Pháp luật

Vừa ly hôn, chồng cầm dao đâm chết vợ cũ mới 20 tuổi

Sau 2 tháng ly hôn, Tú tìm đến nhà vợ cũ để níu kéo và xin đón con về chơi nhưng vợ chồng lại cãi vã, Tú đã vớ con dao ra tay đâm chết vợ mình rồi tự sát nhưng bất thành.

Sau 2 tháng ly hôn, Tú tìm đến nhà vợ cũ để níu kéo và xin đón con về chơi nhưng vợ chồng lại cãi vã, Tú đã vớ con dao ra tay đâm chết vợ mình rồi tự sát nhưng bất thành.


Căn nhà nơi nạn nhân Hiền bị chồng đâm tử vong.
 
Trước đó 1 ngày, Tú đã được các bác sĩ cho xuất viện sau hơn 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An với vết thương trên ngực do đối tượng tự dùng dao đâm để tự sát nhưng bất thành.

Tú vừa được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị với vết thương do mình tự gấy ra sau khi đâm chết vợ.
 
Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Tú kết hôn với chị Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú ở xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và có với nhau một con gái mới 8 tháng tuổi.

Sau gần 1 năm cưới nhau, cuộc sống khó khăn nên giữa Tú và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tháng 8/2015, vợ chồng Tú đã làm đơn ra tòa để giải quyết ly hôn. Từ đây, vợ Tú bế con vè nhà ngoại ở huyện Nghĩa Đàn để sinh sống.

Khoảng 21h30’ tối 7/10, Tú tìm về nhà vợ cũ với mong muốn đón con về nhà chơi ít ngày và nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm. Tại đây, giữa Tú và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện trường nơi Tú cầm dao đâm chết vợ mình rồi tự sát.

Khi không thể kìm nén bức xúc, Tú đã cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng và ngực vợ mình rồi cầm dao tự đâm vào ngực mình để tự sát.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà và người dân phát hiện nên đưa cả 2 đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Hiền đã tử vong trước đó. Riêng Tú may mắn được cứu sống sau hơn 1 tháng nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
 
>> Hà Nội: Một phụ nữ chết bất thường trong nhà nghỉ
>> Dùng dao "dạy" vợ, 2 người thương vong

Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)