Pháp luật

Xác định kẻ cầm đầu nhóm cướp taxi trốn trong rừng

Thu thập lời khai, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Nam là kẻ cầm đầu nhóm cướp siết cổ, trói chân tay tài xế taxi, rong chơi qua các tỉnh Tây Nguyên rồi bỏ trốn vào rừng.

Thu thập lời khai, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Nam là kẻ cầm đầu nhóm cướp siết cổ, trói chân tay tài xế taxi, rong chơi qua các tỉnh Tây Nguyên rồi bỏ trốn vào rừng.
Chiều 19/11, qua thu thập thông tin, đại tá Phạm Văn Soát -  Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định Kim Hào Nam (26 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu nhóm cướp taxi của một hãng ở Lâm Đồng.
 

Kim Hào Nam - kẻ được cho là cầm đầu trong nhóm cướp taxi rồi bỏ trốn vào rừng.Ảnh: Sơn Nguyễn.

 
Trước đó, sáng cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện nghi can đón xe khách trên đèo Lò Xo từ huyện Đắk Glei về hướng Quảng Nam, Trạm CSGT Ngọc Hồi phối hợp với Công an xã Đăk Man yêu cầu xe khách dừng lại để kiểm tra.
 
"Trong người Nam, cảnh sát thấy có dao bấm dài 20 cm. Anh ta thừa nhận là kẻ cầm đầu nhóm cướp taxi, sau đó chạy trốn vào rừng", đại tá Soát nói.
 
Tại cơ quan điều tram, Nam khai, anh ta và 3 người còn lại trong nhóm quen nhau qua Facebook rồi hẹn đến thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) bàn phương án cướp taxi. Sau khi đến tiệm tạp hóa mua dây dù, chiều 17/11, Nam cùng Vinh, Hội, Nghĩa đón taxi rồi siết cổ, khống chế tài xế.
 
"Taxi đến giữa đèo Lộc Bảo thì tôi ngồi đằng sau siết cổ lái xe. Vinh và Hội đưa tài xế ra sau trói chân tay, kèm cặp còn Nghĩa phụ trách tiếp quản lái xe", Nam khai.
 
Trong khi đó, Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ phường 8 quận Phú Nhuận, TP HCM) khai nhận mình là lính nghĩa vụ quân sự, mới chuyển về một Sư đoàn ở tỉnh Bình Dương.
 

Lương Tuấn Vinh khai nhận anh ta là lính nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Sơn Nguyễn.

 
Vinh cho biết, anh ta và Nam, Hội, Nghĩa chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Ngày 15/11, Vinh trốn khỏi doanh trại từ Bình Dương lên Lâm Đồng thuê nhà nghỉ rong chơi ở TP Đà Lạt. Hai ngày sau, anh này họp nhóm ở thị xã Bảo Lộc rồi cùng bàn bạc, thống nhất triển khai phương án cướp taxi để thỏa chí rong chơi rồi bán phương tiện chia nhau tiêu xài.
 
Theo đại tá Soát, qua xác minh, đối chiếu thông tin, Vinh là chiến sĩ bộ đội đóng quân ở tỉnh Bình Dương là sự thật.
 
Hiện, cả trăm cảnh sát, dân quân tự vệ cùng người dân đang tiếp tục truy lùng hai tên cướp taxi tên Nghĩa và Hội.
 
Trước đó, rạng sáng 18/11, nhận tin một nhóm thanh niên cướp taxi ở Gia Lai đang chạy về hướng đường Hồ Chí Minh, Trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi lập chốt chặn trên đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei).
 
Khi phát hiện taxi khả nghi, CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì tài xế tăng ga bỏ chạy. CSGT truy đuổi khoảng 3 km thì taxi này dừng lại. Bốn thanh niên trên xe bất ngờ bung cửa chạy vào rừng rậm bên đèo Lò Xo trốn thoát.
 
Trạm CSGT Ngọc Hồi đề nghị Công an huyện Đắk Glei huy động hàng chục cảnh sát, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương chia làm nhiều tốp truy lùng.
 
Tài xế Đào Đình Quân (21 tuổi, quê Thái Bình) kể, 13h ngày 17/11 anh nhận được điện thoại của một thanh niên yêu cầu đón khách từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) qua thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông). Khi xe chạy được khoảng 50 km, đến đèo Lộc Bảo thì nhóm thanh niên siết cổ, dùng dây trói tay chân anh lại.
 
Sau nhiều giờ lượn vòng qua các tỉnh từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến 18h ngày 17/11, nhóm cướp cởi trói cho Quân, cho ăn cơm hộp, uống nước. Đến 4h hôm sau,​ nhóm cướp bất ngờ mở cửa thả Quân xuống giữa đường ở phường Thống Nhất (TP Pleiku).
 
>> Thêm một tên cướp taxi trốn vào rừng sa lưới
>> Tài xế taxi kể lại giây phút bị 4 tên cướp bắt trói gần 14 tiếng đồng hồ
>> Nhóm cướp ôtô siết cổ, trói tay chân tài xế
>> Hàng chục cảnh sát truy lùng 4 tên cướp trốn trong rừng
 
Theo Minh Hoàng (Zing.vn)