Pháp luật

Vụ thảm sát ở Tiền Giang: Chưa kịp đi học, bé 5 tuổi đã bị sát hại

Video: Hiện trường 3 người trong gia đình ở Tiền Giang bị sát hại

Đến chiều 13.8, ngoài hàng rào ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát 3 người ở ấp 4, xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) công an vẫn phong tỏa nghiêm ngặt. Xung quanh có nhiều người thân của gia đình nạn nhân đến cùng rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Một người hàng xóm nạn nhân cho biết, lai lịch nghi phạm khá mơ hồ. “Chỉ biết là cậu này có nghề thú y, tính tình rất lầm lì, ít nói. Thời gian gần đây, gia đình có xảy ra bất hòa, nghi phạm này bỏ đi làm đâu đó chưa ai biết”, người này thổ lộ.

Người thân bên nội của cháu bé Phan Ngọc Anh (sinh năm 2013, một trong 3 nạn nhân) ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành cũng sớm có mặt. Họ ngồi quỵ một góc trước hàng rào nhà nạn nhân khóc tức tưởi. Bà nội cháu Anh cho biết, cha mẹ cháu đã ly hôn gần 3 năm trước. Mẹ cháu giành quyền nuôi dưỡng. Con trai bà làm tròn nghĩa vụ chu cấp và thường tới lui thăm cháu. Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, cha cháu có tới nhà rước cháu về nội chơi nhân dịp cháu sắp đi học mẫu giáo.

Vụ thảm sát ở Tiền Giang: Chưa kịp đi học, bé 5 tuổi đã bị sát hại
Người nhà các nạn nhân khóc tức tưởi khi nhận hung tin.

Nghe chuyện gia đình bên ngoại của cháu có chuyện cãi vã, có ý định không cho nghi phạm sống cùng gia đình nữa, bà nội cháu Anh rất lo lắng cho sự an toàn của cháu nội.

Bà nội cháu Anh cho biết cháu được rước về nội thường không muốn về nhà mẹ ruột. Tuy nhiên do sắp đến ngày đi học nên bên nội động viên cháu ra về. Hôm trước (12.8), cha cháu đưa về ngoại vào chiều muộn thì sáng hôm sau nghe tin dữ.

Vụ thảm sát ở Tiền Giang: Chưa kịp đi học, bé 5 tuổi đã bị sát hại - 1
Một số hàng xóm đã đến an ủi, chia buồn với người thân nạn nhân.

Trước đó, sáng 13.8, người dân khu vực ấp 4 (xã Tam Hiệp) nghe tiếng kêu cứu của chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi) liền chạy sang nhà thì phát hiện 3 người thân của chị Ánh bị giết hại.

Nhân chứng phát hiện bà Lê Thị Thanh Hoa (sinh năm 1974) cùng con gái là Đinh Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1994) nằm bất động trong nhà, còn nguyên dây siết cổ. Riêng thi thể cháu Phan Ngọc Anh nằm ở trước sân, cách nhà khoảng 3 mét.

Chủ hộ là ông Đinh Văn Trung lúc này vắng nhà do chăm sóc mẹ bệnh ở bệnh viện. Trở về nhà chứng kiến sự việc, người đàn ông này ngồi bệt xuống đất khóc rũ rượi, đau đớn không nói nên lời.

Vụ thảm sát ở Tiền Giang: Chưa kịp đi học, bé 5 tuổi đã bị sát hại - 2
Công an Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát.

Theo lời kể của chị Đinh Thị Ngọc Ánh, trong nhà còn có người ở rể tên là Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1987) là chồng sau của chị Ngân (quê ở ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Hai người làm đám cưới vào tháng 2.2017.  Sau khi khi án mạng xảy ra, nghi phạm này đã rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an các cấp đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra vụ án dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Vụ án đang được giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành thụ lý. Chính quyền địa phương, thân nhân và hàng xóm nạn nhân đang nỗ lực giúp đỡ gia đình ông Đinh Văn Trung lo hậu sự.

Theo Trọng Nguyễn (Dân Việt)