Pháp luật
05/08/2015 10:46Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Giám sát chặt chẽ đề phòng hung thủ tiếp tục tự tử
Đến tối 4/8, đối tượng Đỗ Thanh Sơn và người tình vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, dưới sự giám sát của lực lượng công an.
|
Hình ảnh Đỗ Thanh Sơn lúc được lực lượng công an đưa đi cấp cứu. |
“Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện sẽ tích cực phối hợp với lực lượng công an cứu chữa cho Sơn và người tình. Nếu diễn biến sức khỏe của Sơn và người tình phát triển tốt, trong vài ngày tới, lực lượng công an sẽ có thể tiến hành công tác lấy lời khai”, một bác sĩ cấp cứu cho Sơn cho hay.
Theo thông tin tìm hiểu riêng của PV, Sơn bị thương ở vùng ngực, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng theo ghi nhận của PV, đến tối 4/8, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn có mặt tại khu vực trong và ngoài Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc để dò la tin tức về Sơn và người tình của y.
Cũng thông tin với PV, đại tá Mai Hòa Bình (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang), cho biết: “Do Sơn bị thương nên chúng tôi vẫn chưa thể tiến hành công tác lấy lời khai. Hiện chúng tôi đang cắt cử lực lượng túc trực, giám sát Sơn và người tình tại bệnh viện, phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra”.
Cũng theo thông tin từ đại tá Bình, vào chiều 4/8, các trinh sát Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Sơn cùng người tình lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở khu vực Vịnh Đầm, gần thị trấn An Thới, phía Nam đảo Phú Quốc.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang huy lực lượng vây bắt. Khi phát hiện bị bao vây, Sơn chống trả quyết liệt. Tiếp đó, Sơn nổ súng toan cho mình và người tình tự sát nhưng không thành. Ngay sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang đưa Sơn cùng người tình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.
Được biết, Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo tại khu phố 3 (thị trấn Dương Đông) nhưng có gốc gác ở tận Cần Thơ. Tuấn Em bỏ học rất sớm từ khi còn học cấp 1 rồi đi bụi đời, sống “lưu linh, lưu địa”; tụ tập với bạn bè thành băng nhóm, thường xuyên quậy phá, gây rối ở trung tâm Phú Quốc.
Cuộc đời nghiện ngập buộc Tuấn Em phải làm liều hơn để có tiền mua ma tuý. Tuấn Em bắt đầu thực hiện nhiều và nhiều hơn những cuộc gây rối, tham gia đánh bạc, đá gà, trộm cắp tài sản, xin đểu... để có tiền. Cuộc đời Tuấn Em sa lầy hơn từ đó và liên tục ra tù vào tội vì những lần trộm cắp, gây rối, cờ bạc, nghiện hút...
Theo Ngọc Lài - Hà Nguyễn (Nguoiduatin.vn)








- Đưa hai con ra biển ở Ninh Bình, sau một tiếng trở về bờ người bố nhận hung tin (29/07)
- Hòn đảo ngay miền Bắc không cần đi tàu, từ Hà Nội lái xe 3 tiếng là tới: Có "con đường giữa biển" đẹp xuất sắc (29/07)
- 3.9 triệu lượt xem Hương Tràm bị "cướp mic", giọng hát đẳng cấp diva nay đành nhường bước 1 người (29/07)
- Gần 200 cảnh sát đồng loạt ra quân, bắt 74 người, thu 2 thùng tài liệu lớn chứa đựng gì bên trong? (29/07)
- Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn, lời kể ngây thơ về hành trình xuyên Việt (29/07)
- "Chốt đơn" thay nữ chính, sắp ra rạp (29/07)
- Thủ nhang ngôi đền nổi tiếng ở Thanh Hóa bị triệu tập, khám xét về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc (29/07)
- Thủ tướng Hun Manet thông báo tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan sau lệnh ngừng bắn (29/07)
- Bí mật của nam thanh niên ngoại quốc và 4 cô gái trong ngôi nhà 5 tầng (29/07)
- 3 loại gia vị trong bếp dùng càng lâu hết thì cả gia đình càng khỏe, mạch máu rất "biết ơn" (29/07)




