Pháp luật

Vụ cứa cổ vợ: Công an thông tin tử vong, nhưng nạn nhân vẫn... sống

Nạn nhân vụ án chồng cứa cổ vợ tại quán chè gây rúng động dư luận ở Huế được thông báo đã chết, nhưng thực tế vẫn… còn sống.

Nạn nhân vụ án chồng cứa cổ vợ tại quán chè gây rúng động dư luận ở Huế được thông báo đã chết, nhưng thực tế vẫn… còn sống.
 
vu cua co vo: cong an thong tin tu vong, nhung nan nhan van... song hinh anh 1

Liên quan đến vụ Huế: Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, chồng cứa cổ vợ gục tại chỗ , sáng nay (1.11), ông Đào Trọng Thành - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết: Chị Nguyễn Thị L (SN 1988, ngụ xã Quảng Thành) - người bị chồng là Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988) dùng dao đâm và cứa cổ tại quán chè - hiện vẫn còn sống.

Theo ông Thành, vào chiều 27.10, chị L được đưa cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng 28.10, nạn nhân tử vong lâm sàng nhưng sau đó nhờ được các y - bác sĩ cứu chữa kịp thời nên đã may mắn sống lại. Hiện chị L đang tiếp tục được điều trị tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện T.Ư Huế.

Ông Thành cho biết thêm, từ ngày xảy ra vụ án đến nay, chính quyền địa phương liên tục theo dõi diễn biến sức khỏe chị L cũng như nắm thông tin từ gia đình nạn nhân và không hề có chuyện chị này đã chết như thông tin từ cơ quan công an.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều 27.10, chị L đang bán hàng tại quán chè Cung đình Huế (31 Nguyễn Huệ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) thì Thạnh chở con gái đến quán. Tại đây, giữa Thạnh và chị L xảy ra cãi vã. Sau một lúc lời qua tiếng lại, chị L lấy một con dao đâm trúng vào người Thạnh.

Sau khi bị đâm, Thạnh rút dao thủ sẵn trong người cứa vào cổ và đâm nhiều nhát vào vùng lưng, tay của chị L khiến chị này bị trọng thương và gục tại chỗ. Gây án xong, Thạnh thản nhiên điều khiển xe máy chở con gái về lại nhà tại xã Quảng Thành cho đến khi bị bắt, còn chị L được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch.

Một ngày sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.Huế thông tin rằng chị L đã tử vong tại Bệnh viện T.Ư Huế vào sáng 28.10.

Theo An Sơn (Dân Việt)