-
Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng -
Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? -
Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn -
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man -
Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng -
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City -
Đây là mẫu iPhone giá rẻ đáng mua nhất dịp Tết năm nay, cấu hình bao mượt, thiết kế sang chảnh, giá nhỉnh 10 triệu đồng -
Lời tiên tri gây tranh cãi năm 2026 và những biến động giá vàng khiến giới đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý
Pháp luật
31/10/2018 13:46Vụ đối tượng 13 tuổi cưỡng hiếp, cắt cổ thiếu nữ 14 tuổi: Nhà sát nhau, có họ hàng xa, chơi với nhau từ bé
Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 là Hà Văn Nh (13 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi cứa cổ nữ sinh lớp 9 Lò Thị T (14 tuổi, người địa phương) khiến dư luận vô cùng xôn xao.
Mới đây, ông Lò Văn Sơm (trú tại xã Mường Kim - chú nữ sinh Lò Thị T) cho biết: Hiện T đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Các bác sỹ đã tiên lượng sức khoẻ của nữ sinh này đã qua cơn nguy kịch nhưng phải điều trị lâu dài và có thể tốn kém chi phí.
Chiều 30/10, anh Lò Văn Thợi (SN 1982, bố nữ sinh Lò Thị T) cho biết, con mình đã có thể nhận biết được những người xung quanh. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng cổ họng sâu, nguy hiểm nên T chưa thể nói được và phải thở bình oxi, ăn qua ống thông.
Anh chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên từ đầu năm 2018, hai vợ chồng xuống Bắc Ninh làm phụ hồ. Họ gửi 3 con cho người thân chăm sóc. Mỗi tháng, vợ chồng anh để dành được 7 - 8 triệu, một phần trong đó phải gửi về nhà để các con ăn học. Do đi làm xa, chi phí đi lại tốn kém nên 3, 4 tháng họ mới tranh thủ về thăm con.
Tối 27/10, vợ chồng anh Thợi vừa ăn cơm tối xong thì nhận tin con gặp nạn phải về nhà gấp. Ngay trong đêm, họ bắt xe về quê nhưng cũng phải đến chiều hôm sau (28/10) mới tới Lai Châu. Tuy nhiên, khi về đến gần Lai Châu mọi người lại bảo con gái anh đã chuyển ra bệnh viện Tỉnh nên 2 vợ chồng lại bắt xe lên thẳng bệnh viện.
Chia sẻ trong ngậm ngùi, anh Thợi nói: ''Lúc nhìn thấy con băng bó trắng hết người, mồm phải thở bình oxi tôi như chết lặng. Chỉ vì nhà quá nghèo nên hai vợ chồng mới bàn với nhau xuống Bắc Ninh làm thuê. Nếu kinh tế đỡ vất vả hơn, chỉ có mình tôi đi làm còn vợ ở nhà lo cho các con ăn học và chăn nuôi, trồng cấy thêm sẽ không xảy ra việc này...''.
Cũng theo anh Thợi, giữa gia đình mình và nhà nghi phạm Hà Văn Nh (13 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên) là hàng xóm, ở sát nhau. Hai gia đình còn có họ hàng xa, từ trước đến nay chưa xảy ra xích mích gì. Chính vì là hàng xóm nên con gái anh và Nh chơi với nhau từ bé.
Trước nay nam thiếu niên này chưa từng có hành vi buông thả hay đi quá giới hạn, trêu chọc con gái mình. Sự việc xảy ra khiến bản thân anh và gia đình vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, Nh cũng là đứa trẻ ngoan và tính tình trầm tĩnh, chẳng ai nghĩ Nh lại làm ra chuyện đồi bại như vậy với con gái anh.
Về phần sức khỏe của nữ sinh Lò Thị T khi được đưa đi cấp cứu, ông Vũ Văn Quang – Giám đốc trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, tối 27/10, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân Lò Thị T được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vùng cổ có 2 vết cứa sâu khiến đứt thực quản, vùng ngực có một vết thương, bộ phận sinh dục bị rách, có vết máu khô ở bên ngoài...
Ngay sau đó, đơn vị này đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, đến khoảng 21h cùng ngày thì khẩn trương chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh Lai Châu để tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Trước đó, khoảng 13h ngày 27/10, Lò Thị T rời khỏi nhà đi lấy rau lợn. Khoảng 1 tiếng sau, Hà Văn Nh đi bẫy chim về gặp nữ sinh hàng xóm chỉ có một mình ở nơi vắng vẻ, mặc dù còn ít tuổi nhưng cậu ta đã nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp nạn nhân.
Nh sau đó đã khống chế T để thực hiện hành vi cưỡng bức.
Sợ mọi chuyện bị bại lộ nam sinh đang học lớp 7 đã dùng vật sắc, nhọn mang theo cứa 2 nhát vào cổ T rồi bình thản bỏ về nhà.
Đến cuối giờ chiều cùng ngày, không thấy T đi lấy rau lợn về mặc dù trời đã tối nên cả nhà tá hoả đi tìm. Khi tìm tới khu vực cánh đồng sắn, mọi người phát hiện nữ sinh này nằm bất động trên vũng máu nên khẩn trương đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Khi tỉnh lại, T đã ghi ra mảnh giấy tên kẻ đã hãm hại mình nên cơ quan công an nhanh chóng xác định được kẻ gây án.
Ngay trong đêm, Nh đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Tại Công an, nam sinh này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Than Uyên đã chuyển vụ hồ sơ tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Theo Minh Khôi - Minh Ngọc (Thời Đại)
- Nhạc sĩ "Bống bống bang bang" nghi vấn kênh YouTube bị hack khiến MV 600 triệu view "bay màu" (10:00)
- Chân dung người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu người ở Hà Nội ngày áp Tết (19 phút trước)
- Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng (23 phút trước)
- Sợ hãi khi thấy tai nạn liên hoàn ở đường tránh Vĩnh Điện: Ô tô con lật ngửa, tình hình các nạn nhân (33 phút trước)
- Nhóm nhạc nữ ở bẩn đến mức người giúp việc bỏ chạy, tiền bối gọi là "địa ngục trần gian" (41 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo sau quyết định bầu cử sớm (45 phút trước)
- Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? (46 phút trước)
- Lê Sỹ Tùng thách thức tại tòa, hé lộ thêm loạt chi tiết máu lạnh khi bắn chết gia đình 3 người ở Đồng Nai (48 phút trước)
- Mải chơi, anh trai làm lạc em gái 4 tuổi, 20 năm sau dự đám cưới bạn học, một câu nói của cô dâu khiến anh... (54 phút trước)
- Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn (56 phút trước)