Theo lời cha ruột của hai chị em, những thông tin mà con trai ông chia sẻ với truyền thông chỉ là một phần sự thật.

Vài ngày qua, vụ việc nam thanh niên bị chị gái đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng đang gây xôn xao mạng xã hội. Qua tìm hiểu, nạn nhân là anh Lý Phước Hảo (SN 1995, ngụ tại đường Phan Văn Năm, khóm 4, P. Cái Vồn, TX. Bình Minh, Vĩnh Long). Hiện tại, anh Hảo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, sức khỏe tạm thời ổn định.

 

Anh Lý Phước Hảo nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vì bị chị gái đổ nước sôi lên người

Theo chia sẻ của Hảo với truyền thông, chiều 1/11, anh đi làm về thì thấy đói bụng. Sau đó, Hảo vào bếp lấy mì nấu ăn thì xảy ra cự cãi với người thân rồi bất ngờ bị chị ruột dùng ấm siêu tốc có chứa nước sôi đổ thẳng lên người. Quá hoảng loạn, anh Hảo chạy ra ngoài đường cầu cứu và được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian đầu thanh niên này nằm viện, hoàn toàn không có người thân nào đến chăm sóc. Hảo cho biết đến giờ mình vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc và không hiểu tại sao lại bị như vậy. Nam thanh niên cho biết trước đó anh cũng không hề có xích mích gì với người thân trong gia đình.

Hình ảnh nam thanh niên chạy ra ngoài đường cầu cứu hàng xóm (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV, ông Ngô Công Nhân (SN 1969, chú họ của Hảo) cho biết vụ việc có lẽ bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình nhưng nếu người thân mà hành động như thế thì cũng khó có thể chấp nhận được. "Không hiểu sao mà mẹ và chị gái của Hảo lại ghét bỏ nó một cách kỳ quặc như vậy. Do không được học hành nhiều nên Hảo không biết cách ăn nói ngon ngọt mà tỏ ra cọc cằn đôi khi làm người khác cảm thấy khó chịu từ nhiều năm qua, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này", ông Nhân nói.

Ngày 4/11, ông Lý Hùng Sơn (SN 1966, cha ruột của nạn nhân) bất ngờ liên hệ với PV để chia sẻ nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên. Theo lời ông Sơn, những ngày vừa qua, gia đình ông chịu rất nhiều áp lực từ dư luận vì những lời chia sẻ của con trai với báo chí. Tuy nhiên trên thực tế, đó mới chỉ là một phần của sự thật. 

Cha ruột của nạn nhân có những chia sẻ bất ngờ về vụ việc

Ông Sơn cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc, Hảo không chỉ cãi cọ mà còn có hành động đánh mẹ ruột và chửi chị gái. Đúng lúc chị gái đang đun nước sôi để chuẩn bị tắm, cộng thêm việc bức xúc vì chứng kiến đứa em trai ngỗ ngược, hỗn láo với mẹ nên đã không kiềm chế được cảm xúc mà tạt nước sôi vào người Hảo dẫn đến bỏng nặng. 

Cũng theo lời ông Sơn, Hảo là con thứ trong gia đình, từ nhiều năm qua đã được xem là đứa hay quậy phá. Hảo từng 2 lần phải vào trường giáo dưỡng nhưng vẫn không có thay đổi tích cực.

Ông Sơn kể: "Mới đây, nó vô cớ đập vỡ ly, chén, gia đình bức xúc gọi báo công an. Thế nhưng nó không những không sợ mà thách thức và cho rằng công an sẽ không làm được gì mình. Có lần nó còn đánh luôn cả chị ruột và những người thân trong gia đình. Từ đó, mọi người trong gia đình tôi không ai dám nhìn mặt nó. Do vậy, từ đó nó đi đâu và làm gì thì mọi người cũng không dám nói động đến. Mỗi khi đi làm thuê được vài trăm nghìn đồng là Hảo ăn nhậu hết, sau đó về quậy gia đình".

Ông Sơn cũng cho biết hiện tại, gia đình đã làm việc với cơ quan chức năng về sự việc này.

NJ (SHTT)