Pháp luật
29/11/2016 10:50Vụ chủ quán cà phê bị hiếp dâm: Nghi phạm từng cưỡng hiếp bất thành 1 phụ nữ
![]() |
Hiện trường vụ việc ở nhà chị N. mà Nhân khai do hắn thực hiện. |
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng cho hay ngay sau khi bắt giữ Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), các trinh sát đã tiến hành lấy lời khai ban đầu.
Nhân đã khai nhận chính là hung thủ thực hiện vụ cứa cổ anh Phạm Đình Q. (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ) và hiếp dâm chị P.T.M.L (SN 1983, chị gái anh Q.) ở quán cà phê T.A.
Đặc biệt, Nhân còn khai nhận là hung thủ 1 vụ việc tương tự xảy ra tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) vào thàng 9/2016. Nghi phạm khai vào khoảng 2h ngày 18/9 đã đột nhập vào căn nhà 3 tầng của chị N. (khu đô thị Hòa Xuân) để cướp tài sản.
Tên này cũng thừa nhận có hành động cưỡng hiếp chị N. nhưng bất thành do bị nạn nhân chống cự.
![]() |
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ việc tại nhà chị N. |
Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được trình báo của chị N. sự việc bị đạo chích đột nhập dí dao khống chế yêu cầu đưa tiền, vàng.
Tên trộm đã lấy đi túi xách có 1,8 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này có ý đồ thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị N. đã chống cự quyết liệt, giằng co và ôm chặt chiếc ghế sofa nên đã không bị làm nhục.
Tên trộm sau đó đâm vào mông, tay chị N. trước khi trèo tường nhảy ra ngoài. Chị N. cho biết kẻ trộm đột nhập được do ổ khóa cửa chính bị hỏng.
Theo nghi phạm, căn nhà chị N. mới xây xong nên thuê người đến dọn dẹp và Nhân là 1 trong số các công nhân. Nghi phạm biết cửa chính bị hỏng nên chờ đến khuya để đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi phạm tội.
Bị bắt trong quán cà phê võng
Như đã đưa tin, chiều 28/11, Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm Mạc Văn Nhân sau 6 ngày lẩn trốn ở TP.HCM.
Nhân là nghi phạm chính trong vụ đột nhập quán cà phê T.A. (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tại đây, Nhân đã cắt cổ anh Phạm Đình Q. đang ngủ trong quán.
Sau đó, nghi phạm xông vào phòng chị P.T.M.L. đang ngủ với con trai. Nhân dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần. Khi Nhân sơ hở, chị L. kêu cứu nên được người hàng xóm chạy sáng giải cứu.
Trước khi bỏ trốn, Nhân lấy đi số tiền 3,2 triệu đồng và 1 lắc tay vòng.
![]() |
Nghi phạm Mạc Văn Nhân |
Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng, cho hay các trinh sát đang dẫn giải Nhân từ TP.HCM về Đà Nẵng để tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo điều tra ban đầu, Nhân sau khi gây án đã lái xe máy về quê nhưng không ghé vào nhà. Nghi phạm tìm gặp 1 số người quen vay mượn thêm 1 số tiền rồi bắt xe đò vào TP.HCM lẩn trốn.
Tại TP.HCM, Nhân tìm đến nhà bạn bè ở huyện Bình Chánh trú ẩn.
Trong quá trình chạy trốn, Nhân vẫn liên lạc về với gia đình qua zalo. Nhân nói dối đã trốn ra Hà Nội và chuẩn bị sang Trung Quốc để đánh lạc hướng điều tra.
Tuy nhiên, thủ đoạn của Nhân đã bị cơ quan điều tra phát hiện.
"Khi bị bắt giữ, nghi phạm đang nằm nghỉ ngơi ở trong 1 quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh (TP.HCM)", đại tá Dũng cho biết.
Theo Ngọc Bảo (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ diễn viên Trọng Nhân bị tố "bom" 408k tiền bánh bò: Đã lập vi bằng, tuyên bố sẽ kiện chủ tiệm nếu không xin lỗi (25/07)
-
TPHCM sẽ có 2 khu vực chỉ cho đăng ký mới xe điện (25/07)
-
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia (25/07)
-
Cục trưởng CSGT ký ban hành kế hoạch khẩn sau 2 vụ lật tàu du lịch, xe khách (25/07)
-
Bố trí bốn vị trí dọc Vành đai 1 đủ điều kiện làm bãi xe, trạm sạc khi Hà Nội cấm xe máy xăng (25/07)
-
Lộ thông tin bất ngờ về xe khách gây tai nạn ở Hà Tĩnh làm 10 người chết (25/07)
-
Cuộc giải cứu 30 phút nghẹt thở: Nam sinh Hà Nội bị "thao túng tâm lý", tự nhốt mình trong nhà nghỉ (25/07)
-
Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn" (25/07)
-
Hà Anh Tuấn nói gì về các concert "cháy vé" của Anh Trai - Chị Đẹp? (25/07)
-
Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM (25/07)
Bài đọc nhiều




