-
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng -
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt
Pháp luật
20/04/2017 23:12Vụ "quan tài diễu phố": Bị cáo bị đánh, ép chép lại bản ghi lời khai
Ngoài kẻ chủ mưu vụ án khai "chép lời khai chứ không tự viết", bị cáo Đặng Quốc Tú cũng kêu oan và nói: "Bị cáo không làm thì bị đánh thâm tay, đá vào ống đồng, đe dọa treo tay".
![]() |
| Hàng trăm người dân tới tham dự phiên tòa. Ảnh: Hoàng Như. |
Trước vành móng ngựa, Phùng Khắc Tuấn - người được xác định là chủ mưu vụ án - thừa nhận có vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo 9X này kêu oan về tội Giết người.
"Bị cáo có hô: "Chém chết mẹ nó đi" và cầm dao đuổi theo. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình, còn giảm bao nhiêu thì tùy HĐXX", Tuấn nói.
Tiếp lời, kẻ chủ mưu trong vụ “quan tài diễu phố” nói bản thân "được chép lời khai chứ không phải tự viết". Giải thích cho việc kêu oan của mình, nam bị cáo nói khi dựng lại hiện trường đã làm theo lời nhắc của cán bộ điều tra.
“Lúc thực nghiệm điều tra ở quán ăn, tôi chỉ như một con rối làm theo lời điều tra”, Tuấn nói tại tòa.
![]() |
| Phùng Khắc Tuấn khai tại tòa rằng được chép lời khai chứ không tự viết. Ảnh: Hoàng Như. |
Ngoài Tuấn, bị cáo Đặng Quốc Tú (Tú Phú Thọ) cũng kêu oan. Trong phần xét hỏi, Tú xin tòa cho được dựng lại hiện trường ở chỗ quán nước (nơi xảy ra vụ án) để chứng minh cho nỗi oan của mình.
Theo lời khai của Tú, hiện trường không phải như trong hồ sơ tố tụng. Những lời khai của anh ta do cán bộ điều tra mớm cung. "Công an có hứa hẹn nên bị cáo phải làm theo ạ", Đặng Quốc Tú nói. Nghe vậy, những người dự khán cười ồ, hoan nghênh.
Cho rằng bản thân bị oan, Tú giải thích: "Bị cáo bị đánh, bắt ép phải chép lại, ký nhận biên bản ghi lời khai. Bị cáo không làm thì bị đánh thâm tay, đá vào ống đồng, đe dọa treo tay".
Trước những lời khai trên của bị cáo, vị thẩm phán đặt câu hỏi tại sao không nói ra tại phiên xử sơ thẩm?. Đáp lời Tú nói do lúc đó chưa hiểu mớm cung là gì, giờ mới hiểu ra.
"Nếu các bị cáo khác đổ tội cho bị cáo thì xin HĐXX cho bị cáo tranh luận với họ tại tòa. Những phiên tòa trước bị cáo không được tranh luận", Tú tha thiết xin HĐXX.
![]() |
| Đặng Quốc Tú: "Bị cáo bị đánh, bắt ép phải chép lại, ký nhận biên bản ghi lời khai". Ảnh: Vân Thanh. |
Các bị cáo khác khai rằng Tú có ra bờ kênh, có biết nạn nhân Tuấn Anh rơi xuống nước. Tuy nhiên, Tú đã bác lời khai trên và khẳng định không liên quan. Bị cáo này lý giải nếu biết sự việc, anh ta đã trốn ngay khi bị công an gọi lên.
Trước việc bị cáo thay đổi lời khai, HĐXX công bố một số bút lục của Đặng Quốc Tuấn tại cơ quan điều tra. Theo bút lục tòa công bố, Tuấn thừa nhận cùng đồng bọn đuổi đánh Tuấn Anh ngã xuống kênh nước, xác định nạn nhân chết họ mới bỏ về. Lời khai này được lấy sau khi sự việc xảy ra một tháng.
Nghe vậy, Tuấn khăng khăng bị ép cung, bị đánh đến sắp chết, ho cả ra máu nên phải nhận tội. “Bị cáo chỉ muốn biết rõ sự thật để cho gia đình bị hại biết ai làm ai không làm. Bị cáo bị oan”, Tuấn nói.
Đến lượt mình, Phùng Đắc Tú cũng khai bị công an “mặc cả”. "Công an nói cứ khai Tú Phú Thọ ra thì mày chỉ 20 năm nhưng anh Tú không tham gia ạ. Bị cáo cũng không nhìn thấy anh ấy đánh anh Tuấn Anh", Đắc Tú khai tại phiên phúc thẩm.
| Đêm 14/3/2013, vì mâu thuẫn nhỏ trong quán ăn ở phường Hợp Thịnh, thành phố Vĩnh Yên, Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú đã khởi xướng, hô hào đồng bọn đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi). 3 ngày sau, thi thể Tuấn Anh nổi lên trên mặt kênh trong tình trạng cơ thể nhiều thương tích. Cho rằng sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, gia đình Tuấn Anh đã mang quan tài đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm TP Vĩnh Yên. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 15/7, HĐXX tuyên Phùng Mạnh Tuấn và Đặng Quốc Tú cùng án chung thân về tội Giết người. Với tội danh trên, Phùng Đắc Tú lĩnh 22 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Định 17 năm tù; Nguyễn Văn Tình 16 năm tù; Nguyễn Văn Bính 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Nguyễn Duy Hiệp lĩnh 2 năm 6 tháng tù tội Không tố giác tội phạm. |
Theo V.Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ (10/12/25 23:26)
- Chân dung nghi phạm vừa bị bắt vì vụ nam sinh tử vong trong quán bida, là bạn hay chơi với nạn nhân (10/12/25 23:14)
- Lễ an táng tài tử Thương Tín: Con gái 12 tuổi thất thần tiễn biệt, gia đình giữ sự riêng tư tuyệt đối (10/12/25 22:43)
- Thái Lan chính thức đưa tranh chấp biên giới với Campuchia lên Liên Hợp Quốc (10/12/25 22:24)
- Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng (10/12/25 22:00)
- Thủ tướng phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (10/12/25 21:55)
- Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc (10/12/25 21:43)
- Hạ gục Singapore 2-0, ĐT nữ Thái Lan giành vé bán kết sớm tại SEA Games 33 (10/12/25 21:33)
- Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng (10/12/25 21:19)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (10/12/25 21:06)


