-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Pháp luật
02/04/2019 19:29Vụ cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong ở Ninh Bình: 'Con gọi về cầu cứu tôi khi bạn trai cũ chốt cửa xe, không cho nó xuống'
Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ngày 1/4 tại đường Tôn Đức Thắng (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), hiện công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiến hành điều tra.

Sáng nay 2/4, gia đình nạn nhân H. cũng đã tiến hành đưa tang cho con gái của mình, tang lễ diễn ra trong sự đau xót và tiếc thương của gia đình, họ hàng, bạn bè và cơ quan nơi nạn nhân làm việc.

Chia sẻ với Pv., ông H. bố của nạn nhân đau đớn nói: "Con tôi chết oan ức quá, giá như mọi người và lực lượng chức năng can thiệp kịp lúc thì nó đâu phải chết", khóe mắt người đàn ông đỏ hoe với giọng ngập ngừng.
Ông H. kể, hồi cấp ba thì H. và Nghị (người đâm H.) có yêu nhau, tuy nhiên sau đó hai người đã chia tay, H. đã dứt khoát với Nghị rồi. Suốt 4 năm đại học H. không yêu thêm ai khác, chăm chỉ học tập nên năm nào cũng đạt học bổng, có các bằng khen sáng tạo và không cần cha mẹ chu cấp.

Sau khi ra trường, H. đi làm tại một ngân hàng ở Tam Điệp (Ninh Bình), thể hiện là người có năng lực, được định hướng trở thành cán bộ nguồn, sống hòa đồng với mọi người. Khoảng nửa năm gần đây, công việc trở nên thuận lợi hơn, H. có nhiều thời gian cho gia đình, tuy nhiên về nhà cũng không chơi bời mà chỉ phụ giúp cha mẹ việc nhà.
Cho đến tối 31/3, H. dẫn một anh tên là S. về nhà, giới thiệu là bạn trai và xin phép cha mẹ cho hai người tìm hiểu nhau, H. mới quen người này từ sau tết. Vì nhà ở gần, Nghị cũng biết sự việc nên có thể đã nảy sinh ghen tuông rồi gây ra sự việc.

Bố nạn nhân kể: "Nhà tôi bán tạp hóa, có thể chị của thằng Nghị thấy con gái tôi dẫn bạn trai về nên đã nói nó biết. Sáng hôm đó (1/4) nó đến ngân hàng đòi gặp con gái tôi. H. là đứa hiền lành, lòng tự trọng cao nên sợ làm ầm ĩ trong ngân hàng, mới đồng ý ra xe ô tô của Nghị để nói chuyện.
Không ngờ ra xe thì nó chốt cửa không xuống được. Con gái gọi về cho tôi, tôi bảo khi nào đi đến chỗ có người thì dụ Nghị mở cửa, chạy xuống mà kêu cứu. Không ngờ nó xuống đúng chỗ có công an với đông người như thế mà không ai can thiệp, để nó chết thảm".

"Tôi đến thấy con chết oan ức quá, không nhắm mắt được. Sau khi lo xong tang sự cho con gái, tôi có tìm đến nhà Nghị xem nó là người như thế nào, tôi vẫn chưa biết mặt nó. Tôi muốn xem nó với con gái tôi có quan hệ như thế nào, có bức ảnh nào chụp chung không mà nó lại gây ra cơ sự như vậy, tiếc là nhà nó đóng cửa, từ hôm qua đến bây giờ cũng chưa có ai bên nhà nó sang nhà tôi cả", bố nạn nhân đau lòng nói.
Nhà Nghị với nhà H. cách nhau chừng 300m, theo nhiều phụ nữ ở trong làng khẳng định thì cả hai người đều là người tốt, chưa từng có điều tiếng gì, đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn. Những người này cũng cho biết họ chưa từng thấy Nghị và H. đi cùng nhau, cho đến khi xảy ra sự việc thì tất cả mới giật mình.
Trước đó, như tin đã đưa, sáng 1/4, trên đường Tôn Đức Thắng (TP Ninh Bình) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, một nam thanh niên đã đuổi theo một cô gái và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án thì hung thủ cũng tự đâm vào cổ tự tử nhưng bất thành. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo Bá Cường (Tổ Quốc)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




