-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Pháp luật
04/07/2015 15:01Vụ náo loạn ở vũ trường tại Cần Thơ: Chưa tìm được người gây sự
Như đã thông tin ngày 1/7, ông Nguyễn Thành được điều tra xác định là người gây ra vụ náo loạn ở vũ trường Club V18, trên bến Ninh Kiều (Cần Thơ), gần nửa đêm 28/6. Thời điểm xảy ra náo loạn, trong vũ trường có mặt cán bộ Công an thành phố Hà Nội và một người bị thương nhẹ ở tay, nên được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, trong đêm, sau khi băng vết thương ở đầu, ông Nguyễn Thành bỏ trốn và Công an quận Ninh Kiều đã phải cử cán bộ đi xác minh tại địa chỉ ông Thành khai (số 177, đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TPHCM) từ sáng 30/6.
|
Vũ trường Club V18 (trái) sát khách sạn Quốc Tế. Ảnh: Sáu Nghệ |
Địa chỉ 177 là nhà riêng hay công sở?
Nhà riêng. Hiện cán bộ Công an quận Ninh Kiều đang rà soát khu vực đó, xem trong mấy ngày qua có người nào băng bó vết thương đầu xuất hiện hay không. Nếu không có, lại quay về Cần Thơ rà soát từ khách sạn nơi ông Thành nghỉ. Không chừng, ông ta ở thành phố Cần Thơ?
Theo điều tra thì không phải. Ông Nguyễn Thành tính nhảy lên sân khấu điều chỉnh âm thanh cho êm dịu, bị bảo vệ cản lại, xô đẩy nhau nên té xuống u đầu. Vị trí xô đẩy gần bàn của mấy cán bộ Công an Hà Nội ngồi, một cán bộ Công an Hà Nội mới đứng dậy can ngăn, bị xước cánh tay. Bảo vệ vũ trường thấy vậy sập cửa cuốn, không chịu mở khi cảnh sát 113 xuất hiện và cảnh sát 113 phải bắn chỉ thiên mấy phát súng nên thành ra ồn ào. Theo bảo vệ vũ trường, thái độ của các cán bộ Công an Hà Nội cũng chừng mực.
Vì sao ông Nguyễn Thành khai ra một địa chỉ cụ thể mà ông ta không ở đó?
Theo Sáu Nghệ (Tiền Phong)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




