-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
Pháp luật
21/07/2021 15:26Vụ giết người ở thị trấn Văn Giang: Con trai 9 tuổi của nạn nhân chứng kiến vụ việc
Như tin đã đưa, khoảng 20h10’ ngày 18/7/2021, Công an huyện Văn Giang nhận được tin báo, tại cửa hàng thời trang Dung Huyền, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, do chị Lê Thị Thanh D. làm chủ có một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng sau đó dùng dao đâm chị D. tử vong. Một người cháu của chị D, sinh năm 2004 (bán hàng thuê cho chị D) bị thương. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.
Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt hung thủ gây án.

Sau khoảng 10 giờ đồng hồ kể từ khi án mạng xảy ra, Ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Khải, sinh năm 1985, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Hai ngày sau vụ án mạng (18/7), người dân ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vẫn còn bàn tán về vụ việc, trong đó nhiều người bày tỏ sự xót thương đối với nạn nhân là chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) - chủ cửa hàng thời trang Dung Huyền.
Chị P.T. H., nhân viên siêu thị điện máy M. Văn Giang-Hưng Yên, đường 179, thị trấn Văn Giang cho biết, vụ án mạng xảy ra khoảng 8h tối. Thời điểm đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đường vắng người qua lại. Chỉ khi cháu gái nạn nhân chạy sang kêu gọi sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ siêu thị thì người dân ở đây mới nắm được tình hình.
Theo chia sẻ của chị H., khi nhân viên siêu thị chạy sang đã thấy nạn nhân nằm bất động, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc đó, con trai nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, cháu bé vô cùng hoảng loạn, liên tục khóc đòi mẹ và kêu mọi người đưa mẹ cháu đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân đã có một đời chồng, hai vợ chồng hiện đã ly hôn, cháu bé ở cùng mẹ, là con trai thứ hai, hiện cháu 9 tuổi và đang học lớp 3.
Anh H.V., một người dân sống gần cửa hàng thời trang của nạn nhân cho biết, thời gian trước, thấy nạn nhân và nghi phạm hay qua lại, đi đâu cũng có nhau. Nghi phạm còn thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng giúp nạn nhân bán quần áo, nhưng gần một tháng nay thấy hai người ít gặp nhau.

Sáng cùng ngày xảy ra sự việc (18/7), theo anh V. giữa nạn nhân và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nghi phạm dùng tay bóp cổ nạn nhân. Mặc dù được người dân can ngăn, yêu cầu báo công an, nhưng nạn nhân chỉ im lặng và cho qua mọi chuyện.
“D. có mấy cửa hàng thời trang nên cũng ít khi có mặt tại đây. Cửa hàng này do cháu gái D. trông coi. Nạn nhân chỉ qua đây ngày ba lần, vào đầu giờ sáng, trưa và tối” - anh V. cho biết thêm.
Theo anh V., nạn nhân là người hiền lành, chịu khó làm ăn, có lối sống kín đáo nên người dân quanh đây không nắm rõ. Chỉ khi thấy công an xuất hiện thì mới biết ở đây xảy ra án mạng.Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Hoa Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Giang (H.Văn Giang) cho biết, nạn nhân không phải là người địa phương, đến thị trấn Văn Giang thuê mặt bằng để kinh doanh được khoảng 1 năm.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm cũng không phải người địa phương. Nạn nhân không có mâu thuẫn gì với mọi người, hòa nhã với hàng xóm. Việc buôn bán từ trước đến nay không phát sinh vấn đề gì nhưng hôm 18/7 lại xảy ra vụ việc.
Tại cơ quan công an, đối tượng Khải khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và sinh sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị D..
Sau đó, khoảng 20h ngày 18/7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị D. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị D. khoảng 200m, Khải rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao (kiểu dao Thái Lan gọt hoa quả). Tiếp đó, Khải đi vào cửa hàng đâm chị D. tử vong, đâm cháu của chị D. bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Khải để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.
Theo PV (Vov.vn)








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (36 phút trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (36 phút trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (40 phút trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (48 phút trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (50 phút trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (54 phút trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (1 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (1 giờ trước)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (1 giờ trước)





