-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
10/06/2016 21:17Vụ giang hồ đuổi bắn như phim ở Hải Dương qua lời kể nạn nhân
Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 6/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của chủ quán karaoke ở xã Hiệp Sơn, về việc một tốp thanh niên đến hát và xảy ra xô xát, đánh nhau. Khi cảnh sát đến quán, không còn tốp gây rối ở đó.
![]() |
| Chiếc ôtô liên quan đến vụ truy đuổi, bắn nhau bị tạm giữ. Ảnh: Facebook. |
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định vụ ẩu đả xảy ra ở phòng hát trên tầng 3. Hai người liên quan đến vụ việc đánh nhau và bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn là Nguyễn Văn Nhất (27 tuổi) và Trần Văn Thạo (26 tuổi, cùng ở địa phương).
Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế huyện, cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.
Tối 8/6, Công an huyện Kinh Môn mới nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn), trình báo về việc đêm 2 hộ trước, bị một nhóm người đi trên ôtô chặn đường, truy sát.
![]() |
| Cửa kinh xe bị đạn xuyên thủng. Ảnh: Facebook. |
Theo tường trình của thanh niên này, đêm 6/6, Mạnh điều khiển xe ôtô bán tải màu đỏ vàng biển kiểm soát 34C-119.16, chở Phạm Thanh Tuân (35 tuổi) ở ghế bên cạnh và Nguyễn Văn Khuê (26 tuổi, đều người cùng huyện) ngồi băng ghế sau.
Chiếc bán tải do Mạnh điều khiển chạy phía sau xe cứu thương chở Nhất và Thạo (2 người bị thương trong vụ ẩu đả tại quán karaoke), trên đường đi Hải Dương điều trị.
Đến đường 388 - thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, xe của Mạnh bị chiếc bán tải hiệu Ford Ranger màu cam, BKS: 34C-130.16 áp sát bên trái. Người đàn ông ngồi ghế phụ chiếc xe bản tải lạ hạ kính, chĩa súng vào xe anh Mạnh bóp cò.
Anh Mạnh khai do mình cúi người nên không bị thương, còn người bạn tên Tuân ngồi bên cạnh bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào vai, lưng bên trái.
Trả lời Zing.vn tối 9/6, đại tá Phạm Trường Giang - Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đang truy xét, làm rõ những người liên quan đến vụ việc và chưa bắt giữ ai.
Liên quan đến vụ việc này, ngoài 2 chiếc xe bán tải, một ôtô hiệu Fortuner được cho là của nhóm thanh niên chở nhau đến bệnh viện cấp cứu, cũng bị nhóm đối phương chèn ép, gây hưng hỏng nặng phần đầu.
Theo Việt Đức (Zing.vn)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (39 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (53 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)

