-
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân -
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường
Pháp luật
19/12/2017 05:00Vụ vợ sát hại chồng rồi chặt xác phi tang: Liệu có đồng phạm?
Tối 18.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại, phía cơ quan chức năng chưa xác định có đồng phạm hay không trong vụ vợ sát hại chồng xảy ra tại phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trước một số thông tin công an đang tạm giữ đồng phạm của bà Diễm, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho rằng thông tin này là thiếu chính xác. Phía cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng, mời nhiều người thân của bà Diễm và ông T (nạn nhân) để làm rõ.
Sáng 18.12, liên quan đến vụ vợ sát hại chồng rồi chặt xác phi tang, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là chồng của bà Diễm - ông T (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).
Nhiều luồng dư luận cho rằng, một mình bà Diễm không thể thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man như vậy. Có thể là có đồng phạm hoặc có người giúp đỡ thực hiện hành vi mang tính chất ghê rợn hay không?
Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 12h ngày 16.12, một nhóm người nhặt rác khi đi tới trước một khách sạn thuộc Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì phát hiện chiếc túi còn khá mới được vứt trong thùng rác.
Lúc này, một người trong nhóm kéo chiếc túi lên thấy bên trong có 1 túi nilông màu đen. Vừa mở ra, người này hốt hoảng phát hiện một đầu người còn dính máu cùng nội tạng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an TX.Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.
Tối 17.12, nhiều người dân trên đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An phát hiện túi nilông chứa vật nghi là cơ thể người được giấu trong thùng rác trước một dãy trọ. Khu vực này cách hiện trường nơi phát hiện chiếc đầu người ngày 16.12 khoảng 1km. Người dân đã hô hoán và trình báo công an.
Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 6 túi nilông màu đen vứt trong thùng rác chứa nhiều phần cơ thể là của người, không có phần đầu.
Bằng nghiệp vụ, ngay trong đêm 17.12 và rạng sáng 18.12, công an xác định danh tính của nạn nhân bị sát hại là ông T. Quá trình điều tra, công an đã mời vợ của ông T là bà Diễm lên làm việc. Tại cơ quan, Diễm thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra khá bình tĩnh, khai báo rành rọt về quá trình phạm tội.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Diễm khai cả 2 vợ chồng sinh sống ở gần 10 năm tại dãy trọ thuộc khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao. Cả 2 đều làm chung một công ty. Hai vợ chồng có 2 người con nhưng do kinh tế khó khăn nên đã gửi về quê để người thân chăm sóc.
Thời gian gần đây, bà Diễm nghi ngờ chồng mình có “vợ bé” nên đã nhiều lần cự cãi với chồng. Tối 15.12, ông T đi nhậu với bạn về tới phòng trọ. Lúc này, 2 vợ chồng nói chuyện và xảy ra cự cãi lớn tiếng và đánh nhau. Trong lúc giằng co ở trong phòng, bà Diễm lấy dao chặt thịt chém nhiều nhát vào người ông T khiến ông gục tại chỗ. Bà Diễm kiểm tra thấy ông T đã tử vong nên dùng dao phân xác ông T ra nhiều phần, cho vào túi nilông để phi tang ở nhiều nơi ngay trong đêm.
Khi cả khu trọ đang chìm vào giấc ngủ thì Diễm lấy xe máy ra ngoài và phi tang nhiều phần thi thể chồng, bỏ ở khách sạn thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao và đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao cùng một bãi rác khác.
Điều đáng nói, Diễm vẫn bình thường ăn uống, sinh hoạt tại phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Diễm nghĩ rằng hành vi phạm tội của mình sẽ khó bị phát hiện. Khoảng 1h ngày 18.12, công an đã ập vào phòng trọ mời Diễm về trụ sở để điều tra.
Theo Chí Tâm (Dân Việt)
- Chà là tốt cho ai? 5 nhóm người có thể hưởng lợi nếu ăn đúng cách (14 phút trước)
- Honda City 2026 bất ngờ xuất hiện không che chắn tại nhà máy Việt Nam, sẵn sàng đấu Vios và Accent (22 phút trước)
- Rau quả Việt Nam ngày càng được Trung Quốc ưa chuộng, xuất khẩu tăng mạnh (31 phút trước)
- Vì sao từ khóa Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ được tìm kiếm dày đặc khi đang chấp hành án (31 phút trước)
- Đế chế bán lẻ của nữ tỷ phú giàu nhất Nga trở thành mục tiêu của Ukraine (38 phút trước)
- Lần đầu tiên lộ diện sau bê bối, Kim Soo Hyun chọn thị trường Đông Nam Á để tái xuất (41 phút trước)
- Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình (42 phút trước)
- TP.HCM: Xác minh vụ bé trai 8 tuổi nhập viện nghi do cha ruột hành hung (45 phút trước)
- Anh trai tôi cưới vợ, định mừng 2 chỉ chúc phúc nhưng tình cờ đi qua phòng nghe lén được câu chuyện.... (45 phút trước)
- Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh (57 phút trước)