-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
18/01/2021 14:54Vụ sát hại cha mẹ, truy sát em trai trọng thương rồi tự tử: Kẻ gây án chỉ ở nhà chơi game suốt nhiều năm
Ngày 17/1, Công an tỉnh Lai Châu đã cung cấp thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ thảm án xảy ta tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên.
Theo cơ quan công an, khoảng 0h27 ngày 16/1, Lường Văn Sáu (28 tuổi) dùng dao đâm, chém liên tiếp khiến cha mẹ ruột là ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. tử vong, người em trai là Lường Văn H. trọng thương. Gây án xong, Sáu dùng dao cứa cổ mình để tự sát.
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị bố trí lực lượng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.
Đến 1h00 cùng ngày, công an đã khống chế, bắt giữ Lường Văn Sáu đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong 3 giờ sau đó.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, Sáu là người mải chơi không chịu lao động. Trong suốt hơn 2 năm qua gã thanh niên chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game và điện thoại.
Bước đầu xác định, lúc sát hại các nạn nhân, đối tượng có biểu hiện thần kinh không ổn định. Theo người dân sống cạnh hiện trường cho biết, vợ chồng ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. là người dân tộc Thái. Hai người sinh được 6 người con trai, trong số đó Sáu là con thứ 2. Do gia đình khó khăn nên các con không được đi học đầy đủ.
"Các con của ông Ph. có 4 người đã lập gia đình, 2 người chưa lập gia đình trong đó có Sáu. Ông Ph. mắc nhiều bệnh tật, mới đây gia đình phải bán hết tài sản, trâu bò để lấy tiền đi bệnh viện chữa trị", một người hàng xóm cho biết.
Về phần người em trai út bị Sáu chém trọng thương hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo người thân nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.
Thời điểm xảy ra vụ việc, Lường Văn Sáu không ngủ mà lấy quần áo đặt lên bếp ga bật lửa đốt. Sau khi bị mẹ ruột phát hiện và can ngăn, Sáu liền dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến bà S. tử vong tại chỗ rồi tiếp tục truy sát cha và em.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Theo Long Quyền (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (36 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (55 phút trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)