-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Pháp luật
05/03/2019 03:39Vụ thầy cúng đâm thương vong 4 người: Hàng xóm không ai nắm được lai lịch của đối tượng
Trưa ngày 4/3, PV đã có mặt tại đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định để tìm hiều vụ án mạng khiến 2 nạn nhân tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Vào thời điểm này các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm xong hiện trường, không khí nặng nề cùng mùi hương khói vẫn nồng nặc ra đến đầu ngõ.
Căn nhà nhỏ nơi đối tượng Trịnh Viết Ba thuê để sinh sống đã bị khóa cửa, niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Sát vách nhà nghi phạm là gia đình các nạn nhân lúc này đang được dọn dẹp vệ sinh. Tại đây liên tục có người ra vào để hỏi thăm gia đình nhà nạn nhân.
Nghi phạm kín tiếng
Thông tin về nhân thân nghi phạm, một người đại diện khu phố cho hay, vào khoảng năm 2008, ông Ba thuê ngôi nhà số 8B ngõ 25 Hoàng Hoa Thám để ở.
"Tuy nhiên, hầu như người dân khu vực không ai biết người này quê ở đâu. Ba sống một mình, ông ta thuê thêm 2 nữ giúp việc để làm việc nhà nhưng họ chỉ đến ban ngày, tối thì chỉ có một mình ông ta", vị đại diện kể.
Anh Phong (cháu ruột của nạn nhân Dung - con dâu chủ nhà) tiếp lời: "Hơn chục năm thuê nhà ở đây, ông ấy là thầy cúng có tiếng trong vùng nhưng chẳng ai biết hàng ngày làm gì. Không đi cúng thì cũng lại ở trong phòng đóng kín cửa, chẳng nói chuyện với ai, đến quê quán từ đâu cũng không ai rõ", anh Phong nói về hung thủ.
Nói thêm về nghi phạm, đại diện khu phố kể, sau khi thuê căn nhà trên, Ba sửa sang lại và có sở thích nuôi chim cảnh. Trong nhà, đối tượng Ba trang trí nhiều tranh ảnh phật lịch, nhiều cờ hoa, đèn nháy đủ các màu. Tuy vậy, đối tượng Ba không thường xuyên thắp hương hoặc thờ cúng tại nhà, mà mỗi khi có các "đại gia" đến đón đi xem phong thủy, thì ông ta lại rời khỏi nhà.
Theo hồ sơ quản lý, đối tượng Ba chưa vi phạm quy định về tín ngưỡng, mê tín dị đoan tại địa phương. Dù đối tượng rất kín tiếng, nhưng ở hàng xóm ai cũng biết Ba là một thầy cúng (hay còn gọi là thầy bói).
"Rất nhiều lúc làm lễ xong, ông Ba phát bánh kẹo cho trẻ em trong khu. Ông này có giọng nói ồm ồm", một người dân cho hay.
Cũng theo đại diện khu phố, cách đây gần 1 tuần, tổ dân phố nhận được thông tin giữa ông Ba và gia đình các nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tổ dân phố đã lên kế hoạch dự định họp tổ để xem xét giải quyết xích mích, nhưng chưa kịp họp thì đã xảy ra vụ việc.
Cháu bé 18 ngày tuổi may mắn thoát nạn trong tay mẹ
Chia sẻ thêm về sự việc, anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại những gì mình đã được biết. Theo anh Phong, khoảng hơn 4h sáng nay (4/3) khi trời còn tối, đối tượng Ba sang gõ cửa khá mạnh. Nghe thấy vậy, bà Mai (74 tuổi) đang ở ngủ tại tầng 1 cùng chồng là ông Được (79 tuổi) đã ra mở cửa. Lúc này, Ba dùng dao chém bà Mai tử vong ngay tại cửa nhà. Liền sau đó, tên cuồng sát gặp và chém liên tiếp vào ông Được, khiến người này bị thương nặng.
Chưa chịu dừng lại, hung thủ chạy lên tầng 2 nơi anh Thắng (con trai chủ nhà) cùng vợ (chị Dung) và cháu bé mới 18 ngày tuổi. Tại đây, đối tượng Ba cuồng sát khiến chị Dung tử vong tại chỗ, rất may mắn cháu bé thoát nạn. Còn anh Thắng bị thương nặng nhưng vẫn đủ sức chạy xuống nhà và ra ngoài hô hoán. Sau khi gây án, đối tượng Ba bỏ về nhà, khóa trái cửa và ở bên trong.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Lúc này, ông Ba khóa trái cửa nên lực lượng chức năng đã phải phá cửa xông vào thì phát hiện ông Ba nằm trên võng, phía dưới là con dao và vũng máu, cổ nghi phạm này cũng có vết cứa sâu nằm ngang.
Theo người nhà nạn nhân, trưa cùng ngày, sau khi được cấp cứu, anh Thắng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để kể lại sự việc. Còn ông Được cũng đang được cấp cứu trong cơn nguy kịch.
Theo Minh Ngọc (Báo Dân Sinh)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (20 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (29 phút trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (33 phút trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (34 phút trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (50 phút trước)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (51 phút trước)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (53 phút trước)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (56 phút trước)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (1 giờ trước)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (1 giờ trước)