-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
30/03/2017 13:40Vụ xác chết bị trói trôi sông: Tội ác man rợ của 2 mẹ con chủ đại lý xổ số
Vụ án bắt nguồn từ tin trình báo của gia đình anh Nguyễn Xuân Khoa (trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) vào ngày 23-3, về sự mất tích của người em trai là Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại địa chỉ trên). Theo thông báo của gia đình, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3, sau đó không trở về nhà...,
Anh Tân làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ở địa phương cũng là người có kinh tế, song anh Tân ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề... Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3, anh Tân trúng lô, đề với số tiền lớn.
![]() |
Đối tượng Mạc Văn Duy |
Cùng với việc xác minh các mối quan hệ của anh Tân, Công an huyện Thanh Hà đã dựng các số đối tượng có biểu hiện hoạt động lô, đề trên địa bàn huyện. Lúc này, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà chưa xác định được anh Tân bị giết hay bỏ đi trốn nợ.
Đến 11h ngày 28-3, một người dân xã An Lương (Thanh Hà) phát hiện một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, bên trong có một xác người đàn ông bị trói chân tay.
Qua nhận dạng của gia đình, xác định nạn nhân là anh Tân. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó đã được Công an huyện Thanh Hà phối hợp với PC 45, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 54) và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp gấp rút tiến hành.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Thị Mến |
Nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang... từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng và dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gấp rút vào cuộc điều tra.
Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trước đó, trong quá trình truy tìm và xác minh nhân thân từ trước nên nhân thân của nạn nhân Tân nên sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà).
Mến là chủ đại lý xổ số nhưng có biểu hiện lợi dụng bán xổ số để bán lô, đề. Đối tượng đã 2 lần bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt hành chính về hành vi đánh lô đề.
Qua các nguồn tin từ người nhà và các mối quan hệ của anh Tân, xác định nạn nhân trúng đề tại nhà Mến với số tiền khoảng 120 triệu đồng. Chiều 20-3, Tân sang lĩnh tiền đề tại nhà Mến. Từ đó đã mất tích... ?
Trong quá trình rà soát, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng nghi vấn là con trai của Mến, tên là Mạc Văn Duy, 22 tuổi.
![]() |
Hiện trường vụ án |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Duy bước đầu khai nhận: Trong quá trình ghi xổ số, Duy cùng mẹ đẻ là Nguyễn Thị Mến có kết hợp ghi đề, dù đã nhiều lần bị Công an xử lý hành chính. Trong số những khách chơi thường xuyên của mẹ con Duy có anh Tân.
Ngày 19-3, anh Tấn có đánh một con đề, với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh lớn nên bà Mến bảo Duy mang đi san số tiền đánh cho một số nhà khác. Do ham mê đánh điện tử nên trên đường đi, Duy rẽ vào một quán Internet chơi và đánh không còn một đồng tiền nào nên không san được bảng đề cho người khác.
Vào buổi tối cùng ngày, trong khi Duy cùng mẹ đẻ ăn cơm, mẹ Duy nói rằng "thằng thuốc sâu" (anh Tân - PV) trúng con này. Lúc này, Duy mới thú nhận đã không chuyển bảng đề san cho người khác. Đến sáng ngày 20-3, bà Mến cùng Duy bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều đi lấy tiếp.
Đến khoảng 11h ngày 20-3, do bí bách về tiền cộng với sự tham lam Duy bàn với bà Mến sẽ giết người để quỵt nợ. Sáng 20-3, Duy lấy khăn vải xô trước để dùng làm khăn tang của bố Duy mới mất cách đó hơn chục ngày, bện thành thừng, khi Tân đến sẽ giết Tân để quỵt nợ
Khi tiếp xúc với Duy và bà Mến, chúng tôi không khỏi lạnh người trước lời khai của hai mẹ con và sự lạnh lùng của mẹ con sát nhân này.
Theo lời khai ban đầu của Duy và Mến thì đúng theo kế hoạch, khi anh Tân vào nhà, đang ngồi nói chuyện với bà Mến thì Duy đi vòng ra sau, dùng dây xiết cổ nạn nhân tử vong sau đó đó lôi vào trong buồng giấu (lúc đó, khoảng 15h ngày 20-3), sau đó hai mẹ con vẫn tiến hành giao dịch với các khách mua xổ số và nấu cơm ăn uống bình thường.
Đến khoảng 22h thì Duy dùng 3 bao tải, lồng xác của Tân rồi chở bằng xe máy rồi cùng Mến chở theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy để thả xác của Tân xuống khu vực cống.
Sau khi tẩu tán xác nạn nhân, ngày 26-3, Duy mang chiếc xe máy Dream của Tân, lắp biển kiểm soát khác đi lên Hà Nội và gửi người anh trai...
Hiện nội vụ vẫn đang tiếp tục được điều tra
Theo X.Mai (CAND Online)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





