-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
24/02/2017 04:58Vụ giết tài xế, trói trong cabin để cướp xe thép: Nghi can có biệt danh "Xệ lác"
“Tôi cho rằng, biệt danh “Xệ lác” của Cường được mọi người đặt cho từ khi đối tượng bắt đầu trộm cắp, bởi vì hắn có tính tắt mắt", một vị cán bộ thị trấn Phú Thái cho biết
Tại gia đình đối tượng Cường tại khu phố Hồng Hà (thị trấn Phú Thái), chị Cao Hà P (SN 1984, vợ Cường) bế con nhỏ ngồi thẫn thờ trong căn nhà lạnh lẽo trước lời đồn thổi của người dân địa phương.
![]() |
Chị P và con gái đau xót trước hành vi phạm tội của Cường. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Chị P cho hay, sau khi chồng bị bắt giữ, chị và người thân trong gia đình chưa hết hoảng sợ vì tội ác mà Cường đã gây ra và cũng không hiểu tại sao người chồng thường ít nói, đôi lúc cáu gắt lại có thể sát hại anh Phong dã man đến vậy.
“Từ ngày biết chuyện xảy ra đến nay, không đêm nào tôi ngủ được, cứ nhắm mắt vào lại nghĩ đến chuyện của chồng. Tôi càng thương gia đình anh Phong bao nhiêu thì càng giận Cường bấy nhiêu”, chị P cho biết.
Theo lời kể chị, khi Cường và Liên sát hại anh Phong xong, đối tượng về nhà sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện khác. Ban ngày, Cường cùng vợ ra làm quán bán hàng cạnh QL 5, còn buổi tối y không ra khỏi nhà.
![]() |
Đối tượng Cường (trái, biệt danh xệ lác) và Liên (phải) sát hại tài xế Phong. Ảnh TL |
Tại CQĐT, Cường khai, do Liên vốn là lái xe nên quen biết anh Phong hay chở thép xây dựng từ nhà máy Hòa Phát (huyện Kinh Môn). Cho nên, khoảng 7 giờ ngày 14/2, Liên gặp anh Phong đang đợi lấy hàng trước cổng công ty và bàn nhau bán bớt một số thép trên đường chở về Hà Nội.
Thời điểm này, do Cường đang cần một khoản tiền để làm quán làm ăn và trả tiền sữa cho con nên Liên rủ Cường tham gia và thống nhất sẽ giết anh Phong để chiếm toàn bộ số thép mang đi tiêu thụ. Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Phong đón Liên tại ngã ba thị trấn Phú Thái còn Cường đến khu vực ga Phạm Xá (xã Tuấn Hưng, cùng huyện Kim Thành) đợi sẵn để đi nhờ.
Trên đường đi, Cường và Liên nhắn tin cho nhau bàn kế hoạch sát hại anh Phong. Khi xe chạy được khoảng 50 km hướng Hà Nội thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Ch (mẹ Cường) thấy bất lực khi không bảo được con trai. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Lúc này, Cường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng gáy và cổ khiến anh Phong tử vong. Sau đó, cả hai dùng dây thắt lưng và dây sạc điện thoại trói nạn nhân, phủ chăn lên người anh Phong để tại ghế nghỉ phía sau. Xong việc, các đối tượng đưa xe đi bán toàn bộ số thép có giá trị khoảng 400 triệu đồng nhưng mới chỉ lấy 30 triệu đồng và chia nhau. Sau đó, cả hai bắt taxi từ Bắc Ninh về Hải Dương.
Nói về biệt danh “Xệ lác” của chồng, chị P kể, khi mới tìm hiểu Cường chị có nghe mọi người gọi chồng là Cường xệ hay xệ lác chứ rất ít khi gọi bằng tên thật khai sinh. Nhiều lần chị có dòi hỏi nhưng Cường trả lời qua loa cho xong chuyện.
![]() |
Lý lịch phạm tội của Cường luôn kèm biệt danh Cường Xệ, Xệ lác. Ảnh: Đ.Tuỳ |
"Cường bảo, bố đẻ anh ấy ngày trước mắt bị lác nên khi sinh ra anh ấy thì mí mắt anh bị chảy xệ, thậm chí môi cũng như vậy nên ngay từ nhỏ bạn bè hay người trong khu đã đặt biệt hiệu là xệ lác, chứ không phải mắt chồng tôi bị lác”, chị P lý giải.
Một cán bộ của thị trấn Phú Thái cho hay, thủa nhỏ Cường là đối tượng lầm lì ít nói, hay nghịch ngợm và có tật trộm cắp vặt. Khi lớn lên thì trộm cắp tài sản và đã 3 lần bị xử phạt hành chính. Sau những lần xử phạt đó, y còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản táo tợn và có giá trị. Do đó, Cường bị TAND xử 5 lần đi tù vì tội này.
“Tôi cho rằng, biệt danh “xệ lác” của Cường được mọi người đặt cho từ khi hắn bắt đầu ăn trộm, bởi vì hắn có tính tắt mắt. Cho nên, chỉ cần về thị trấn Phú Thái nói biệt danh xệ lác là ai cũng biết và có thể đọc vanh vách những lần hắn bị đi tù”, vị cán bộ này cho biết.
![]() |
Phố Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, nơi đối tượng Trương Việt Cường (tức Xệ lác) sinh sống. Ảnh: Đ.Tuỳ |
Trao đổi với PV, ông Dương Văn Khanh – Trưởng Công an thị trấn Phú Thái thông tin, Cường là đối tượng có nhiều lần phạm tội được liệt vào danh sách những người được "quan tâm" của địa phương.
"Trong hồ sơ lưu giữ của chúng tôi, biệt danh Xệ lác hay Cường xệ đã có từ những năm 1990. Cho nên, dù biệt danh đó có lý giải thế nào đi chăng nữa thì đều phản ánh đúng cuộc đời của Cường với những thành tích nổi bật tội trộm cắp tài sản công dân", ông Khanh cho biết.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (31 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




