-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
17/07/2018 00:24Xử phúc thẩm vụ Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái ở Hoàng Mai: Giữ nguyên án 2 năm tù giam
Y án bị cáo Cao Mạnh Hùng 2 năm tù giam
Ngày 16/7 TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê quán Thái Bình, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Dâm ô đối với trẻ em". Hùng từng là cán bộ ngân hàng, đã có hành vi dâm ô đối với cháu Y.N (SN 2008, là hàng xóm của Hùng). Đây là vụ án từng khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ suốt một thời gian dài.
Vụ án được mở ra 10 tháng sau phiên tòa sơ thẩm và gần 2 tháng sau khi phiên tòa phúc thẩm bị hoãn.
Trong phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt Cao Mạnh Hùng tội dâm ô bé gái ở quận Hoàng Mai gây xôn xao dư luận là có căn cứ và đề nghị giữ nguyên bản án 2 năm tù giam đối với bị cáo này.
Tại phiên toà, Cao Mạnh Hùng khai không có hành vi dâm ô đối với cháu N. Ngay sau đó toà đã công bố bản kết luận giám định của cơ quan điều tra.
Tuy nhiên khi hỏi về một USB được gia đình nạn nhân cung cấp về đoạn ghi âm trước đó Hùng có gặp xin lỗi gia đình cháu N thì Hùng đã thừa nhận mình có lời nói trên.
Chủ toạ phiên toà nhiều lần nhắc nhở bởi Hùng liên tục giải thích quanh co, không đúng trọng tâm vụ án.
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS cho rằng, sau khi xem xét đầy đủ những lời khai của bị cáo cùng người thân của bị hại. VKS cho rằng, bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Hùng 2 năm tù là phù hợp với căn cứ phạm tội.
Chính vì thế, việc đề nghị kháng cáo kêu oan của bị cáo chưa đúng. Bên cạnh đó, VKS cũng không áp dụng kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo của gia đình bị hại.
Nạn nhân phải chuyển trường, bị bạn bè trêu chọc vì quá khứ
Trước đó, vào ngày 25/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa phiên tòa ra xét xử phúc thẩm, tuy nhiên vì luật sư của bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX đã tuyên hoãn.
Tại phiên tòa, bố mẹ bị cáo Hùng đã lặn lội từ quê nhà Thái Bình lên Hà Nội để theo dõi phiên tòa xét xử con trai.
Chị N.T.L (SN 1972, mẹ cháu Y.N.) cho hay, mặc dù vụ việc diễn ra đã gần 2 năm nay nhưng con gái chị vẫn chưa trở lại bình thường. Cháu vẫn bị ám ảnh, hoảng sợ bởi những hành vi mà Hùng đã thực hiện. "Dù đã chuyển trường học cho con, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn bị bạn bè trêu chọc vì quá khứ. Là một người mẹ, tôi vô cùng đau xót vì chứng kiến việc đó. Phiên tòa sơ thẩm kết án Hùng 24 tháng tù giam là quá nhẹ, chúng tôi và dư luận trông chờ vào một bản án nghiêm khắc và có tính răn đe hơn", chị L. chia sẻ.
Theo cáo trạng, ngày 10/1/2017, chị Nguyễn Thị L. (SN 1972, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con gái là cháu Trịnh Yến N. (SN 2008) đến công an trình báo việc ngày 8/1/2017, cháu N. bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô tại một con ngõ trên phố Tân Mai (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).
Hôm đó, cháu N. được mẹ đưa đến nhà bác ruột chơi. Sau khi ăn tối, khoảng 19h 40, cháu N. cùng mấy người bạn chơi trốn tìm và đuổi bắt nhau.
Khi N. và các bạn đang chơi, Cao Mạnh Hùng dẫn con trai ra. Thấy cháu N. đi đến đầu lối vào một con ngách trên phố Tân Mai để tìm các bạn, Cao Mạnh Hùng bế cháu N. vào trong ngách rồi có hành vi dâm ô với cháu bé.
Bị đau, cháu N. giãy giụa làm rơi chiếc guốc đi chân. Thấy vậy, nhóm bạn của cháu N. chạy theo nhặt chiếc guốc đánh vào lưng Hùng, cầm chổi vụt vào người Hùng, khiến anh ta phải thả cháu N. ra. Do sợ hãi nên cháu N. chạy về nhà bác.
Lúc sau, cháu N. cùng các bạn chơi tiếp. Lúc này, Hùng đi ra và lại bế cháu N. vào ngách. cháu N. sợ hãi kêu: "Cứu tớ với".
Một người bạn của cháu N. thấy vậy đã đi theo và quan sát thấy Hùng tiếp tục có hành vi dâm ô với cháu N.
Trong khi cháu N. giãy giụa kêu: "Thả cháu ra", bạn của N. lấy chiếc dép đánh ngang lưng Hùng và nói: "Thả bạn cháu ra". Khi Hùng thả N. ra, N. và bạn chạy về nhà bác và kể lại sự việc cho mẹ.
Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 9/2017, Cao Mạnh Hùng chối tội, cho rằng chỉ "vô tình" chạm vào bộ phận sinh dục của bé N. (SN 2008, hàng xóm của Hùng). Trước những chứng cứ, kết quả điều tra cùng với lời khai của các nhân chứng tại tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Mạnh Hùng mức án 24 tháng tù giam theo khoản 1 tội "Dâm ô trẻ em" và buộc Hùng bồi thường cho bị hại hơn 20 triệu đồng.
Cho rằng, bản án sơ thẩm là quá nhẹ, chị Nguyễn Thị L- mẹ của bị hại - đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Cao Mạnh Hùng để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có sức răn đe chung. Bản thân Hùng cho rằng mình vô tội nên cũng có đơn kháng cáo.
Theo Minh Khôi - Minh Ngọc (Thời Đại)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (17:19)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (17:03)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (34 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (40 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)