-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Pháp luật
10/07/2015 13:55Vụ thảm sát ở Bình Phước: Mở rộng địa bàn truy bắt hung thủ
Tin đã bắt được nghi can là không chính xác. Thông tin về các cuộc gọi kêu cứu của nạn nhân không có cơ sở.
Tin giật gân gây ảnh hưởng công tác điều tra
Lúc 21 giờ ngày 9-7, chúng tôi đã trao đổi với Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, về tiến độ điều tra vụ án. Đại tá Sơn cho biết: “Thông tin cho rằng trong ngày 9-7 công an đã bắt được một nghi can quan trọng là chưa chính xác. Với sự hỗ trợ của các đơn vị từ Bộ Công an và VKS Tối cao, ban chuyên án vẫn đang khẩn trương ngày đêm truy bắt hung thủ”.
|
Lãnh đạo vụ, cục của VKSND Tối cao và Bộ Công an đang kiểm tra hiện trường vụ án, ngày 9-7. Ảnh: NĐ |
Một thành viên khác trong ban chuyên án nói thêm: “Thông tin cho rằng các nạn nhân đã gọi điện thoại kêu cứu với người nhà hoặc bé N. (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga) ngủ tại nhà chị giúp việc là chưa có căn cứ... Mọi việc đến thời điểm này vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an các địa phương tỉnh, thành cũng đang kiểm soát chặt chẽ để truy tìm dấu vết, tránh để hung thủ trốn khỏi đất nước”.
Vận động người dân cung cấp thông tin
Sáng 9-7, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đã công bố số điện thoại cá nhân của mình (0913.937.330) để người dân cung cấp thông tin về vụ án. Ngoài ra, khi phát hiện những đối tượng khả nghi liên quan đến vụ án, ngườidân còn có thể báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại 0651.3879.434 và website http://conganbinhphuoc.gov.vn.
Cùng ngày, ông Phạm Đức Thiệu - Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về TTXH (Vụ 1A), thuộc VKSND Tối cao và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đãđến hiện trường để hỗ trợ điều tra.Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, VKSND Tối cao, VKSND tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục khám nghiệm toàn bộ hiện trường.
Người giúp việc nói gì? “Tôi chăm N. từ lúc con bé mới sinh nên xem như con gái ruột của mình. Giờ tôi chỉ biết cố gắng dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc bé thật tốt trong những ngày sắp tới”. Cúi xuống hôn khẽ lên má cô bé đang vòng tay ôm chặt mình, chị Đoàn Thị Cẩm Loan, người giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ, nói với chúng tôi tại lễ tang. Chị Loan cho biết công việc đồng áng ở miền Tây không đủ nuôi con, chị phải lên Bình Phước tìm việc. May mắn chị được bà Ánh Nga nhận vào làm công nhân ở xưởng gỗ. Một thời gian, bà chủ thấy chị hiền lành nên đã giao cho công việc nấu cơm cho các công nhân và dọn dẹp nhà cửa. Bé N. ra đời, chị Loan đảm nhận thêm vai trò vú em và suốt 18 tháng qua con bé luôn quấn quýt bên chị. Chực trào nước mắt, chị kể lại câu chuyện ám ảnh cả đời mình: “Khi vừa bước vào bên trong nhà, tôi kinh hãi đến tột độ, mất cả lý trí. Tôi cố gắng la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng như có ai chặn lại. Trong vô thức, tôi chạy lên lầu và thấy trời đất như sụp đổ. Tôi vội kêu cứu rồi rút điện thoại gọi số 113. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm lại sự bình tĩnh để chăm sóc bé trong những ngày sau này. Công an mời lên làm việc, tôi kể hết những gì mình chứng kiến...”. Chị Nguyễn Lê Thị Tố Nga (chị của nạn nhân Ánh Nga) ngậm ngùi: “Chị vú làm việc cho gia đình em gái tôi đã nhiều năm, tình cảm thân thiết như người nhà. Tính tình chị hiền lành nên chúng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều… Chỉ mong chị chăm sóc bé N. thật tốt vì ngoài chị ra thì không ai có thể gần con bé”. HỒNG TRÂM Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịchUBND TP.HCM, ngày 9-7 có công văn khẩn yêu cầugiám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt phải nhanh chóng tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội trong vụ án trên (nếu có), vận động nhân dân báo tin về tội phạm và tổ chức tiếp nhận tốgiác tin báo về tội phạm đúng quy định. |
>> Hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân vụ thảm sát bằng đường nào?
Theo N.Đức - N.Tâm (Pháp Luật TPHCM)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




