-
Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi
-
Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị
-
Vật dụng quen thuộc ở sân bay nhưng bẩn hơn bồn cầu
-
Người phụ nữ tuổi 60 này tập theo Youtube mỗi ngày, vòng eo 59cm nhờ động tác siết mỡ đơn giản
-
Nam ca sĩ Vbiz là đại gia ngầm, tuổi 44 trẻ trung như đôi mươi, sống một mình trong căn nhà 200 tỷ
-
Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ
-
Hy hữu khi con nợ và chủ nợ tố cáo lẫn nhau, cả hai cùng nhận án tù
-
Mỹ sẽ sử dụng 100 tỷ tiền thu thuế từ các nước thế nào?
-
Sông Tô Lịch đẹp ngỡ ngàng với đập tràn lạ mắt giữa làn nước xanh
Pháp luật
22/04/2025 08:00Xét xử 'nữ quái' đua xe, tông chết cô gái dừng chờ đèn đỏ ở phố Bà Triệu
Bị truy tố hai tội, hơn 20 đồng phạm liên đới
Hôm nay (22/4), TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, ở quận Tây Hồ) và Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008, ở huyện Thanh Trì) về các tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Cùng vụ án, 22 bị cáo bị cáo khác bị cáo buộc phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nhóm đối tượng trên, đua xe lạng lách, đánh võng, tông cô gái trẻ Nguyễn Hương Quỳnh tử vong, gây bức xúc dư luận.
Theo cáo buộc, rạng sáng 3/11/2024, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc chị Nguyễn Hương Quỳnh (SN 1997) điều khiển xe máy Honda Vision bị va chạm giao thông với một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại khu vực vỉa hè trước cửa số 60 Bà Triệu giao với Trần Hưng Đạo. Sau đó, các đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường.
Lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đưa người bị hại đi cấp cứu nhưng điều không may là chị Nguyễn Hương Quỳnh tử vong.

Điều tra xác định, khoảng 22h ngày 2/11/2024, Nguyễn Hồng Nhung điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision để đón một thiếu nữ khác rồi cùng đi dạo qua các tuyến phố trên địa bàn nội thành Hà Nội. Đến 23h30, khi di chuyển đến khu vực Vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao.
Nhung liền tăng tốc nhập vào nhóm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ trên các tuyến phố Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, và Phan Chu Trinh.
Quá trình tham gia đoàn xe, Nhung liên tục lạng lách, không chấp hành tín hiệu giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Đến khoảng 00h15 ngày 3/11/2024, cả nhóm di chuyển đến phố Trần Hưng Đạo (hướng từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Ga Hà Nội) và vượt đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.
Do phóng nhanh, Nhung không kiểm soát được phương tiện đã tông phải chị Nguyễn Hương Quỳnh đang dừng chờ đèn đỏ.
Va chạm khiến chị Quỳnh ngã khỏi xe, văng ra đường, trong khi bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe phía sau tiếp tục đâm vào người chị Quỳnh, dẫn đến chị tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra tai nạn, Nhung cùng Phương Anh và một số đối tượng khác dựng xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ân hận sau tai nạn chết người
Khai tại thời điểm mới gây án, Hồng Nhung cho biết, tối cùng ngày chở Phương Anh đi lượn phố chụp ảnh. Khi xe di chuyển trên đường thấy đoàn thanh niên khoảng 20 - 30 xe đi với tốc độ cao nên đã nhập hội.
Bản thân Nhung cũng không đội mũ bảo hiểm và nhập vào đoàn xe đi từ Trần Khánh Dư ra đường Trần Hưng Đạo.
"Em đi với tốc độ nhanh, khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu lúc này không nhìn thấy gì và sau khi gây tai nạn đã ngất đi. Đến khi tỉnh dậy em đang ở trong viện và có người nói mình gây tai nạn chết người", bị cáo Nguyễn Hồng Nhung kể lại.
Hồng Nhung cho biết bản thân đã rất sốc và hối hận khi gây tai nạn. Bố mẹ cô biết tin đã khóc và nói "tại sao lại làm như thế".

Còn Nguyễn Tá Minh Khang cho hay, vào thời điểm trên cùng nhóm bạn đi khoảng 5 xe máy, khi thấy đoàn xe chạy tốc độ cao cũng nhập vào tại khu vực phố Huế.
Theo Khang, sau khi xe của Hồng Nhung tông vào người phụ nữ thì bản thân đi phía sau bị bất ngờ không kịp phản ứng và tiếp tục đâm vào.
Nói về việc rời khỏi hiện trường, Khang cho biết bản thân hoảng sợ và trở về nhà.
Được biết, cả Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Tá Minh Khang đều chưa có bằng lái xe.
Theo Hoàng An (Tiền Phong)








- Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi (10:26)
- Người phụ nữ mất tài sản vì bị cạy cốp xe trước cổng trường ở TP HCM (10:25)
- Bà mẹ U60 khóc nức nở vì câu nói 20 năm trước làm tổn thương con gái (10:24)
- “Mỹ nhân đẹp hơn AI” cầu cứu vì bị fan cuồng rình rập, đe dọa kinh hoàng (10:18)
- Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp (10:02)
- Mỹ Linh khai màn tour châu Á tại Nhật Bản: Hành trình mới của âm nhạc Việt (10:01)
- Quả bình dân ở Việt Nam, sang nước ngoài giá nửa triệu đồng/quả (10:01)
- Con gái út Kiatisuk gây bất ngờ với màn 'lột xác' (10:00)
- Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đối (36 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (38 phút trước)




