-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
05/04/2017 23:31Y án tù với cụ ông chạy xe ôm không bằng lái
Đã già yếu, không có giấy phép lái xe nhưng vì nghèo khó nên ông Lê Văn Bu vẫn hành nghề chạy xe ôm và gây ra một vụ tai nạn chết người…
Bị cáo Lê Văn Bu tại tòa ngày 5-4 - Ảnh: T.L |
Ngày 5-4, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Bu (66 tuổi) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Bị hại trong vụ án là bà Ting Phụng Sỏi (hàng xóm của Bu - hiện đã mất).
Câu chuyện của bị cáo, bị hại trong vụ án này khiến người nghe không khỏi cảm thấy xót xa. Cả hai đều là dân lao động, nghèo khổ như nhau.
Trưa 26-2-2016, Bu thấy bà Sỏi và cháu gái đóng cửa nhà chuẩn bị đi thăm người ốm ở bệnh viện nên bảo: “Để tôi chở đi cho”. 2 bà cháu lên xe cho Bu chở mà không đội mũ bảo hiểm.
Trên đường về, do xử lý tay lái kém nên Bu đã để gác chân của xe máy va chạm với lề đường làm xe ngã ra đường. 3 người trên xe cũng bị ngã gây thương tích.
Do vết thương nặng nên bà Sỏi được đưa đi cấp cứu. 12 ngày sau, bà qua đời do chấn thương sọ não.
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do Lê Văn Bu không có giấy phép lái xe, điều khiển xe chở 2 người không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ được tay lái.
Cuối năm 2016, TAND quận 4 đã tuyên phạt Lê Văn Bu 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả bị cáo lẫn gia đình bị hại đều lần lượt kháng cáo. Người xin giảm nhẹ hình phạt, người đòi tăng nặng.
Trước đó, Bu đã có hai tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đã từng bị bắt đi cưỡng bức lao động vì trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Bu mua chiếc xe máy làm phương tiện hành nghề chạy xe ôm để mưu sinh.
“Tôi thấy hàng xóm cần đi nên chở mà không lấy tiền công. Vụ tai nạn xảy ra là sự cố ngoài ý muốn. Vậy mà tòa xử tôi 3 năm 6 tháng tù, lại bắt bồi thường cho bị hại hơn 120 triệu đồng là cao quá...” - Bị cáo nói trước vành móng ngựa.
Trả lời câu hỏi của tòa tại sao đã hành nghề xe ôm mà lại không có bằng lái, bị cáo cho biết vì nghèo khổ quá nên mua xe chạy kiếm sống qua ngày chứ không nghĩ đến việc phải có bằng cấp.
Theo lời bị cáo, sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ bị cáo đã đến gia đình bị hại xin lỗi nhưng không được chấp nhận.
Trong khi đó, đại diện bị hại cho rằng khi bà Sỏi bị chấn thương sọ não, nằm hôn mê nhưng bị cáo không hề thăm hỏi. Bà con lối xóm đã gom góp được hơn 4 triệu đồng cho bà Sỏi chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi.
Xét bản thân bị cáo đã từng bị kết án nhưng chưa được xóa án tích, lần phạm tội này là tái phạm với lỗi vô ý, hội đồng xét xử quyết định y án 3 năm 6 tháng tù đối với Lê Văn Bu.
Theo Tâm Lụa (Tuổi Trẻ)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




