-
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi -
Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 1,2 triệu dân mất nhà và bài toán tái thiết 81 nghìn tỷ đồng -
Vụ kiểm điểm Phó Hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kỷ luật hay lạm quyền? -
Đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ liền 9 ngày? -
Từ kẻ "săn" ảnh thần tượng đến nghề "hot": Sự thật về những tay máy bí ẩn sau trào lưu chụp lén sân bay -
Dòng tiền "bẩn" chảy về đâu: Hé lộ đường đi hàng nghìn tỷ trong túi các đại gia lừa đảo -
Sát giờ G, vé concert Mỹ Tâm bất ngờ rớt giá mạnh: Lý do ít ai ngờ tới -
Thông tin sốc vụ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải: Hé lộ quá khứ từng nhốt công an trong nhà -
Hà Nội chốt những trường hợp được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm: Ai được ưu tiên đặc biệt?
Pháp luật
01/11/2025 20:15Xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Đánh bạc vì... tò mò?

Chơi vì bản thân mổ não, chồng mắc trọng bệnh
Ngày 1/11, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman. HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng; đồng thời các bị cáo trình bày rằng số tiền đánh bạc lớn là do cộng dồn nhiều lần.
Về nguyên nhân vào King Club, các bị cáo đều khai từng đến khách sạn Pullman để uống cà phê, gặp bạn bè, đối tác, hoặc trong quá trình lưu trú tại khách sạn, do tò mò, do đi cùng bạn bè, đối tác nên họ đã vào chơi. Thậm chí, có nhiều bị cáo cho rằng mình đến để giải toả căng thẳng, đỡ đau đầu.
Cụ thể, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thêm (lao động tự do, trú tại Hà Nội) khai sau một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bị cáo biết đến King Club. Sau đó, cuộc sống của bị cáo trở nên khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, người chồng cũng mắc trọng bệnh.
Thời gian đó bị cáo bị căng thẳng, stress, đau đầu triền miên nên đã tìm đến King Club để giải tỏa căng thẳng, cho đỡ stress, đỡ đau đầu. Trả lời câu hỏi của chủ toạ về việc chỉ lo đánh bạc mà không ở nhà lo cho chồng, bị cáo Thêm trả lời ngoài những lúc ở nhà lo cho gia đình và vào bệnh viện chăm chồng thì bị cáo vào King Club chơi đánh bạc.
Theo lời khai của bị cáo Thêm, mỗi lần đi đánh bạc, bị cáo mang theo khoảng 20 triệu đồng. Tiền này bà lấy từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.
Theo cáo trạng, tháng 4/2024, bị cáo Lê Thị Thêm mở thẻ tại King Club với tên Mrs Cristy. Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Lê Thị Thêm đã đánh bạc 39 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào đánh bạc là hơn 144 nghìn USD, lần chơi nhiều nhất là gần 13 nghìn USD (tương đương hơn 310 triệu đồng), lần chơi ít nhất hơn 600 USD (hơn 14 triệu đồng), thua hơn 21 nghìn USD (hơn 500 triệu đồng).
Bị cáo Trần Minh Sự (lao động tự do, trú tại Hà Nội) khai mục đích chơi để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm. Bị cáo khai, khoảng năm 2022, hai người em ruột quốc tịch nước ngoài lưu trú tại khách sạn Pullman rủ vào chơi cùng. Khi bước chân vào casino, bà xuất trình chứng minh thư và làm thẻ với tên "Mrs Money".
Trong 5 tháng, bà chơi 86 lần, tổng số tiền 3,77 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 131 nghìn USD (hơn 3 tỉ đồng), lần chơi ít nhất 500 USD (hơn 12 triệu đồng), thua hơn 25 nghìn USD (hơn 620 triệu đồng). Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng, chỉ chơi để giết thời gian, không có ý định kiếm tiền, có tiền thì chơi, hết thì thôi.
Bị cáo Lê Thị Nga (lao động tự do, trú tại Hà Nội) khai lý do biết đến King Club là hay ship hàng tới khách sạn Pullman. Tại King Club, bị cáo Nga mở thẻ từ tháng 29/7/2023. Từ ngày 6/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741 nghìn USD, lần chơi nhiều nhất hơn 73 nghìn USD (hơn 1,2 tỷ đồng), lần chơi ít nhất hơn 268 USD (hơn 6,4 triệu đồng), thua hơn 12.000 USD (hơn 298 triệu đồng).
Tìm đến sòng bạc vì “biến cố gia đình”
Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) khai nhân thời gian đi công tác đã tìm đến sòng bạc vì "biến cố gia đình".
Theo bị cáo Tuấn, thời điểm đó nhà xảy ra nhiều chuyện nên "chán, chơi bạc để giải tỏa căng thẳng". Bị cáo chơi 84 lần với tổng số tiền 877.511 USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng). Mỗi lần vào chơi bị cáo mang từ 20 - 30 triệu đồng, do chơi thua, muốn gỡ nhưng kết quả không như mong muốn. Trả lời chủ tọa, tại tòa bị cáo này xác nhận, nếu cơ quan điều tra không phát hiện thì vẫn sẽ đi… gỡ tiếp.
Trong cáo trạng, Đỗ Anh Tuấn mở thẻ từ ngày 7/4/2020. Từ ngày 6/2/2024 đến 22/6/2024 đã đánh bạc 84 lần với tổng số tiền hơn 877 nghìn USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 73 nghìn USD (hơn 1,7 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 398 USD (hơn 9 tỷ đồng), thua hơn 183 nghìn USD (hơn 4,4 tỷ đồng).
Một bị cáo khác bị truy tố về tội đánh bạc là Tạ Quốc Thịnh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương. Tại tòa, bị cáo Thịnh khai, bị cáo được cử lên Hà Nội học nâng cao, thời gian học vào cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật. Vào buổi tối, bị cáo đến King Club để giải trí, mỗi lần đi, bị cáo mang theo 10-20 triệu đồng để đánh bạc.
Cáo buộc thể hiện ngày 6/6/2020, bị cáo Tạ Quốc Thịnh mở thẻ đánh bạc tại King Club. Từ ngày 6/2/2024 đến ngày 22/6/2024, bị cáo đã đánh bạc 53 lần, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 137 nghìn USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 16 nghìn USD (hơn 398 triệu đồng), lần chơi ít nhất 242 USD (hơn 5,8 triệu đồng), thua hơn 46 nghìn USD (hơn 1,1 tỷ).
- Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 qua Phú Thọ: Giao thông chia cắt, nghi vùi lấp 2 xe máy (18:16)
- Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Indonesia, tiến thẳng vào chung kết SEA Games 33 (18:01)
- Nghi ngộ độc bánh mì hàng loạt tại Phan Thiết: 36 người nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị tặng quà Tết cho toàn dân (1 giờ trước)
- Không nghe điện thoại, chồng ra tay đánh vợ ở Lào Cai: Nhận mức xử phạt nghiêm khắc (1 giờ trước)
- Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm ngay trên sân khấu See The Light, phản ứng của đàn chị gây chú ý (1 giờ trước)
- Kẻ ấu dâm sát hại bé trai 9 tuổi bị bắn chết ngay sau khi vừa ra tù (2 giờ trước)
- Vụ hơn 50 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi: Tạm ngưng hoạt động chuỗi cơ sở bánh mì (2 giờ trước)
- Ca sĩ hạng A và người yêu "ngọc nữ" bất ngờ dọn về một nhà tại khu chung cư cao cấp, rộ tin sắp kết hôn (2 giờ trước)
- Lãnh đạo bơi lội bị phê bình vì góp ý khiến VĐV bật khóc sau khi giành huy chương (2 giờ trước)