-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
25/12/2017 20:57Xin lỗi công khai thanh niên Hà Nội bị tù oan 30 tháng
Sáng nay, tại UBND phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987, ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), người bị kết án oan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội thay mặt các cơ quan tố tụng, công khai xin lỗi anh Dương vì đã bị điều tra, truy tố, xét xử oan. "Tòa án đã làm việc với gia đình và anh Dương về việc bồi thường", bà Thủy cho hay.
Đại diện UBND phường Thổ Quan đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với anh Dương và gia đình, tạo điều kiện để anh được phục hồi các quyền và thực hiện các quyền của mình.
Ông Vũ Ngọc Long (SN 1962, bố anh Dương) xúc động nói: "Gia đình chúng tôi được minh oan sau gần 7 năm. Suốt thời gian qua, gia đình bị oan ức rất nhiều. Đến giờ này, rất cám ơn các cơ quan chính quyền đã tháo gỡ cho gia đình tôi. Tôi thực sự cảm động khi TAND cấp cao sửa sai. Tôi cảm nhận được sự công minh".
Về phần mình, anh Dương bày tỏ: "Việc cũng đã qua rồi, những người đổ vấy tội cho tôi cũng đã trả giá, tôi không oán trách gì họ". Về tương lai, anh Dương cho biết cũng chưa có dự định gì.
Bị dì đổ tội
Anh Dương bị bắt tạm giam từ ngày 15/9/2011 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đang là nhân viên của một ngân hàng. Đến ngày 1/2/2012, anh Dương được VKSND huyện Đông Anh cho tại ngoại.
Ngày 21/11/2012, anh Dương bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án 30 tháng tù. Kháng cáo kêu oan, TAND Tối cao tại Hà Nội giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.
Sau khi nhận 2 bản án, anh Dương liên tục kêu oan. Trong bản tường trình gửi các cơ quan tố tụng năm 2013, anh trình bày nguyên cớ khiến anh lâm cảnh tù oan: Đầu tháng 10/2008, anh Dương vay ông Nguyễn Văn Hiền, chồng bà Dương Diệu Thu (dì của Dương) 50 triệu đồng, theo thỏa thuận trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày.
Theo tài liệu điều tra sau này, bà Thu đã lập mưu, cấu kết với người khác để làm giả giấy tờ tài liệu, vu khống anh Dương chiếm đoạt tiền tài trợ của trung tâm Dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh - nơi bà công tác - với mục đích lấy lại số tiền anh Dương đã vay. Bà Thu đã mang bộ hồ sơ giả này đi tố cáo anh Dương với cơ quan điều tra.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã căn cứ vào bản kết luận giám định và lời khai của các nhân chứng để kết tội anh Vũ Ngọc Dương và tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao đã kháng nghị bản án của TAND Tối cao và TAND TP Hà Nội, đề nghị xét xử giám đốc thẩm, hủy cả 2 bản án.
Bản án phúc thẩm và sơ thẩm kết án anh Dương 30 tháng tù sau đó được hủy, chuyển hồ sơ cho VKSND tối cao điều tra lại. Công an Hà Nội sau đó đã ra quyết định đình chỉ điều tra do có căn cứ xác định anh Dương không phạm tội.
Năm 2016, bà Thu và đồng phạm đã phải nhận án tù vì tội làm giả giấy tờ và vu khống.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (32 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (40 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (45 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (56 phút trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)
- Người yêu đe dọa tung clip riêng tư để "tống tiền", cô gái có pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng (2 giờ trước)