Pháp luật

Vụ thi thể phân hủy trong phòng trọ: Giết người tình rồi cướp tài sản

Liên quan vụ thi thể cô gái 28 tuổi phân hủy trong phòng trọ, công an đã bắt giữ gã đàn ông giết người tình rồi cướp xe máy cùng 300.000 đồng.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã di lý nghi can Dương Cao Trí (38 tuổi, ở huyện Tuy Phước, Bình Định) từ Bình Định về Khánh Hòa để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Giet nguoi o Khanh Hoa anh 1
Đối tượng Dương Cao Trí.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/10, một người bạn của Trí tìm đến phòng trọ của người đàn ông này ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng. Nghi có chuyện bất thường, người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng.

Tiến hành bung cửa phòng trọ, lực lượng chức năng địa phương đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện thi thể một cô gái đang phân hủy mạnh. Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Huỳnh Thị Út (sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm trong vụ án là Dương Cao Trí, đang làm công nhân khu công nghiệp Suối Dầu. Tuy nhiên, Trí đã bỏ đi đâu không rõ nhiều ngày này.

Nhận định đối tượng đã bỏ trốn về quê, đến 10 giờ ngày 27-10, một mũi trinh sát tiến hành mai phục trước căn nhà của Trí ở huyện Tuy Phước và bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trí khai có quan hệ tình cảm với chị Út dù đã có vợ con ở quê. Ngày 22/10, tại phòng trọ ở thôn Dầu Sơn, giữa hai người xảy ra cãi vã, Trí sau đó sát hại bạn gái.

Sau khí gây án mạng, Trí đã cướp chiếc xe máy của nạn nhân cùng 300 nghìn đồng. Anh ta mang xe máy lên Lâm Đồng bán được 3 triệu đồng rồi trốn về quê ở Bình Định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)