-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
15/02/2019 15:15Vụ tạt a xít ở Quảng Ngãi: Các đối tượng ra tay chưa đầy 20 giây
Vào tối 14-2, tại Khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình (một Bệnh viện ở Đà Nẵng), sức khỏe của anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – nạn nhân bị tạt a xít, cắt gân chân đã ổn định trở lại và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng như vừa mới xảy ra.
Theo anh Nghiêm, vào tối 9-2, anh cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm và gia đình đi ăn tối tại Khu Du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).
Trên đường đi, anh Nghiêm và chị Trâm chạy xe máy đi trước. Riêng các thành viên còn lại đi trên ô tô để đến nơi.
Khi đến khu vực ngã tư Thiên Đàng, do lợi dụng đoạn đường vắng và tối mịt nên 2 thanh niên đi trên 1 xe máy cùng chiều từ phía sau bất ngờ vượt lên áp sát rồi nhanh tay tạt a xít vào mặt anh Nghiêm.
"'Tòan bộ mặt tôi sau đó trở nên bỏng rát. Do không làm chủ được tay lái nên xe tôi ngã ào xuống đường. Tôi cố gắng chạy ra giữa đường để kêu cứu. Lúc này chân đau quá đau vì máu chảy nhiều. Vài giây sau thì phát hiện chân tôi đã bị chém 3 - 4 nhát gì đó. Rất may, Trâm chỉ bị dính rất ít a xít ở phần chân" – anh Nghiêm kể.
Hoảng sợ vì bị chém, anh Nghiêm và chị Trâm kêu cứu thì 2 thanh niên trên liền vọt nhanh lên xe máy rồi tẩu thoát.
"Chúng tôi gọi điện cho người nhà đang đi phía sau thì cháu trai tôi chạy xe máy đến giúp đỡ. Tôi và Trâm được chở ra Bệnh viện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để sơ cứu rồi được chuyển tiếp ra Đà Nẵng để điều trị ngay trong đêm" - anh Nghiêm cho hay.
Cũng theo anh Nghiêm, anh đã định cư bên Canada được 5 năm; còn chị Trâm thì sang đó từ lúc 2 tuổi. "Đã lâu mình không về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán nên đã rủ Trâm cùng về, nhưng không ngờ lại gặp chuyện kinh hoàng. Vì các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp, tàn độc. Thời gian các đối tượng ra tay chỉ chưa đầy 20 giây nên tôi không thể tránh kịp" – anh Nghiêm nói.
Còn theo chị Trâm, 2 người về Quảng Ngãi vào ngày 31-1. Đến tối 9-2 thì bất ngờ gặp nạn. "Chúng em dự định khoảng 2 tuần nữa sẽ sang Canada, nhưng tình hình bây giờ chưa biết thế nào nữa" – chị Trâm kể.
Theo V. Quyên (Nld.com.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)