Pháp luật

Vụ chồng cứu vợ, đâm chết người: Em trai thuê người bắt cóc chị đã ra đầu thú

Nghi phạm là em trai nữ chủ quán cà phê, người trực tiếp tham gia bắt cóc chị, sau một thời gian lẩn trốn đã đến trụ sở công an đầu thú.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) ra đầu thú. Được biết, thanh niên này là nghi phạm có liên quan tới vụ việc giải cứu vợ bị bắt đưa lên ô tô, chồng đâm chết người xảy ra tại quán cà phê T.G ở xã Long An, huyện Long Hồ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo xác minh, Nhựt chính là 1 trong 6 đối tượng đi trên xe ôtô 7 chỗ, xông vào quán cà phê T.G bắt cóc chủ quán là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, chị gái Nhựt). Nhóm này ngoài Nhựt ra thì có 1 người chết, 2 người bị thương nằm viện điều trị, 2 người bị tạm giữ.

Trước đó, cảnh sát cũng sẽ mời mẹ của Nhựt là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến làm việc.

Nhắc lại vụ việc, khoảng 10h ngày 15/11, nhóm người này đến quán cà phê, sau đó dùng bình xịt hơi cay khống chế, bắt Hằng đưa lên ôtô.

Nghe tiếng kêu cứu, Trần Ngọc Giao (SN 1990, chồng của Hằng và nữ chủ quán cà phê) can ngăn thì bị họ xịt hơi cay vào mặt. Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong tại chỗ và làm 2 người khác bị thương.

Giải cứu vợ, chồng đâm chết người: Chồng và mẹ vợ đối diện hình phạt nào? - Ảnh 3.
Trần Ngoại Giao đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sau khi gây án, Giao đến cơ quan Công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được cho là bà Chi không đồng ý cho con gái chung sống với anh Giao nên thuê người bắt cóc con gái.

PTH (Nguoiduatin.vn)