-
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít -
Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng -
Nữ diễn viên giờ vàng VTV tố bị đàn anh đụng chạm cơ thể còn đem ra kể mua vui, bị "phốt" mới nhắn tin xin lỗi
Pháp luật
04/07/2018 13:26Vụ truy sát 3 người ở Hà Nội: 'Lúc chạy sang thì máu loang lổ khắp nhà, đối tượng đốt một vật dụng trong nhà khiến lửa bốc cháy'
Liên quan đến vụ người đàn ông dùng dao truy sát 3 người khiến một nạn nhân tử vong và 2 người bị thương rồi đối tượng tự sát, chiều 3/7, PV đã có mặt tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để ghi nhận sự việc.
Vào lúc 16h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm, dựng lại hiện trường.
Tại ngôi nhà trên, nhiều người dân hiếu kỳ cùng một số người thân quen của gia đình nạn nhân đã có mặt để hỏi thăm tình hình. Hiện trường của vụ việc còn lại là những vết máu và một số vật dụng có dấu hiệu bị cháy xém.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông tên Bình (49 tuổi), Trưởng phòng y tế số 3 trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, nhân viên của ông Bình tại trung tâm y tế) chém khiến chị H. bị thương nặng.
Hai người khác gồm cháu Đỗ Thị Bích Ng. (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (33 tuổi) khi đó đang ở nhà cũng bị Bình cầm dao chém khiến chị H. và con gái bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong sau đó.
Còn chị M. bị thương nhẹ ở cánh tay, hiện đang được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.
Sau khi gây án, ông Bình đã điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội) để tự sát. Ngay sau đó, công an đã có mặt đưa thi thể người đàn ông này về nhà xác.
Camera ghi nhận sự việc
Chiều cùng ngày, ngay sau khi công an rời đi, rất đông người dân đã tập trung quanh nhà chị H. để theo dõi.
Người dân cũng được xem lại đoạn camera giám sát của ngôi nhà nạn nhân ghi lại sự việc, toàn bộ hình ảnh người đàn ôn tên Bình tay cầm hung khí đang điên cuồng chạy đuổi chém nạn nhân cùng hai người khác, rồi ông này cầm một đồ vật giống can xăng, ngay sau đó là lửa bùng cháy dữ dội. Ông Bình cũng rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
Bà L., một người dân sống gần nhà chị H. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc người dân xung quanh không hề hay biết. Đến khi con gái và M. chạy ra hô hoán thì mọi người mới hay tin.
"Lúc chúng tôi chạy sang thì máu loang lổ khắp nhà, trên cánh tay, người và một số bộ phận trên cơ thể chị H. rất nhiều vết chém. Ngôi nhà chị H. bị đối tượng tẩm xăng đốt cháy. Mọi người vội hô hoán nhau sang dập lửa đồng thời vội vã đưa chị H. cùng con gái đi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu, còn người bạn chị H. bị chém hai vết ở tay nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ", bà L. kể.
Theo bà L., sau khi gây án đối tượng Bình nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên người dân không ai hay biết. "Chị M. vào chơi cùng nhà chị H. sau khi bị chém đã chạy lên ban công tầng 2 rồi nhảy xuống mái cổng nhà chạy thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ", bà L. thông tin thêm.
Còn ông P., một người dân sống trong khu tập thể này cho biết, gia đình ông cách nhà nạn nhân khoảng 200m nhưng sáng nay khi đang ở trong nhà thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài đường.
Khi chạy ra thì ông P. hoảng hốt khi thấy con gái chị H. nhiều thương tích trên người, nằm gục ngay gần cửa nhà. "Lúc đó tôi thấy người ướt sũng, toàn máu. Tôi cùng một số người đưa cháu ra xe đi bệnh viện cấp cứu", ông P. thông tin thêm.
Con gái nạn nhân đang nguy kịch
Cũng theo ghi nhận của PV, tại Bệnh viện Xanh Pôn, thi thể nạn nhân H. được chuyển xuống nhà xác của bệnh viện. Còn cháu bé là con gái của chị H. đang được cấp cứu.
Một bác sĩ thông tin, cháu bé bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay. Hiện tại, đang được theo dõi và sắp phẫu thuật.
Tại đây chúng tôi cũng đã gặp một người cô ruột của nạn nhân, người phụ nữ này vừa bước chân đến cửa khoa cấp cứu để tìm hiểu thì nghe tin chị H. đã tử vong nên bị sốc nên chưa thể chia sẻ về hoàn cảnh.
Còn tại khu vực nhà đại thể của bệnh viện, các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Một số người nhà nạn nhân cũng đang túc trực tại phòng cấp cứu và khu vực nhà xác của bệnh viện.
Liên quan đến vụ việc trên, chiều 3/7, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP. Hà Nội cho biết, người gây án là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội quản lý. Cũng theo ông Thái, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (19 phút trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (31 phút trước)
- TP.HCM tiến hành xác minh vị trí chôn cất và chuẩn bị lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (51 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ và có thể lên thành bão: Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: “Họ là sự kết hợp giữa Việt Nam và Brazil” (1 giờ trước)
- 3 con giáp được dự báo dễ thăng chức, tăng lương trong nửa cuối năm 2026 (1 giờ trước)
- Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi (1 giờ trước)
- Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra UBND tỉnh Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ (1 giờ trước)
- Quan tài hơn 110 triệu đồng biến mất khỏi cửa hàng tang lễ 50 năm tuổi (1 giờ trước)