-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Pháp luật
20/09/2018 09:15Vũ 'nhôm' thôn tính đất vàng: Ai hà hơi, tiếp sức?
Theo điều tra của PV Tiền Phong, năm 1984, Sở Quản lý Nhà đất TPHCM có quyết định giao cho Công ty Vật phẩm văn hóa sử dụng căn nhà số 72 Phước Hưng, phường 8, quận 5, nơi gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hiền dùng để ở ổn định.

Đến ngày 12/5/1994, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin có Quyết định số 593/QĐ-KHXD về việc chấp thuận chuyển đổi diện tích sử dụng nhà giữa Công ty Xuất nhập khẩu vật tư văn hóa và bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.
Theo đó, Bộ này thu hồi căn nhà 72 Phước Hưng để giao cho Công ty Xuất nhập khẩu vật tư văn hóa sử dụng làm cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ đồ gỗ xuất khẩu. Sau đó, giao cho bà Hiền căn hộ phía cổng sau của ngôi nhà số 8 Nguyễn Trung Trực (69A Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM) diện tích 60m2để sử dụng làm nhà ở.
Để ổn định cuộc sống, ngày 7/1/2007, gia đình bà Hiền có đơn đề nghị được mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo NĐ/61/CP. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa Thông tin đề nghị UBND TPHCM và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho gia đình bà Hiền được mua nhà, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, sau nhiều lần làm thủ tục xin mua nhà vẫn không được các cấp chính quyền TPHCM giải quyết.
Ngày 15/5/2008, Văn phòng HĐND và UBND TPHCM có Công văn số 3826 - ĐTMT giao ban chỉ đạo 09 Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thông tin, UBND quận 1 và các cơ quan có liên quan chọn một căn nhà khác để hoán đổi căn nhà 69A Lý Tự Trọng cho bà Hiền để cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Thiếu nhi.
Nhưng ngày 23/10/2010, UBND TPHCM lại có Công văn số 5358/UBND - ĐTMT về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực để xây dựng dự án văn phòng. Gần một năm sau, ngày 22/6/2011, UBND TPHCM lại có Quyết định số 3163/QĐ-UBND với nội dung: “Chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sử dụng diện tích 1.296m2, trong đó có phần nhà đất của gia đình bà Hiền thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 1, bộ địa chính phường Bến Thành để làm văn phòng làm việc”.
Đến ngày 27/6/2013, UBND TPHCM có Quyết định số 3418/QĐ-UBND về duyệt giá trị sử dụng đất tại mặt bằng số 69 Lý Tự Trọng theo giá thị trường để chuyển giao Thư viện Khoa học tổng hợp quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Trước tình cảnh này nhiều năm qua, sau khi bà Hiền mất, con trai bà là ông Nguyễn Ngọc Thanh làm đơn tố cáo Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 “cướp” đất của mình, đồng thời cầu cứu nhiều nơi.
Ngoài quyết định lấy đất công cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm” thuê 50 năm và cấp quyền sử dụng đất cho công ty của ông Vũ, hà hơi tiếp sức cho việc đuổi ông Thanh khỏi khu đất này là ông Nguyễn Thế Định - Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 1. Trong công văn gửi ông Thanh ngày 9/6/2015, ông Định yêu cầu “ông Nguyễn Ngọc Thanh trong thời gian 15 ngày phải thu xếp và bàn giao căn nhà số 69A Lý Tự Trọng cho Công ty CP Bắc Nam 79”.
Quyết định 3163/QÐ-UBND của UBND TPHCM ký ngày 22/6/2011 chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam lấy đất công thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 1, bộ địa chính phường Bến Thành để làm văn phòng làm việc. Một năm sau, ông Ðào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM còn ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28/5/2012 đối với lô đất này trong thời hạn 50 năm với mục đích sử dụng là “đất sản xuất kinh doanh”. Từ đây, khu đất có chủ trương và mục đích xây Thư viện thiếu nhi đã bị hô biến thành “đất sản xuất kinh doanh” giao cho Vũ ‘nhôm”.
Theo Ngọc Lâm (Tiền Phong)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (55 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (59 phút trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




