-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Sao 360°
16/06/2025 16:17100 ngày Quý Bình, vợ lên tiếng: 'Xét cho cùng mình cũng chỉ là dâu thôi, người dưng khác họ thôi'
Trên kênh Youtube Tâm Xì Phố vừa đăng tải clip chia sẻ của vợ Quý Bình trong ngày cúng 100 ngày cố nghệ sĩ. Trong clip, doanh nhân Ngọc Tiền đã có những chia sẻ thẳng thắn về những comment ác ý của cộng đồng mạng cũng như mâu thuẫn với gia đình chồng.
Vợ Quý Bình cho biết, lý do cô không về nhà chồng là vì cô bị tổn thương. Ngọc Tiền bày tỏ: "Tôi rất tổn thương. Ai sống cũng có sĩ diện chứ, mình được cưới xin mà. Trong nhà chưa thấy ai bắt lỗi mình, chưa thấy ai tới trước mặt mình nói: Tiền có lỗi, em có lỗi hay con có lỗi. Chưa ai dám nói với mình như vậy nhưng mọi người cứ kêu thôi mình đừng về. Mình cũng buồn cũng tủi thân chứ.
Con mình đó, khi anh Bình nằm xuống thì bé bị tấn công. Nhà anh Bình không ai lên tiếng. Tổn thương chứ. Cộng đồng chửi tôi, công kích tôi có phần hợp lý. Nó không đúng nhưng hợp lý. Tại vì nó quá rõ ràng. Người ta sẽ thắc mắc hoài, tại sao bạn nói bạn đúng mà nhà anh Bình im lặng, không ai bảo vệ bạn vậy?

Thì tôi phải im lặng thôi. Tôi ở vào cái thế là phải chờ cộng đồng mạng phân tích và nhờ pháp luật đòi công bằng cho con trai mình.
Cái trung tâm xét nghiệm mà các bạn còn nói giả thì Ngọc Tiền là gì? Tôi giả hết luôn. Mắt giả, mũi giả, mặt giả, nguyên cái đầu này giả hết luôn cho nên để cộng đồng mạng tìm hiểu đi".
Vợ Quý Bình cũng nói rõ lý do vì sao thờ chồng ở chùa chứ không phải ở nhà. Cô nói: "Tại sao có những nghệ sĩ khác cũng đang thờ ở chùa nghệ sĩ, sao họ không có lỗi mà tôi thờ chồng ở chùa thì có lỗi?
Một số người đang không thương tôi trách móc, chỉ trích, công kích tôi. Tôi cũng xem hết và tôi thấy là do họ yêu thương anh Bình quá. Họ nghe tôi bỏ bê thì họ sót ruột quá, cho rằng tôi không tốt.
Tôi suy nghĩ tích cực rằng, vì thương chồng mình quá nên người ta mắng mình thôi. Vì người ta yêu chồng mình qúa mà người ta chà đạp mình thôi, chứ đâu có lý do gì mà chà đạp tôi. Nếu anh Bình là người bình thường thì đâu ai biết tôi là ai".
Vợ Quý Bình cũng nói về việc gia đình nhà chồng tổ chức cúng lễ linh đình cho chồng mình. Vợ cố nghệ sĩ nói: "Gia đình thờ anh Bình và làm lễ rất lớn. Điều đó mình phải hãnh diện, tự hào rằng anh được gia đình yêu thương.
Ví dụ, 30 năm hay 40 năm, tới đời con cháu đều có những hành động như bây giờ, yêu thương cố nghệ sĩ Quý Bình mà cộng đồng mạng khen ngợi, ca ngợi.

Còn mình là gì? Xét cho cùng mình cũng là dâu thôi, người dưng khác họ thôi. Chỉ là mình sinh đứa con ra, đứa con đó của anh Bình nhưng bao lâu nay, gia đình cũng im lặng. Tôi thực sự rất tổn thương.
Có những việc, chúng ta im lặng là vì chúng ta đạp lên dư luận mà sống, không đấu tranh với du luận nhưng có những điều, chúng ta im lặng, chúng ta trở nên rất là độc ác.
Người ta công kích con tôi mà tôi im lặng thì tôi không xứng đáng làm mẹ. Người ta chà đạp tôi, tôi có thể đạp lên dư luận mà sống nhưng Eric có 3 tuổi, bàn chân nó nhỏ xiú, sao nó đạp lên được.
Tôi phải bảo vệ con mình, con thú còn biết bảo vệ con mình cơ mà. Người ta đụng tới Eric mà nhà anh Bình im lặng, tôi giận chứ, tổn thương chứ".
Vợ Quý Bình cũng nói thêm: "Bao nhiêu lâu nay, mọi người nhận định về tôi rất nhiều rồi. Hôm nay có cơ hội thì nhận định thêm thôi. Trong lúc tổn thương như thế này, tôi nói có gì sơ sót thì châm chước, đừng để ý quá câu từ của tôi".
Vợ Quý Bình còn bày tỏ: "Tôi mong gia đình luôn giữ văn hóa này. Vì mình là dâu thì cũng chỉ là dâu thôi. Nhiệm vụ của tôi là nuôi con mình thật tốt".
Theo Tám Tám (Thanh Niên Việt)








- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (16:20)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (16:16)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (16:15)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (16:12)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (16:07)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (35 phút trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (38 phút trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (53 phút trước)
- Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay (53 phút trước)
- Porsche chốt lịch ra mắt SUV với tên gọi hoàn toàn mới (54 phút trước)




