-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
16/04/2018 15:49Vụ thanh niên 19 tuổi tử vong bất thường tại nhà: Người mẹ nói gì?
Một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vẫn đang vào cuộc điều tra xác minh vụ việc anh Đặng Văn H. (19 tuổi, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh, Mê Linh, TP.Hà Nội) tử vong bất thường trên giường vào sáng 12/4. Bà Huế, mẹ nạn nhân, cũng được công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin PV thu thập được, vào khoảng 6h ngày 12/4, khi người dân sống tại tổ 6 nghe tiếng tri hô của bà Huế (SN 1963, mẹ H.) rằng con bà đã tử vong, một số người gần đó đã chạy tới. Kiểm tra hiện trường, mọi người phát hiện anh H. đã tử vong.
Sau đó, người dân đã thông báo vụ việc tới tổ trưởng tổ dân phố đồng thời thông báo vụ việc tới công an thị trấn và công an huyện.
Công an huyện sau đó có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua xác định ban đầu cho thấy, anh H. tử vong có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Công an đã mời mẹ nạn nhân lên để phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Văn Chang, tổ trưởng tổ 6 cho biết, bà Huế trước đây đi làm trong miền Nam, có bầu rồi về quê sinh con và sống một mình nuôi con, nương nhờ nhà cha mẹ đẻ.
Kinh tế gia đình bà Huế thuộc diện hộ nghèo, năm 2017 thuộc diện cận nghèo vì con trai đến tuổi lao động và đi làm. Thời gian trước, bà Huế làm nghề phụ hồ, gần đây thì xin được một công việc tạp vụ trong khu công nghiệp Quang Minh gần đó.
Theo đánh giá, bà Huế trầm tính nhưng cũng không gây gổ với ai. Cậu con trai được đánh giá là nhiệt tình trong công tác thanh thiếu nhi, tuy nhiên lại thích chơi game. Nạn nhân cũng tham gia vào một vài lớp dạy võ cho thiếu nhi tại địa phương.
Theo ông Chang, sau khi ông đến thì thấy nạn nhân H. đã tử vong, mặt được đắp khăn và đắp chăn mỏng.
Khi đó, hỏi chuyện bà Huế thì được chia sẻ thông tin, do tối hôm đó H. đi chơi về muộn nên bà Huế đi ngủ trước. Đến khoảng 3h thì H. về, bà Huế không ra mở cửa.
Đến khoảng gần 6h, bà Huế dậy thì phát hiện con đã tử vong trên người có thương tích. Bà Huế cho rằng có thể con trai đi chơi, gây gổ mâu thuẫn và bị người nào đó đánh?.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh, Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Xuân Hòa (Nguoiduatin.vn)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (19:01)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (21 phút trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (26 phút trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (55 phút trước)
- Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới (1 giờ trước)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (1 giờ trước)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (2 giờ trước)