-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Pháp luật
23/12/2025 13:50Y án tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột rồi phi tang xác vì... thiếu đồ ăn sáng
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng vừa chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Đoàn Mai Khanh (sinh năm 1995, trú xã Phú Thuận), kẻ đã gây ra vụ án giết mẹ ruột chấn động dư luận vào cuối năm 2024. Bất chấp những nỗ lực kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án cao nhất dành cho hành vi tàn độc của gã nghịch tử này.

Sự việc bắt đầu từ một lý do nhỏ nhặt đến khó tin vào sáng ngày 31/12/2024. Sau khi ngủ dậy, Khanh xuống bếp nhưng không tìm thấy đồ ăn sáng. Chỉ vì cho rằng mẹ mình là bà Hoa không chu đáo trong việc lo liệu chuyện ăn uống, nghịch tử đã lạnh lùng dùng dao sát hại bà ngay tại nhà riêng ở thôn Thuận Hòa. Để che đậy tội ác, Khanh chờ đến khi màn đêm buông xuống mới dùng chăn bông quấn thi thể mẹ với ý định mang ra bến đò phi tang. Tuy nhiên, hành trình tội lỗi này đã bị đứt quãng khi đến đoạn gần chợ Phú Thuận, do quá mệt, Khanh đã bỏ thi thể nạn nhân nằm lại bên đường. Hành vi kinh hoàng này nhanh chóng bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Hồ sơ vụ án cho thấy Đoàn Mai Khanh là một đối tượng có nhân thân đặc biệt bất hảo và sống buông thả. Y từng chịu án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản vào năm 2015, sau đó tiếp tục nhận thêm 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích vào năm 2022. Đáng chú ý, chỉ sau khi ra tù vỏn vẹn 9 tháng, Khanh đã xuống tay với chính người sinh thành ra mình. Kết quả giám định pháp y cho thấy bị cáo bị loạn thần do hệ quả của việc sử dụng nhiều loại ma túy trong thời gian dài.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và mang tính chất thú tính. Dù giữa hai mẹ con không hề có mâu thuẫn lớn, Khanh vẫn nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của mẹ mình với nhiều tình tiết định khung và tăng nặng như: có tính chất côn đồ, phạm tội với người nuôi dưỡng, tái phạm nguy hiểm và thực hiện tội phạm đến cùng đối với người không có khả năng tự vệ.
Hội đồng xét xử khẳng định, mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên vào cuối tháng 7/2025 là hoàn toàn tương xứng với tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ án và sự băng hoại đạo đức của bị cáo. Do đó, tòa bác bỏ đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Đoàn Mai Khanh, vĩnh viễn loại bỏ đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội.
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (1 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (2 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (2 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (2 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy rạn nứt (3 giờ trước)