-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
11/02/2019 14:46Vụ cô gái đi giao gà tử vong: Thu 2 tang vật nghi liên quan vụ án

Chiều qua (10/2), Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) khi trao đổi trên Infonet về vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại đã khẳng định, cơ quan công an chưa bắt được nghi phạm.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, thông tin đã bắt được hung thủ như một số trang mạng đưa là sai sự thật.
"Cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên chiều 30 Tết. Khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố", nguồn trên dẫn lời Thiếu tướng Sùng A Hồng.
Trong một diễn biến khác, một cán bộ điều tra cho biết trên báo Bảo vệ pháp luật, lực lượng công an đã thu được 2 tang vật nghi liên quan vụ án, đó là "một chiếc lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân Cao Mỹ Duyên mặc trước khi đi "ship" gà lúc 18h chiều 30 Tết". 2 vật này được tìm thấy cách không xa nơi phát hiện thi thể cô gái.
Cũng theo nguồn trên, cơ quan công an đang ráo riết truy tìm người đàn ông lạ mặt đặt mua gà của gia đình nạn nhân Duyên.
Trước đó, thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên được phát hiện tại căn nhà bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên vào khoảng 10h ngày 7/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán). Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần dài, chỉ có áo thu đông màu nâu, mũ bảo hiểm úp lên mặt.
Xe máy của Duyên được tìm thấy trước đó ở cách nhà hơn 20km.
Mẹ của Duyên kể lại, chiều 30 Tết, khi bà và Duyên đang bán gà ở chợ thì người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi tới hỏi mua.
Người đàn ông xin số điện thoại của Duyên ở chợ và tới 18h gọi lại đặt mua 10 con gà, nói Duyên mang tới khu vực chợ C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Duyên mất tích bí ẩn từ tối hôm đó và thi thể được tìm thấy hôm mùng 3 Tết.
Theo Thanh Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




