-
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo -
Toyota Yaris Cross dẫn đầu, Innova Cross bám đuổi ở cuộc đua doanh số toàn hãng tháng 7/2026 -
Cặp vợ chồng NSND hiếm có của Việt Nam đều là giám đốc nhà hát, sự nghiệp cả hai cùng rực rỡ -
Cảnh báo: Tư thế nhiều người làm mỗi ngày có thể âm thầm gây hại mạch máu não -
Miền Bắc hứng mưa lớn từ 4/8, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt, lũ quét
Sao 360°
27/08/2025 15:151 sao Việt vừa tiết lộ danh tính ông bà nội, nghe mà ngưỡng mộ: Đúng là đại gia đình tri thức
Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ những hình ảnh của ông bà nội cùng lời tâm sự cảm động. Cô viết: "Ông bà nội tôi, nhà văn Vũ Tú Nam và nhà văn, nhà báo Thanh Hương là hai mảnh đời may mắn được tìm thấy nhau, yêu nhau, đấu tranh, hoạt động cách mạng và sống sót qua chiến tranh, sống với nhau trong thời bình, có con cái cháu chắt và hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Và chúng tôi các cháu của ông bà thực sự ngưỡng mộ cũng như hy vọng có được tình yêu bền chặt như ông bà.
Đọc những trang thư của ông bà, tôi học và căn dặn mình nhiều điều về tình yêu đôi lứa và cuộc sống vợ chồng". Siêu mẫu cũng đăng tải những bức thư trong cuốn "Hồi ức tình yêu qua những lá thư" của ông bà nhận nhiều sự yêu thích.

Một đại gia đình trí thức
Nhà văn Vũ Tú Nam sinh năm 1929, là em trai nhà văn Vũ Ngọc Bình và nhà thơ Vũ Cao. Năm 1947, ông nhập ngũ. Nhờ khả năng viết văn, ông được phân công công tác tại báo Chiến sĩ (Liên khu 4). Năm 1950, ông được chuyển về công tác tại Báo Quân đội Nhân dân.
Ông là một trong những biên tập viên đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1957. Năm 1958, ông công tác tại báo Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, được kết nạp là hội viên. Ông lần lượt giữ các vị trí: Thư ký tòa soạn báo Văn học (nay là Văn Nghệ), Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tác phẩm Mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà Văn). Năm 1989, ông được bầu làm Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 4 (tương đương Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay).
Vợ ông, nhà văn Thanh Hương nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.
Được biết, mẹ ruột của Hà Anh cũng là một nhà báo và dịch giả, bà tên là Nguyễn Võ Lệ Hà, từng là trưởng ban Văn hóa - nghệ thuật của báo Phụ nữ Việt Nam. Hà Anh từng bày tỏ niềm tự hào về mẹ. Cô viết: "Chị Thanh Tâm giờ "về hưu" có nhiều thú vui: vẽ tranh, đánh đàn piano, tụ tập bè bạn và chơi với cháu cưng Mý Là. Myla từ bé đã "bà bà". Hai bà cháu có nụ cười giống hệt nhau, nhí nha nhí nhố, cứ cười là cả thế giới sáng rực lên làm ai cũng vui".
Ngoài vai trò là nhà báo rồi chuyên gia tâm lý "chị Thanh Tâm", bà Nguyễn Võ Lệ Hà còn là một nhà văn, dịch giả. Ở vai trò một dịch giả, bà thường được biết đến với bút danh Hà Huy Anh (trong các tác phẩm dịch) hay Hà Anh My (trong các bài dịch, bài viết trên báo).
Mẹ ruột Hà Anh từng chuyển ngữ nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Nàng Ido" (Ida regénye); "Tâm hồn bí ẩn" (Láthatatlan ember, cả hai đều của nhà văn lớn Gárdonyi Géza); "Lứa tuổi hai mươi" (Húsz évesek, Berkesi András); "Tập truyện ngắn Hungary"; "Mười người da đen nhỏ" (Tíz kicsi néger, bản tiếng Hung tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christie) và "Truyện cổ tích thế giới chọn lọc",...

Bố của Hà Anh là Vũ Huy (sinh năm 1955, quê Vụ Bản, Nam Định) là một trong những họa sĩ thiết kế phim hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, họa sĩ Vũ Huy gia nhập Hãng phim Truyện Việt Nam, giữ vai trò Giám đốc Xưởng mỹ thuật từ 1993 đến 2015.
Không chỉ gắn bó với phim truyện Việt, tên tuổi Vũ Huy còn gắn liền với nhiều dự án điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn như Ký ức Điện Biên, Ngã ba Đồng Lộc, Đêm hội Long Trì, Đông Dương, Người Mỹ trầm lặng, đặc biệt Kong: Skull Island. Theo báo chí, ông chính là "production designer thế hệ thứ 3" của Việt Nam.
Về phía siêu mẫu Hà Anh, cô từng theo học tại toàn những ngôi trường đình đám cả trong nước và quốc tế. Từ bé, Hà Anh đã được bố mẹ giáo dục toàn diện theo kiểu phương Tây. Ngoài việc học tập ở trường, Hà Anh được gia đình cho theo học piano và ngoại ngữ từ nhỏ.
Càng ngày, Hà Anh càng chứng minh được năng lực học tập của mình, cô không chỉ giành thành tích giỏi giang mà còn thi đỗ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là ngôi trường chuyên nổi tiếng về thành tích học tập, giảng dạy, từng đứng đầu bảng các trường cấp 3 tốt nhất cả nước.
Lên cấp 3, Hà Anh bắt đầu đặt mục tiêu du học bằng học bổng. Sau khi tốt nghiệp, cô đã viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Bromsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kỳ học. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Hà Anh cho hay, trong quá trình học tập ở Anh, cô từng được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tiếp đó, Hà Anh tiếp tục chinh phục con đường học vấn của mình tại khoa Quản lý Doanh nghiệp, Đại học Reading. Ngoài ra, cô đã học xong thanh nhạc tại một trường đào tạo âm nhạc British Academy Music và có thể chơi thành thạo đàn piano.
- Tài xế lấy bảng "xe tang lễ" che biển số ô tô (1 giờ trước)
- Giám sát viên FBI bị truy tố sau khi tự thú lấy gần 1 triệu USD tiền số từ các ví đang điều tra (2 giờ trước)
- MCK gỡ 19 ca khúc nhạy cảm, chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và cú ngã đau đớn trong sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bé trai 3 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành (2 giờ trước)
- Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? (2 giờ trước)
- Bùi Hoàng Việt Anh: Các cầu thủ chơi rất quyết tâm vì trước đây liên tục thua Indonesia (2 giờ trước)
- Góc tối về Huấn Hoa Hồng: 3 lần bị xử phạt hành chính, 1 lần đi cai nghiện chỉ trong 1 năm (2 giờ trước)
- Volkswagen ID. Era 9X sắp về Việt Nam: Công nghệ EREV, giá dưới 3 tỷ, "đấu" Volvo XC90 và Lexus RX (2 giờ trước)
- Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store toàn cầu rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại (2 giờ trước)
- Mắc kẹt hơn 30 giờ trong rừng, hai người nghe tiếng tìm kiếm nhưng không đáp lại vì một quan niệm dân gian (2 giờ trước)