-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Pháp luật
01/10/2019 17:25Vụ nam sinh 18 tuổi chạy xe ôm công nghệ bị sát hại ở Hà Nội: Vẫn chưa tìm thấy điện thoại của nạn nhân
Liên quan đến vụ nam sinh chạy xe ôm công nghệ bị sát hại, ngày 1/10, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đơn vị vẫn chưa thu hồi được chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân S. (SN 2001, quê Thanh Hóa), tang vật thứ 2 của vụ án.

Theo đó, sau khi hai đối tượng bị bắt và di lý về Hà Nội, Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) khai nhận nhận ban đầu chỉ lấy đi chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter của nạn nhân, về chiếc điện thoại, cả hai đều không biết.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Hùng cho biết trong số tài sản trị giá cao của nạn nhân S. chỉ có xe máy và điện thoại. Tuy nhiên hiện tại chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân có thể đã rơi ở hiện trường hoặc hai đối tượng sau khi lấy được thì phi tang trên đường.

Những nghi vấn về việc Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường phi tang chiếc điện thoại hay đã tiêu thụ để lấy tiền, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, tối cùng ngày, hai đối tượng Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đã được di lý từ Yên Bái về đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận thêm một số tình tiết mới. Khi được hỏi về ý định đã lên kế hoạch cướp xe của tài xế Grab, Giáp khai rằng: “Cũng không hẳn là có ý định, lúc đó chúng em sợ quá nên mới lấy xe của anh Grab và chạy về Yên Bái. Chúng em không biết là sau đó anh Grab tử vong".
Nói về chiếc điện thoại của nạn nhận, cả Giáp và Trường đều nói mình không lấy tang vật này. Hai đối tượng khai nhận, sau khi gây án không bàn bạc gì với nhau mà chỉ dự định về uống rượu rồi đi đầu thú. Tuy nhiên, thực tế thì hai nghi phạm đã bỏ trốn về Yên Bái.

Đinh Văn Trường khai nhận, tại thời điểm Giáp cầm dao đâm nạn nhân S., do cách quá xa nên Trường không biết. Khi gây án xong, Giáp lấy xe Yamaha Exciter của anh S. rồi kéo Trường cùng bỏ chạy. Lúc này, khi đã đi trên xe, Giáp mới nói mình đã đâm nạn nhân.
"Mục đích của em khi xuống Hà Nội chỉ là đến nhà bạn chơi. Lúc nghe Giáp nói đâm bạn Grab em run hết cả người, nhưng không hề biết công an đang ráo riết truy bắt cả hai vì không có điện thoại, cũng không biết anh Grab đã chết. Em rất ân hận về hành vi của mình", Trường khai.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đấu tranh, làm rõ.
Theo lời khai ban đầu cho biết vào khoảng 21h ngày 26/9, cả 2 nghi phạm đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để uống nước. Tại đây, chúng gặp anh Nguyễn Cao S. đang đứng chờ khách và mặc cả để thuê chở cả hai về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm.
Khi di chuyển về khu vực Tân Phong, Giáp bảo với nạn nhân hôm khác sẽ trả tiền, nhưng anh S. không đồng ý. Cuộc hành trình tiếp tục di chuyển đến khu vực bãi đất trống (chính là hiện trường) thì cả hai xuống xe, hai đối tượng tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau.
Tuy nhiên anh S. vẫn không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc giằng co, Giáp dùng dao nhọn đâm trúng anh S. rồi cả hai lấy xe máy của nạn nhân đi về quê, sau đó thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo Gia Đoàn (Helino)








- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (12 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (16 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (17 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (24 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (27 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (49 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (51 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (51 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (52 phút trước)




