-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
07/11/2019 23:24Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong ở đập nước: Nhiều người khẳng định bà nội nợ rất nhiều, nghi ngờ tham gia lô đề
Đã vài ngày trôi qua kể từ thời điểm sự yên bình của người dân tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bị phá vỡ bởi vụ việc bà nội ra tay sát hại cháu gái, những lời đồn đoán về nguyên nhân sự việc mỗi ngày một nhiều hơn. Có nhiều giả thiết đã được đưa ra, nhưng không ai lý giải được vì sao bà Nguyễn Thị Hường lại có thể máu lạnh được như vậy.
Về Hậu Thành trong một buổi sáng thời tiết se lạnh, được tiếp xúc với bà con địa phương để nghe trực tiếp những lời tâm sự và bộc bạch của họ, chân dung về người bà nội máu lạnh dần được phác họa một cách rõ nét hơn.
Chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại đội 9, xã Hậu Thành cho biết: "Tính cách của bà Hường thì bình thường, nhưng không biết vì lý do gì mà bà ấy vay nợ rất nhiều. Gần như các quán hàng ở đây bà ấy đều nợ tiền cả".
Một số người thậm chí còn đưa ra giả thuyết người bà này đã sát hại cháu để lấy tiền bảo hiểm đóng lâu nay. Bởi thời gian gần đây bà Hường có tham gia lô đề, tuy nhiên càng đánh thì càng thua.
Về giả thuyết này, ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành cho hay việc bà Hường mua bảo hiểm cho cháu là có song nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thì đang được cơ quan công an làm rõ.
"Thông tin từ gia đình thì bố mẹ có gửi tiền về và bà có mua cho cháu T. 2 gói bảo hiểm nhân thọ. Sau khi xảy ra sự việc, người thân phá khóa tủ kiểm tra thì thấy có một gói mới mua đã được đóng 15 triệu đồng", ông Cường nói.
Một người khác lại cho hay: "Trước đây, bà Hường tốt tính lắm, các cháu nội đều do một tay bà ấy chăm sóc. Nhưng từ khi tham gia hội gì đó thì bà ấy thay đổi tính nết, khó chịu hơn".
Về phía nghi can, tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường khai nhận là do bố con cháu T. hỗn láo với mình. Hiện vụ việc bà nội sát hại cháu gái vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Ngọc Linh (SHTT)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (44 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (47 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (50 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (52 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (54 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (55 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (59 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




