-
Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng -
4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua -
Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" -
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối -
Cập nhật giá nhà trong ngõ ở Hà Nội: Có căn ở Đào Tấn giá 444 triệu /m2, nhiều nơi 950 triệu/m2 -
Chợ Xanh ở Hà Nội cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói lửa bao trùm khu dân cư
Pháp luật
18/01/2024 01:45Xét xử nhóm khủng bố ở Đắk Lắk: 'Họ dọa giết cả nhà nếu không tham gia tổ chức'
Ngày 17/1, tại Đắk Lắk tiếp tục diễn ra phần xét hỏi 100 bị cáo liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin).
Tại đây, nhiều bị cáo khai với HĐXX việc bị các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ rủ rê, lôi kéo, kích động, thậm chí đe dọa bắt đi theo. Nếu không đi theo, bọn chúng sẽ giết chết cả nhà.
Theo tường thuật của báo VnExpress, khi trả lời HĐXX, một bị cáo ngoài 40 tuổi cho biết trong một lần sang nhà Y Thô Ayǔn (một trong số người cầm đầu nhóm Lính Đêga, hoạt động khủng bố để lật đổ chính quyền, tiến tới thành lập cái gọi là Nhà nước Đêga tại Tây Nguyên) đã biết về tổ chức này, bắt đầu tham gia vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, bị cáo không có mặt trong các buổi họp của nhóm cũng như bàn bạc kế hoạch tấn công một số cơ quan, đơn vị tại Đăk Lăk.
Liên quan vụ tấn công rạng sáng 11/6/2023 vào trụ sở UBND xã Ea Ktur, ông này giải thích "do bị đe dọa giết cả gia đình" nên đành đi xe máy theo đoàn của Y Thô Ayǔn. Khi vào trong trụ sở, bị cáo có tấn công, đâm người ngồi trên ôtô (thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó công an xã). "Họ bảo nếu tôi không đâm thì sẽ giết tôi", bị cáo khai, đồng thời cho biết rất hối hận về hành động của mình.
Trong khi đó, Y Krông Phôk, 46 tuổi, thừa nhận gia nhập tổ chức khủng bố vì hứa được "phong tướng, cho cuộc sống giàu sang". Cụ thể, trong một lần đi TP HCM học giáo lý thì gặp Y Quynh Bdap (đang trốn truy nã), xin số điện thoại để trao đổi. Tiếp đó, thông qua Facebook, Y Krông Phôk kết bạn với tài khoản Y Mut Mlô (cầm đầu tổ chức Nhóm hỗ trợ người Thượng tại Mỹ), được đưa sang Thái Lan tham dự các buổi huấn luyện, tuyên truyền và về nước được giới thiệu với H Wuêñ Êban (48 tuổi, chỉ huy lực lượng Lính Đêga tại Đăk Lăk).
Y Krông Phôk khai đã lôi kéo được nhiều người, tổ chức các buổi họp tại nhà, nhận tiền từ nước ngoài mua 2 khẩu súng, 1,2 kg thuốc nổ cất giấu chờ thời điểm gây án. Tuy nhiên, khi biết được kế hoạch của tổ chức sẽ tấn công một đơn vị bộ đội và trụ sở công an xã, bị cáo đã từ chối, không thực hiện.
Lời khai của Y Krông Phôk được HĐXX cho là có căn cứ, phù hợp với tài liệu vụ án, đồng thời công bố lời khai của bị cáo khi từ chối tham gia nhiệm vụ: "Hiện nay súng đạn còn ít, lực lượng mỏng, tấn công thì khả năng thất bại sẽ rất lớn. Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng thật nhiều, vũ khí thật nhiều, thì mới tấn công được". Tuy nhiên, HĐXX xác định, dù bị cáo không tham gia tấn công khủng bố nhưng có vai trò tổ chức, đồng phạm với các bị cáo khác.
Tương tự, tại phiên xét hỏi buổi chiều, hàng chục bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội, xin được pháp luật khoan hồng. HĐXX dành nhiều thời gian phân tích, chỉ ra cái sai của các bị cáo dù họ không trực tiếp tham gia nhóm vũ trang.
Kéo người thân vào vòng xoáy tội lỗi
Báo Tiền Phong thông tin thêm, trong vụ án trên, có một số bị cáo có mối quan hệ là cha - con, anh - em, chú -cháu. Vì sự thiếu hiểu biết mà nhiều bị cáo đã đưa người thân của mình vào con đường tội lỗi. Như trường hợp bị cáo Nay Tam, có con cùng tham gia vào tổ chức “Lính Đêga”.
Nay Tam vào tổ chức phản động từ năm 2022, do Nay Dương (anh ruột) rủ rê, lôi kéo. Chính đối tượng Nay Dương (bị cáo trong vụ án) cũng là người lôi kéo cháu mình (con của Nay Tam) gia nhập “Lính Đêga”. Từ đây, Nay Dương trở thành đối tượng cầm đầu, dẫn dắt các thành viên trong gia đình hoạt động tích cực cho tổ chức phản động.
Bị cáo Nay Dương khai trước tòa rằng, bị Y Thô Ayun đưa vào nhóm xây dựng “Nhà nước Đề ga” vào năm 2019. Bản thân bị cáo đã góp 8 triệu đồng để mua súng, đạn, phục vụ cho kế hoạch tấn công chính quyền.
Bị cáo Nay Dương được Y Thô Ayun huấn luyện, dạy võ thuật và 2 lần trực tiếp tham gia đột nhập vào một căn cứ quân sự trên địa bàn huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), nhằm cướp vũ khí, phục vụ cho mục tiêu mở rộng địa bàn tấn công. Sau 2 lần đột nhập thất bại, nhóm này chuyển hướng tấn công vào 2 trụ sở xã thuộc huyện Cư Kuin làm 9 người chết và nhiều người bị thương.
Ngày mai Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
(Tổng hợp)
Minh Ngọc (SHTT)
- Thái Lan tiếp tục pháo kích, tấn công hai "sào huyệt" lừa đảo tại Campuchia (10:50)
- Hoãn phiên tòa xét xử vụ án hối lộ và lừa đảo liên quan đến "ông trùm" thuốc Đông y và nhiều cán bộ y tế (10:47)
- Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng (10:43)
- Bắt giữ nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công shipper để cướp iPhone 16 Pro Max (10:42)
- Nghi vấn Quốc Thiên "mượn ý tưởng" nam thần Kpop, trang phục và vũ đạo gây tranh cãi dữ dội (10:39)
- Chiếc nhẫn "phong thủy" của HLV Kim Sang-sik có gì đặc biệt? (10:30)
- Sự thật những clip “ca sĩ giấu mặt” hát hay hơn bản gốc trên TikTok (10:25)
- 4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua (10:23)
- Đan Mạch phẫn nộ trước việc ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên nhằm "thâu tóm" Greenland (10:06)
- Vợ sinh xong cứ kêu đau lưng, chồng mắng là giả vờ. Đến khi tình cờ xem lại camera, anh ta sốc đến sụp đổ… (10:02)