Pháp luật

Vụ người phụ nữ bị sát hại tại hầm chung cư: Vạch mặt nghi phạm từ thói nghiện game

Mê game là một nguyên nhân khiến cuộc sống của Hùng bế tắc, nảy sinh ác tâm...cũng là một manh mối quan trọng giúp CQĐT phá án nhanh chóng.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Việt Hùng (SN 1988, HKTT tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Theo điều tra, Hùng chính là đối tượng sát hại người phụ nữ, giấu xác vào ô tô dưới hầm một chung cư tại quận Long Biên.

Vụ người phụ nữ bị sát hại tại hầm chung cư: Vạch mặt nghi phạm từ thói nghiện game
Trương Việt Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, tối 12/4, Công an phường Bồ Đề (Long Biên) tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại quận Long Biên) về sự mất tích của chị này. Theo nội dung trình báo, chị Q. đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4 nhưng chưa thấy về nhà. Sau đó, gia đình và cơ quan đã nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Sau 3 ngày tìm kiếm, khoảng 8h ngày 15/4, Công an quận Long Biên phát hiện chị Q. đã tử vong trong xe ô tô để dưới hầm gửi xe tại một chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Quá trình khám nghiệm ban đầu, bằng cảm quan, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, bằng sự tỉ mỉ, thận trọng, trên cơ sở đánh giá kỹ những dấu vết hiện trường, di biến động của nạn nhân, CQĐT đã xác định dấu hiệu của tội phạm.

Dựng lại hành trình di chuyển của chị Q., CQĐT vào thời điểm chị Q. ra khỏi nhà, có một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang đi cùng. Lần theo dấu vết người này, công an đã phát hiện đối tượng vào một quán game ở ngõ 390, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm.

Nhận định theo hướng nghi can là đối tượng nghiện game, điều tra viên lần tìm các tài khoản game và phát hiện một tài khoản tên là Hùng 1988, có dấu hiệu nghi vấn…Từ thông tin này, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, nghi can là đối tượng nghiện game. Vì thế, họ lần tìm các tài khoản game và phát hiện một tài khoản tên là Hùng 1988, có dấu hiệu nghi vấn… Từ thông tin trên tài khoản game, cán bộ hai đơn vị đã phối hợp tiến hành tra cứu, rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sàng lọc hàng trăm đối tượng và căn cứ vào ảnh trên căn cước công dân, họ đã dựng được nghi can là Hùng. Đối tượng này có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đặc điểm nghi vấn của nam thanh niên xuất hiện tại hầm chung cư.

Quá trình rà soát, đến khoảng 21h tối 16/4, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và bắt giữ Hùng đang lẩn trốn tại Hà Nam. Điều đáng nói, thời điểm bị công an bắt giữ, trong túi áo của Hùng có một gói thuốc diệt chuột. 

“Nếu chậm chút nữa, hoặc hung thủ sẽ trốn xa, hoặc tự sát. Bởi khi khống chế, bắt được đối tượng đang lang thang trên đường ở TP Phủ Lý, chúng tôi tìm thấy 1 gói thuốc chuột trong túi áo của hắn”, trinh sát hình sự Công an quận Long Biên nhớ lại.

An Ninh Thủ Đô

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, sáng 12/4, hắn nảy sinh ý định giết chị Q và sau đó tự tử do bế tắc trong cuộc sống. Hùng còn khai nhận, bản thân và chị. Q có quan hệ quen biết nhau, Hùng hay vay tiền của chị Q. Sau nhiều lần vay tiền nhưng chưa trả, Hùng và chị Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại chị Q.

Khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra Hùng.

Đến vị trí đỗ xe ô tô của chị Q, Hùng đã tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng giấu thi thể chị Q. trên ô tô rồi lái xe đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q. và nạp vào tài khoản chơi game.

Sau đó, Hùng lái xe chở thi thể chị Q. tới hầm gửi xe một tòa chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên rồi bỏ trốn.

Sáng 13/4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử và nghỉ tại đây. Đến ngày 16/4, đối tượng đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo tờ CAND, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Hùng vẫn chẳng chí thú làm ăn. Thú vui duy nhất của Hùng là vùi đầu vào game. Để có tiền tiêu xài và chơi game, đối tượng đã vay, mượn tiền của rất nhiều người. Khi các “chủ nợ” nhắc nhở thì thay vì phải thay đổi, đối tượng lại tỏ ra khó chịu, trong số này có nạn nhân Q…

Báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn lời Lãnh đạo UBND xã Thanh Châu A cho biết, Trương Việt Hùng không có công việc ổn định và thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Kinh tế gia đình Hùng không mấy khá giả khi bố bị bệnh, phải chạy thận nhiều năm không thể lao động trong khi mẹ Hùng thuê 1 cửa hàng trên Quốc lộ 1A để bán bánh mì.

"Hùng chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng đã lập gia đình và có 2 người con gồm cả trai và gái. Đối tượng rất ít khi về quê", vị lãnh đạo xã thông tin.

Ngôi nhà ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý chỉ là nơi Hùng đăng ký sinh sống… trên giấy tờ, nơi có người mẹ già. Còn phần lớn thời gian, đứa con sắp trung niên ấy sống lang thang ở Hà Nội. Có tiền thì đốt vào quán game, đói thì tìm đến cánh bạn đồng hương nhờ nương tựa. Một nguồn tiền để “sát thủ” duy trì sinh hoạt và chơi điện tử là…đi vay.

Tổng hợp.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-tai-ham-chung-cu-nghi-pham-co-vo-2-con-van-leu-long-me-game-d160584.html