-
Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục -
Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí -
Ngồi nhiều giờ mỗi ngày, dân văn phòng đối mặt nguy cơ gì? -
Đại tá Nguyễn Thanh Trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, biệt phái về Ban Tổ chức Tỉnh ủy -
Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu trước sự chứng kiến của Nhà vua -
Giá dầu giảm sau tuyên bố mới của ông Trump -
Hôm nay công bố giải Nobel Hòa bình 2026: ông Trump khao khát, nhưng người đàn ông Việt Nam đã khước từ nó từ 53 năm trước -
Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới -
Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong -
Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm
Pháp luật
29/10/2020 18:03Xét xử giám đốc rút súng doạ giết người đi đường: 'Tôi chặn đầu xe chỉ muốn nói chuyện hoà nhã, đoàn kết khi tham gia giao thông'
Ghi nhận của chúng tôi tại phiên xét xử lưu động này, từ sớm, nhiều người dân đã có mặt lựa chọn chỗ ngồi đề theo dõi. Khoảng 8h sáng 29/10, bị cáo được áp giải tới phiên tòa, bắt đầu xét xử.
Trước phiên toà, Sướng khai nhận khoảng 10h ngày 5/9, Sướng điều khiển xe Toyota Fortuner BKS: 99A - 306.30 từ hướng Quế Võ về TP.Bắc Ninh. Lúc này, Sướng đi đúng làn đường của mình.
Làn bên phải của Sướng có một dòng xe tải dày đặc. Khi đi đến địa phận cầu Ngà, có một chiếc xe đối diện lấn làn để vượt, Sướng đánh lái sang phải nhường đường thì bất ngờ bị một xe tải tiến lên khoảng 2/3 xe của Sướng ở bên phải và bấm còi to khiến Sướng giật mình.
Sướng đánh xe về làn đường bên trái để trả lại phần đường bên phải thì thấy tài xế xe tải kéo cửa kính xe xuống nói với thái độ hằn học, không nghe rõ. Lúc này, Sướng kéo cửa kính xe xuống thì nghe rõ được câu "mày có thích chết không", nhưng Sướng không có ghi âm để chứng minh câu nói này.
Lúc này, Sướng điều khiển xe vượt lên trước xe tải để chặn lại. Theo lời Sướng, khi bị can xuống xe thì thấy lái xe tải rút một vật nghi là dao từ phía sau ra nên Sướng đã nóng giận, quay lại xe lấy súng và doạ bắn lái xe tải.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chỉ rõ việc các nhân chứng đều khẳng định tài xế xe tải chỉ lời qua tiếng lại với Sướng, không có hành vi cầm bất kì vũ khí gì để đe doạ Sướng.
HĐXX đặt câu hỏi về mục đích Sướng vượt lên chặn đầu xe tải. Lúc này, Sướng khẳng định chỉ muốn vượt lên chặn đầu để nói chuyện hoà nhã.
"Bị cáo chỉ muốn lên nói chuyện rõ ràng để mọi người hoà nhã, đoàn kết khi tham gia giao thông". Sau khi xảy ra vụ việc, Sướng đến Công an TP Bắc Ninh trình diện và khai báo sự việc. Trước HĐXX, Sướng thừa nhận hành vi của mình là sai.
Trước đó, ngày 5.9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng với nội dung một người đàn ông (là ông Sướng) dùng súng đe dọa "bắn vỡ sọ" một người khác là tài xế xe tải vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.
Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 5.9, ông Sướng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner mang biển số 99A - 306.30 di chuyển trên QL18.
Khi đến địa phận Cầu Ngà (P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh), ông Sướng vượt lên trên, bật tín hiệu xin đường bên phải với mục đích ép tài xế Hiếu phải dừng xe tải.
Khi anh Hiếu dừng xe, ông Sướng tiến tới nói chuyện được khoảng vài phút thì quay lại xe ô tô lấy 1 khẩu súng bắn đạn có đầu bọc cao su quay lại, chĩa về phía anh Hiếu.
Anh Hiếu sợ hãi mở cửa xe bỏ chạy. Ông Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng và hô "đứng lại", nhưng anh Hiếu vẫn bỏ chạy vào một công trường đang thi công để thoát thân.
Thấy anh Hiếu bỏ chạy vào công trường, ông Sướng cất súng vào túi quần rồi lên xe ô tô rời đi.
Trong ngày 5.9, tại cơ quan điều tra, ông Sướng đã giao nộp khẩu súng ngắn màu đen, nhãn hiệu ROHM RG88, số RC17470285G, bên trong có chứa 3 viên đạn; 1 chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ và 1 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
Theo Long Quyền (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Mẹ Ronaldo chỉ trích người Bồ Đào Nha không biết trân trọng con trai (11:22)
- Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục (11:21)
- Hoài Lâm bất ngờ viết thư xin lỗi NSƯT Hoài Linh, hứa chăm chỉ đi hát để làm lại cuộc đời (11:21)
- Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí (11:08)
- Quy chuẩn mới về trạm sạc: Xe điện khác hãng vẫn có thể bị ‘từ chối’ (11:01)
- Diddy bị kéo dài án phạt, đưa vào khu biệt giam sau lùm xùm "chi tiền sống xa hoa" trong tù (1 giờ trước)
- Mánh khóe ép doanh nghiệp nhượng bộ của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn": Từ đòi tiền bồi thường khống đến ngang nhiên chiếm mỏ đất bạc tỷ (1 giờ trước)
- Ngôi nhà kỳ lạ ở Anh có mê cung hầm ngầm 120m², gia đình đào bằng tay suốt hơn 20 năm (1 giờ trước)
- Khởi tố 2 người dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn thượng tầng Miss Universe: Fanpage báo Việt Nam đăng cai năm 2027, BTC lập tức phủ nhận (1 giờ trước)