-
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp
Pháp luật
15/02/2019 14:30Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hùng từng điều khiển xe máy của nạn nhân về nhà người thân
Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) về tội Giết người và Cướp tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nhà của Trần Văn C. (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
C. là anh trai của chủ ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện vết máu của nạn nhân D. trên xe tải của C. Người này cũng bị triệu tập.
Về hoàn cảnh của bị can Vương Văn Hùng, theo báo Gia đình & Xã hội, Hùng sống trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ Hùng chia tay, sau đó người mẹ mất vì bệnh tật. Hùng từng sống cùng bố ở huyện Tuần Giáo, nhưng sau xuống Mộc Châu (Sơn La) và phạm tội ở đây.
Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhận định với nguồn trên, Hùng là kẻ lì lợm, cứng đầu. Hắn khai báo sự việc một cách nhỏ giọt và chỉ chịu thừa nhận hành vi khi bị cơ quan chức năng đưa ra các căn cứ chứng minh.
Khi cảnh sát khám xét nơi Hùng tá túc (nhà cậu của đối tượng này) và thu giữ giấy tờ xe máy, điện thoại của nạn nhân và sim điện thoại mà gã dùng liên lạc mua gà hôm 30 Tết, thì gã vẫn im lặng. Tới ngày 11/2, gã khai nhận mình giết D. để cướp tài sản, nhưng nhiều ngày sau mới thừa nhận bản thân gây án một mình.
Tướng Hồng cho biết trên Zing.vn, chưa bao giờ đơn vị phải huy động tối đa trinh sát, cùng điều tra viên của hai đơn vị điều tra hình sự và công an 2 địa bàn như cuộc điều tra truy xét trong sự việc này.
Lực lượng chức năng đã rà soát khoảng 1.000 người có cùng giới tính, độ tuổi, trong diện nghi vấn.
Một cán bộ điều tra đã thu thập được hình ảnh Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân Cao Thị Mỹ D. về nhà người thân ở huyện Điện Biên. Song cảnh sát phải lần mò nhiều ngày đêm để tìm ra hành trình di chuyển của Vương Văn Hùng.
"Anh ta giống như người tỉnh ngoài. Lớn lên ở Tuần Giáo nhưng Hùng sống lang thang rồi đi tù ở Sơn La, dạt về Điện Biên khi hết án", Zing.vn dẫn lời Thiếu tướng Sùng A Hồng.
Liên quan đến nghi vấn nạn nhân Cao Thị Mỹ D. bị xâm hại tình dục, Đại tá Tráng A Tủa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) khẳng định trên báo Công an TP.HCM, hiện chưa có đủ căn cứ khoa học chứng minh điều này và phải chờ kết luận giám định pháp y.
Trước đó, theo báo Bảo vệ pháp luật, Hùng khai sau khi gây án đã lấy xe máy chở 13 con gà về nhà cậu ruột là ông Vương Văn Nghĩa (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ông Nghĩa và người nhà mổ gà ăn trong dịp Tết và còn đem cho hàng xóm vì "số lượng gà thằng cháu mang đến quá nhiều".
Vietnamnet dẫn lời kể của một thành viên trong gia đình cậu mợ của Vương Văn Hùng cho hay, chiều 30 Tết, Hùng chở 2 lồng gà với 13 con tới. Hùng nói gà do mình mua, bảo người thân để làm cỗ Tết.
"Tôi chưa kịp hỏi thì nó phóng xe đi mất. Có 3 con gà bị chết, một con ngắc ngoải nên tôi làm thịt cất tủ lạnh. Vì trong nhà đã chuẩn bị sẵn gà, không dùng đến nên tôi mang số còn lại sang nhà bà ngoại gửi.
Lúc mang sang lại có 1 con bị chết, bà ngoại mang chôn, tôi cũng mang 1 con cho nhà hàng xóm, còn 7 con thì tôi đã giao nộp công an hết, hoàn toàn không có bán chác gì cả", người này kể với Vietnamnet.
Theo Thanh Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (14:35)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (14:30)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (14:27)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (14:21)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (42 phút trước)
- AFC nhận định gì về bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc? (45 phút trước)
- Vụ dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí: Sự thật về tấm hộ chiếu Campuchia và hành trình sa lưới (46 phút trước)
- Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình (48 phút trước)