-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
-
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba
-
Vụ 2 bé trai bị sát hại: Các cháu được đưa đến phòng trọ của bà nội tối hôm trước
-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh
-
Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9
-
Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ
-
Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn
-
Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng
-
Bộ Xây dựng nói về việc ưu tiên nữ giới mua căn hộ giá 824 triệu đồng ở Hà Nội
-
Houthi bắt giữ nhiều nhân viên Liên Hợp Quốc ở Yemen
-
Ý nghĩa chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc
-
Nữ thiếu tá làm MC thuyết minh cả A50 và A80 là ai?
-
Những điểm bắn pháo hoa ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam dịp 2/9
-
Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét
-
Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh
-
Nếu không muốn nấu nướng, chỉ cần trộn 3 nguyên liệu này là có món ăn vừa thanh mát lại kích thích vị giác
Pháp luật
27/06/2017 09:15Vượt hơn 300 km từ Lào Cai đến Hà Nội siết nợ bằng "luật rừng"
Người cầm đầu ổ nhóm này là một phụ nữ chuyên cho vay lãi “tín dụng đen”, đã thuê côn đồ ở nhiều nơi, thường xuyên vượt hơn 300 km từ TP Lào Cai đến Hà Nội để siết nợ.
Đáng chú ý, người cầm đầu ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản là một phụ nữ chuyên cho vay lãi “tín dụng đen”, đã thuê côn đồ ở nhiều nơi, thường xuyên vượt hơn 300 km từ TP Lào Cai đến Hà Nội để siết nợ.
Dọa bắn chết... nếu không thanh toán nợ
Giữa tháng 6/2017, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội nhận đơn trình báo của chị Hoa (29 tuổi, ở quận Long Biên), tố giác Nguyễn Thị Duyên (32 tuổi, trú tại Duyên Hải, TP Lào Cai) đã thuê côn đồ đe dọa, ép chị Hoa phải viết giấy nhận nợ số tiền 1,5 tỷ đồng.
Duyên cùng các đối tượng liên tục đến nhà chị Hoa đe dọa gia đình, yêu cầu người thân của chị phải trả nợ thay con nếu không sẽ bị xử theo “luật rừng”. Duyên cùng đồng bọn hẹn ngày 23/6 nếu không trả tiền, sẽ dùng súng xử lý “con nợ”.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS lập kế hoạch xác minh, đấu tranh với nhóm đối tượng trên. Căn cứ vào thông tin của nạn nhân cung cấp và tài liệu thu thập được của trinh sát, ngày 23/6, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã mật phục, bắt quả tang nhóm này do Duyên cầm đầu đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của chị Hoa tại nơi ở của nạn nhân.
Ngoài Nguyễn Thị Duyên, các đối tượng bị bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm Lưu Hồng Bảy (41 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm); Lê Trung Kiên (34 tuổi, ở phường Kim Tân, TP Lào Cai); Trần Giang Đông (29 tuổi, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Trần Văn Giang (28 tuổi, ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) và Trần Xuân Huy (18 tuổi, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Theo chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm cho biết cả nhóm trên đều thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản theo chỉ đạo của Duyên. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 300 triệu đồng; 1 giấy ủy quyền có nội dung Nguyễn Thị Duyên ủy quyền cho Lê Trung Kiên đòi nợ và 1 giấy nhận tiền điền nội dung Nguyễn Thị Duyên nhận 300 triệu đồng của chị Hoa, cùng với 2 chiếc ôtô loại Ford và Chevrolet, là phương tiện đi siết nợ.
![]() |
Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Thị Duyên cầm đầu. |
Dọa chặt chân “con nợ”
Tài liệu của cơ quan điều tra xác định Duyên làm nghề cho vay lãi (tín dụng đen) tại TP Lào Cai. Năm 2011, Chị Hoa qua các mối quan hệ làm ăn đã quen Duyên và nhiều lần vay tiền của người phụ nữ này với lãi suất khoảng 1.000 - 5000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và đều thanh toán đủ.
Đến ngày 23/11/2015, chị Hoa vay của Duyên 300 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Chị đã trả lãi đến hết tháng 6/2016 thì không còn khả năng trả nữa. Duyên điện thoại nhiều lần, nhưng con nợ vẫn khất vì chưa có tiền trả.
Cho rằng chị Hoa không trả nợ, Duyên nhờ Lê Trung Kiên, bạn làm ăn có cửa hiệu cầm đồ ở TP Lào Cai đòi nợ giúp mình. Qua quan hệ xã hội, Kiên biết Lưu Hồng Bẩy, biệt danh Tiến “đen”, là “dân anh chị” có tiếng trong giới lưu manh giang hồ ở Hà Nội và đưa Duyên đến gặp người này đặt vấn đề nhờ đòi nợ.
Bẩy yêu cầu phải viết giấy ủy quyền đòi nợ mới nhận lời. Ngày 5/5, Kiên, Duyên cùng một số đối tượng đi ôtô từ Lào Cai đến Hà Nội và gặp Bẩy ở một quán cà phê tại khu vực quận Long Biên, gần nhà chị Hoa. Sau đó, Duyên điện thoại cho chị ra quán cà phê để nói chuyện và tại đây Bẩy đã đe dọa ép phải trả nợ cho Duyên. Trong lúc “con nợ” sợ hãi, Duyên chốt nợ cả gốc và lãi tính đến giờ là 1,5 tỷ đồng và yêu cầu cuối tháng 5 trả trước 500 triệu đồng.
Đến ngày hẹn mà chị Hoa vẫn chưa thu xếp trả được 500 triệu đồng, Bẩy đã điện thoại dọa chặt chân, đập nát nhà chị. Bẩy còn cho “đàn em” dọa chị là đang trốn truy nã nên bất cần đời, không sợ ai, nếu chị không trả tiền sẽ bị xử lý... Bị các đối tượng liên tiếp đe dọa, chị rất hoảng loạn, lo sợ tính mạng của mình và người thân bị đe dọa.
Tiếp theo, ngày 11/6, họ lại đến nhà và gặp bố, mẹ, em gái “con nợ”. Duyên và Bẩy đã dọa và bắt bố mẹ chị phải có trách nhiệm trả nợ cho con gái, nếu không sẽ gặp họa lớn... 5 ngày sau vẫn chưa thấy trả tiền, Duyên cùng đồng bọn tiếp tục vượt hơn 300 cây số từ Lào Cai đến Hà Nội và vào thẳng nhà chị Hoa. Không gặp con nợ, nhóm này dọa nếu không nhận được tiền thanh toán nợ hôm nay sẽ không về và bắc loa có cường độ âm thanh cực lớn để đòi nợ.
Vì sợ mang tiếng với hàng xóm, bố mẹ chị Hoa đã gọi điện thoại cho con gái về giải quyết. Chị đã xin và Bẩy hẹn đúng 16h ngày 23/6 phải có tiền trả nợ. Những ngày tiếp theo, Bẩy liên tiếp điện thoại dọa nếu không trả tiền sẽ bị bắn chết. 16h ngày 23/6, nhóm này đến nhà chỉ nhận được 300 triệu đồng. Duyên đã yêu cầu 10 ngày sau phải trả nốt 200 triệu đồng và ép nạn nhân viết giấy hẹn. Khi đang viết giấy hẹn trả tiền, thì lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm ập đến bắt quả tang.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ bằng “luật rừng” dẫn đến cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Thị Duyên cùng đồng bọn.
Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, hoạt động cho vay nặng lãi dẫn đến siết nợ bằng vũ lực của Nguyễn Thị Duyên có sự cấu kết của các đối tượng hình sự, cầm đồ ở TP Lào Cai, Hà Nội và các tỉnh Yên Bái, Nam Định.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, các đối tượng liên kết lại để thực hiện hoạt động cưỡng đoạt tài sản từ những giao dịch vay nợ tiền bạc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo Hà Hoàng (An Ninh Thủ Đô)








- Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80 (14:17)
- Tương lai Antony được định đoạt (14:13)
- Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ (14:04)
- Út Thư - cô gái TP.HCM đi diễu binh 2/9 được bố mẹ in hình treo khắp quán cà phê: Profile đỉnh nóc phía sau (14:00)
- Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc (26 phút trước)
- Sau Messi, đến lượt Son Heung-min gây sốt tại Mỹ (29 phút trước)
- Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai (31 phút trước)
- Bắt đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở phường Quy Nhơn đem bán (38 phút trước)
- Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng (44 phút trước)
- Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay (45 phút trước)




