-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
13/09/2023 22:16Vụ người tình của mẹ bạo hành bé trai 18 tháng tuổi: Bị cáo tử vong trước ngày hầu toà
Sáng 13/9, anh Lại Trần Nhất Tâm, cha của bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) bị hại trong vụ bé trai bị người tình của mẹ đánh chết cho rằng HĐXX sơ thẩm TAND huyện Bến Lức (Long An) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, quê quán huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) 10 năm tù chưa tương xứng với hành vi của bị cáo nên anh đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, bị cáo Ninh đã tử vong trước ngày toà xử phúc thẩm.

Cụ thể, vào ngày 11/9, anh Tâm đã nhận được thông báo từ công an huyện Bến Lức về việc người bị tạm giam chết. Thông báo nêu bị cáo Nguyễn Thanh Ninh đang bị tạm giam tại buồng giam số 10, khu C đã chết vào lúc 7h40 ngày 16/8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Nguyên nhân, lý do chết: Choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, viêm phổi.
Theo Tiền Phong đưa tin, cha bị hại cho biết, sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, anh đã quyết định rút đơn kháng cáo vì bị cáo Ninh đã chết nên xem như vụ án đã khép lại.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 2/2022, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thanh Ninh và chị T.H. quen biết nhau, nảy sinh tình cảm.
Chị T.H. cùng cháu P. đến sống chung với Ninh tại phòng trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Hàng ngày, Ninh đi làm lo tất cả chi phí sinh hoạt, còn chị T.H. chăm sóc cháu TP ở phòng trọ. Trong khoảng thời gian sống chung, cháu P. thường hay khóc đêm, Ninh có dùng tay đánh vào mông bé vài lần và kêu chị T.H. đưa cháu bé cho ba ruột nuôi nhưng chị T.H. không đồng ý.
Khoảng 23h ngày 31/5/2022, cháu P. muốn đi vệ sinh và quấy khóc. Tức giận, Ninh đã tát và hất mạnh làm cháu P. ngã, đầu va vào nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái.
Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Ninh phát hiện người cháu P. lạnh và không thấy động nên cùng chị T.H. chở cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.
Khuya ngày 1/6, anh Tâm nghe tin con mình bị thương, phải đem vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức. Khi anh Tâm chạy đến thì các bác sỹ cho biết con anh đã chết trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã trình báo cơ quan công an.
PTH (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




