Pháp luật

"Vụ sát hại cháu rồi phân xác phi tang có tính chất man rợ"

Hai ngày sau khi thi thể người đàn ông sống độc thân được tìm thấy bên suối, dân làng tỏ ra bất ngờ vì ông lão gần 70 tuổi bị tình nghi là hung thủ.

Hai ngày sau khi thi thể người đàn ông sống độc thân được tìm thấy bên suối, dân làng tỏ ra bất ngờ vì ông lão gần 70 tuổi bị tình nghi là hung thủ.

Ngày 26/9, công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo từ đơn vị cấp dưới về việc phát hiện nhiều bộ phận người bị cắt rời, trong giai đoạn phân hủy ở bên bờ suối thôn Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị kẻ thủ ác sát hại rồi phân thi thể ra nhiều phần. Danh tính người xấu số được xác định là Nguyễn Văn Điểm (42 tuổi, trú thôn Nam Điện, sống độc thân).

Lối vào thôn Nam Điện - nơi xảy ra thảm án. Ảnh: Hoàng Lam.


Một tuần trước đó, người thân có báo chuyện anh Điểm mất tích tới cơ quan chức năng. Nghi ngờ người này say rượu rồi ngã xuống suối, gia đình đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Theo trung tá Vũ Văn Thành - Đội phó Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Lục Ngạn), quá trình điều tra, cảnh sát thấy Điểm có mặt ở nhà chú họ là Đỗ Văn Năm (67 tuổi) vào tối 20/9, sau đó không trở về nhà. Năm thừa nhận, nửa đêm hôm đó, sau khi uống rượu và nghe hát chầu văn, cháu vợ ông đã ra về.

Từ việc không xuất hiện ở đám tang mà chỉ có mặt ở nơi khám nghiệm hiện trường để dò la thông tin, cảnh sát đã đưa Năm vào tầm ngắm.

Hai ngày sau khi thi thể anh Điểm được tìm thấy, cơ quan điều tra triệu tập Năm lên trụ sở. Sau vài giờ đấu tranh, ông ta thừa nhận hành vi sát hại người cháu.

Quá khứ tù tội của kẻ sát nhân

Nghi can 67 tuổi có ba tiền án về tội Trộm cắp, Làm giả con dấu và Sản xuất trái phép vũ khí quân dụng. Ông ta từng phải trả giá cho những lần phạm tội với hơn chục năm trong tù.

Theo hồ sơ lữu trữ, hơn 25 tuổi, Năm đã bị khởi tố tội làm giả con dấu. Gần bốn năm thụ án, người đàn ông này mãn hạn trở về địa phương và kiếm sống bằng nhiều nghề như bốc mộ thuê, mổ trâu bò và sản xuất súng tự thế để bán.

Sau hai lần tiếp tục vào tù vì trộm trâu và sản xuất vũ khí trái phép, Năm trở thành một con người hoàn toàn khác. Theo trung tá Thành, ông ta có nhiều tài lẻ và từng trải.

Sau khi người con trai cả vào tù, con trai thứ bị hàng xóm đâm chết trước cửa nhà, ông ta chỉ còn lại người con út cùng ba cô con gái đã lập gia đình. Năm thường tụ tập uống rượu rồi hát chầu văn cho hàng xóm, người thân nghe. Có người bảo ông ta làm vậy để quên đi những bi kịch trong gia đình.

Đỗ Văn Năm khi mới bị bắt. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.


Giáp mặt người đàn ông bị tình nghi gây ra vụ trọng án, trung tá Thành thắc mắc về nguyên nhân sâu xa khiến ông ta sát hại người cháu rồi phân xác phi tang.

Theo lời khai, sau khi uống rượu và nghe hát, Điểm ném bát đĩa và đe dọa đập phá ban thờ, nơi có di ảnh con trai ông Năm. Quá uất ức, ông ta lấy búa đinh đánh vào đầu cháu rồi dùng dao bầu phân xác mang đi phi tang nhiều nơi.

Năm nói đã nhiều lần bị người cháu quấy rối, đe dọa mỗi khi uống rượu cùng.

"Ông ta điềm tĩnh kể lại quá trình sát hại nạn nhân rồi tìm cách phi tang. Người đàn ông này cho rằng nguyên nhân là do mâu thuẫn dồn nén”, trung tá Thành nói.

Vị cảnh sát có gần 40 năm trong nghề bảo, anh chưa từng chứng kiến vụ trọng án nào có tính chất nghiêm trọng tương tự.

Ngày 30/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xem xét khởi tố Đỗ Văn Năm về hành vi Giết người. Một ngày trước đó, UNBD tỉnh Bắc Giang công bố quyết định khen thưởng các đơn vị tham gia phá án.
 
>> Công bố nóng vụ án giết người phân xác phi tang
>> Lời khai của kẻ thủ ác giết người, phân thân vứt xuống suối ở Bắc Giang
>> Giết người chặt xác ở Bắc Giang: Lão nông 67 tuổi gây án tàn độc với cháu vợ
>> Đã bắt được đối tượng giết người chặt xác ở Bắc Giang
>> Bàng hoàng phát hiện nhiều bộ phận thi thể người trên suối

Theo Hoàng Lam (Zing.vn)