-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Pháp luật
18/03/2016 16:57Vụ chồng là cháy mặt vợ: Con trai tố mẹ theo trai
"Đối với tôi, tiền hết vẫn có thể kiếm được, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thôi. Nhưng cô ấy đâu có nghĩ được như vậy", anh Phong nói.
|
|
| Chị Hồng khai báo việc mình bị chồng đánh đập. Ảnh. NLD |
Khi tôi và gia đình nói chuyện phải trái, khuyên răn cô ấy về việc tôi tình cờ phát hiện cô ấy có quan hệ với vài người đàn ông lạ qua mạng xã hội thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Rồi vợ tôi lại bỏ đi.
Sau 10 ngày cô ấy quay trở lại. Tôi vẫn dùng tình cảm của một người chồng, một người cha chào đón cô ấy trở về. Mong cô ấy ăn năn hối lỗi để về sống và nuôi con.
Nhưng 5 ngày sau vợ tôi lại bỏ đi tiếp, tôi và con trai lớn đã đi tìm. Sau khi tìm được cô ấy ở bệnh viện, tôi và con trai tôi đã chở cô ấy về. Từ bệnh viện về tới nhà là 15 cây số, tôi ngồi giữa, vợ tôi ngồi sau, con trai tôi cầm lái.
Trên đường về ấy, tôi vẫn tiếp tục khuyên vợ từ bỏ con đường tội lỗi để về với gia đình với con cái. Nhưng một lần nữa, vợ tôi lại bỏ đi..."
Chia sẻ thêm về nỗi khốn khổ khi có vợ say mê đa cấp, lại không đoan chính, anh Phong tiếp tục nói:
Nhưng rồi cô ấy không nghe và tiếp tục bỏ đi. Khi cha con tôi nhận được tin vợ tôi đang ở nhà ngoại, tôi đã bảo các con sang xin lỗi mẹ. Bảo mẹ rằng chúng con có lỗi gì thì mong mẹ tha lỗi, mong mẹ đừng bỏ chúng con, nhưng vợ tôi không về".
Mặc dù rất phẫn nộ với việc vợ mình liên tục bỏ nhà ra đi, nhưng anh Phong luôn hi vọng một ngày gia đình được sum họp. Nén một tiếng thở dài, anh chia sẻ:
"Ngày mùng 1/3/2016 tôi có gặp vợ tôi ở Vinh và tiếp tục khuyên cô ấy về, nhưng cô ấy kiên quyết không về. Đến ngày 3/3 tôi được xã triệu tập lên để hòa giải gia đình.
Khi ấy, vợ tôi nhất quyết không chịu nhận lỗi, sau 4 lần bỏ nhà bỏ con đi cô ấy không nói một lời xin lỗi. Cho tới khi ông Chương (Phan Đình Chương - Trưởng công an xã Nghi Diên) bày cho vợ tôi, lúc đó cô ấy mới chịu nhận lỗi".
Về việc báo chí liên tục đưa tin nói mình đánh vợ, anh Phong nhất mực khẳng định trước PV: "Tôi không hề đánh cô ấy, con cái tôi sẽ nghĩ sao? Vợ tôi không hiểu thế nào đã tự hành hạ mình rồi báo lên chính quyền để gây áp lực cho tôi, buộc tôi phải li dị".
Khi nói đến vấn đề tiền bạc và chuyện vợ anh tham gia đa cấp, anh Phong cho biết:
"Thực ra 4 mã sản phẩm đa cấp vợ tôi nói chỉ khoảng 40 triệu thôi, tôi không để ý. Tuy nhiên cô ấy còn sử dụng tiền cho mục đích tiêu sài cá nhân, khiến chỗ tiền hơn 100 triệu của tôi gửi về khi đi lao động ở nước ngoài hết sạch.
Ngoài ra cô ấy còn vay ngoài mấy chục triệu nữa. Đối với tôi, tiền hết vẫn có thể kiếm được, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thôi. Nhưng cô ấy đâu có nghĩ được như vậy".
| Chồng là cháy mặt vợ: Người vợ bất ngờ từ chối giám định Chị Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, Nghi Lộc, Nghệ An) tố cáo chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Phong bạo hành mình dã man. Anh chồng cho rằng vợ đốt tiền tham gia bán hàng đa cấp và liên hệ với nhiều người đàn ông qua mạng xã hội. Lần gần đây nhất là ngày 3/3 chị bị chồng mình cắt tóc, nướng tô inox ốp vào má khiến chị bị bỏng nặng. Hàng xóm đã can ngăn và đưa chị Hồng ra công an xã Nghi Diên trình bày sự việc. Ngày 16/3, trao đổi với báo chí, ông Phan Đình Chương, trưởng công an xã Nghi Diên đã xác nhận vụ việc và cho biết: Do chị Hồng đang trong quá trình điều trị nên chính quyền không triệu tập được. Đồng thời chị Hồng không chấp nhận việc giám định thương tổn khiến cho quá trình xác minh và làm rõ bị gián đoạn. |
>> Chồng dí bát sắt nung đỏ vào mặt vợ vì "tội" tham gia đa cấp
Theo Ngâm Hồn (Phụ Nữ TPHCM)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (42 phút trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (1 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (3 giờ trước)
