-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
13/09/2025 14:46Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk gây chấn động: Lời kể nhân chứng quanh hiện trường
Liên quan vụ sát hại cả gia đình ở hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, nhiều người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Phạm Văn H., người sống gần khu vực hiện trường cho biết: "Lúc đó tôi đang ngủ cùng con thì nghe tiếng chó sủa và tiếng cãi vã. Thông thường, tôi sẽ chạy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ, khiến tôi không dám ra ngoài".

Anh H. cũng cho biết thêm, đối tượng này thường xuyên có mâu thuẫn với nạn nhân. Thậm chí, nghi phạm còn hay mài dao trước cửa nhà như đe dọa. “Nghi phạm và nạn nhân hay cãi nhau và đánh nhau. Việc này đã trở thành chuyện như cơm bữa”, anh H. thông tin thêm.
Một nhân chứng khác cũng xác nhận nghi phạm thường xuyên có mặt ở nhà nạn nhân, kiểu như vợ chồng hờ. Tuy nhiên, hôm nay có điều lạ là đối tượng không thấy cầm dao, điều này thật sự bất thường.
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).
Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân, bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và Hoa thì không bị Thuận sát hại

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Đáng chú ý là vết thương thấu xương ở ngực.
Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Theo người nhà nạn nhân, cháu P. cùng các thành viên trong gia đình bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người. Dù bị thương nặng nhưng P. đã cố gắng trèo bức tường cao phía sau nhà để thoát thân. Sau khi trèo được ra ngoài, do bị thương nặng nên P. đã bất tỉnh. Sau thời gian dài, mọi người mới phát hiện và đưa cháu P. đi cấp cứu.
Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt.
Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của đối tượng.








- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (58 phút trước)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (1 giờ trước)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (1 giờ trước)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (1 giờ trước)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (1 giờ trước)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (2 giờ trước)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (2 giờ trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (2 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (2 giờ trước)




