-
Bão Bualoi đang mạnh thêm, cường độ khó đoán định, liên tục tăng giảm cấp
-
Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi
-
Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng
-
Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn
-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
-
CĐM vỡ òa trước kỳ tích y học Việt Nam: Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại
-
Cuốn sổ tay nhỏ bé của anh tài xế Việt khiến hai khách Tây xúc động vô cùng
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn nhà dân ở Quảng Trị
Pháp luật
26/09/2024 21:58Vụ níu kéo 'vợ hờ' bằng thuốc diệt chuột, chai xăng: Mức án cho kẻ mất nhân tính
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Trung Tín (SN 1991, cư trú xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù về tội Giết người, theo báo Bảo vệ pháp luật.
Nạn nhân là T.T.X.P, là "vợ hờ" của bị cáo Tín, cũng là anh em chú, bác ruột với Tín.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2023, Tín có quan hệ tình cảm với T.T.X.P, cả hai chung sống như vợ chồng tại nơi ở của P. (thuộc tổ 1, ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Đến khoảng tháng 2/2024, mẹ P. phát hiện, ngăn cản không cho Tín sống chung với P., nên Tín trở về nhà cha, mẹ ruột sinh sống nhưng vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại và đến nhà gặp P. để níu kéo quan hệ tình cảm nhưng bị P. từ chối.

Lúc này, Tín nghi ngờ P. có quan hệ tình cảm với người khác. Khoảng 23h vào một ngày đầu tháng 3/2024, Tín điều khiển xe mô tô đến đột nhập vào quán bán nước của P. rồi đổ thuốc diệt chuột vào ca nước uống của P. đang để trong phòng.
Khi bị P. phát hiện, Tín tiếp tục lấy thuốc diệt chuột đổ lên lòng bàn tay rồi ụp vào mặt, miệng của P., P. tri hô thì được người nhà đến can ngăn, Tín ném bỏ gói thuốc diệt chuột, rồi điều khiển xe mô tô chạy đi.
Tịn tức trên cổng thông tin Công an tỉnh An Giang, đến khoảng 18h ngày 28/4, Tín hẹn gặp P. để nói chuyện, P. đồng ý. Tuy nhiên, khi Tín đến điểm hẹn thì không gặp P., Tín điều khiển xe đến quán bán nước của P., thấy P. đang ngồi nói chuyện với khoảng 2 - 3 người đàn ông nên ghen tức và nảy sinh ý định dùng xăng đốt giết chết P.
Tín nhặt 1 chai nhựa hút xăng trong xe ra chai, ngồi chờ P. đến. Khoảng 5 phút sau, thấy P. điều khiển xe mô tô chạy đến, Tín kêu P. dừng xe, rồi đi đến tạt xăng vào vùng cổ của P. Xong, Tín kéo P. xuống xe ngồi cặp lề đường nói chuyện, rồi bật lửa đốt P.
Khi thấy lửa trên người P. bốc cháy và P. kêu cứu, Tín kéo P. nhảy xuống bờ kênh dập lửa. Do P. bị thương nặng, Tín điều khiển xe mô tô chở P. đến Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang điêu trị.
Đến ngày 14/5/2024, P. xuất viện với tỷ lệ thương tật 51%.
Theo Việt Hương (Nguoiduatin.vn)








- Muốn du học Mỹ an toàn: Đại sứ quán Hoa Kỳ gợi ý kênh thông tin chính thống để phụ huynh, du học sinh tránh bị lừa đảo (13:53)
- Camera AI tự động "bắt" hơn 20 lỗi vi phạm giao thông (13:50)
- MC Lại Văn Sâm ra thông báo khẩn: "Chỉ nói một lần rồi thôi" (13:47)
- Để biết một người có phúc khí hay không, hãy nhìn vào 3 điều này (13:46)
- Bị bác sĩ cắt nhầm quả thận khỏe mạnh, người đàn ông chỉ còn lại thận bệnh (13:46)
- Đề xuất giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho học phí, y tế và vay mua nhà ở (13:44)
- iPhone 17 Pro và iPhone Air khi rơi có dễ bị tổn thương? (13:42)
- "Lội": ngược dòng nhờ "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng "lột xác" trong phim kinh dị (13:42)
- Kết đắng cho nữ quan tham đa tình, có quan hệ với hàng chục trai đẹp (13:38)
- Nhã Phương xác nhận đang mang thai lần 3, Trường Giang vui quá nên sai 1 thông tin cực quan trọng! (13:37)




