-
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27
Sao 360°
28/08/2019 13:2911 năm sau cái chết của Choi Jin Sil: Những cú bạt tai đấm đá tàn nhẫn từ người chồng vũ phu như sợi dây oan nghiệt kết thúc mạng sống của một ngôi sao
Những ngày này, trên một số diễn đàn dành cho các fan hâm mộ người ta bắt đầu rục rịch các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm ngày mất của nữ diễn viên Choi Jin Sil. 11 năm đã qua đi, fan hâm mộ ngày nào của nữ diễn viên xinh đẹp đã trở thành những người phụ nữ đứng tuổi, thậm chí trong số họ đã có những người lên chức bà.
Họ cũng chẳng thể nào online mạng xã hội chuyên nghiệp như lũ trẻ, cũng chẳng nhiều thời gian để tụ tập nhưng họ vẫn dành cho nhau một khoảng không gian để nhớ về tháng 10 lặng lẽ ấy.
Thế nhưng, thời gian qua đi, người ta vẫn nhớ về hình ảnh người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mang tên Choi Jin Sil như một tấn bi kịch buồn bã của làng giải trí Hàn đầy hào quang như vậy.
Mỹ nhân quốc dân chọn cách neo đậu trong trái tim fan hâm mộ bằng tài năng
Vào một ngày cuối năm 1968 tại một khu phố nghèo tại Seoul, có một cô bé xinh xắn với đôi mắt tròn xoe mang tên Choi Jin Sil đã cất tiếng khóc chào đời. Ngay từ bé, Choi Jin Sil đã rất xinh đẹp. Dù tuổi thơ thiếu vắng tình cha nhưng cô bé Choi Jin Sil ngày ấy vẫn vô cùng vui vẻ và bao dung với cuộc đời này. Chứng kiến sự vất vả của mẹ, Choi Jin Sil chỉ mong nhanh chóng trưởng thành kiếm tiền đỡ đần mẹ.


Lớn hơn một chút, cơ duyên đã đưa Choi Jin Sil đến với con đường nghệ thuật. Bản năng nghệ thuật đã giúp Choi Jin Sil nhanh chóng ghi dấu tên mình trong làng giải trí Hàn nơi có quá nhiều trai xinh gái đẹp. Choi Jin Sil đi từng bước chậm, chạm vào trái tim người hâm mộ để từ đó về sau người ta gọi cô là "tình đầu quốc dân" hay "ngôi sao quốc dân".
Choi Jin Sil khởi đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu quảng cáo. Không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng bù lại Choi Jin Sil lại có khuôn mặt ăn hình cùng khả năng diễn xuất cực kỳ tinh tế. Việc trở thành người mẫu quảng cáo cho thương hiệu lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ đã mang lại cho Choi Jin Sil một số tiền lớn.

Năm 1988, Choi Jin Sil bắt đầu chạm ngõ điện ảnh trong phim truyền hình lịch sử của đài MBC - 500 Years of Joseon. Diễn xuất của Jin Sil được đánh giá cao, các đạo diễn và biên kịch tranh nhau gửi kịch bản mời cô đóng chính.

Ở thập niên 90, người ta thần tượng Choi Jin Sil tới nỗi ở đâu cũng nhìn thấy ảnh của cô. Tầm ảnh hưởng của Choi Jin Sil không chỉ ở phạm vi Hàn Quốc mà rộng lớn hơn là toàn Châu Á. Bộ phim khiến tên tuổi Choi Jin Sil neo đậu vĩnh viễn trong trái tim fan hâm mộ có lẽ là Ước mơ vươn tới một ngôi sao - phim đóng cùng nam tài tử Ahn Jae Wook.
"Nếu con chết, mẹ hãy cuốn con trong một mảnh vải trắng"
Đang trên đỉnh vinh quang sự nghiệp, năm 2000, Choi Jin Sil bất ngờ công khai hẹn hò và kết hôn với ngôi sao bóng chày thời ấy - Jo Sung Min. Khoảng cách 5 tuổi giữa Choi Jin Sil và Jo Sung Min dường như chẳng là gì vì cả hai vô cùng đẹp đôi. Nhiều người đều tin rằng rồi Choi Jin Sil - cô gái xinh đẹp như thiên thần của họ sẽ được hạnh phúc.

Cô từng nói: "Khoảng cách năm tuổi không có vấn đề gì. Khi gặp được người thích hợp là phải lập tức kết hôn ngay. Tôi và ông xã làm đám cưới rất nhanh vì chúng tôi gặp tiếng sét ái tình. Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi quyết tìm Sung Min từ khi anh ấy vừa hết phổ thông".
Trong đám cưới rực rỡ hoa tươi ngày ấy, trước 1.500 quan khách Choi Jin Sil rơi nước mắt khi nghe những lời hứa hẹn "bảo vệ em tới trọn đời" của Jo Sung Min.
Sau khi kết hôn, Choi Jin Sil tạm dừng sự nghiệp để theo chồng sang Nhật. Thời gian ấy, Jo Sung Min đầu quân cho một đội bóng chày lớn nhất Nhật Bản.


Bỏ lại phía sau hào quang để trở thành người vợ hiền, ủng hộ hết lòng sự nghiệp của chồng khiến nhiều người tin rằng chắc chắn rồi Choi Jin Sil sẽ có cuộc đời yên ổn bình an. Khoảng thời gian sau khi cưới có lẽ là những tháng ngày màu nhiệm nhất trong cuộc đời Choi Jin Sil. Cô từng kể rằng ngày ấy Jo Sung Min sau khi kết thúc thời gian tập ở câu lạc bộ dù muộn thế nào anh cũng cố gắng tìm mua hoa hồng về tặng vợ.
Thế nhưng, những hồi ức ngọt ngào này chỉ khép lại ngay sau 1 năm.
Một năm sau khi cưới, Choi Jin Sil sinh con trai đầu lòng, đây cũng là khoảng thời gian tăm tối trong sự nghiệp của Jo Sung Min. Jo Sung Min gặp chấn thương không thể thi đấu, cuộc sống cứ bế tắc ngày qua ngày và anh tìm cách đổ lỗi cho vợ và cậu con trai vừa ra đời.
Chán nản vì vợ đầu bù tóc rối nuôi con, Jo Sung Min đã "biến hình" trở thành một gã đàn ông tồi tệ: Ra ngoài thì ngoại tình về nhà thì đánh đập vợ. Suốt 1 thời gian dài, Choi Jin Sil trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình mà không thể nói ra vì sợ rằng ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân cũng như của chồng.


Những cái bạt tai, đấm đá của Jo Sung Min không chỉ để lại trên Choi Jin Sil những vết sẹo về thể xác mà còn làm bầm dập cả tinh thần của cô. Không chỉ đánh đập Choi Jin Sil, Jo Sung Min còn liên tục đòi ly hôn khiến nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì muốn níu giữ cuộc hôn nhân mục ruỗng, Choi Jin Sil đã sinh con gái thứ 2 vào năm 2003.
Những tưởng đứa trẻ ra đời sẽ khiến Jo Sung Min hồi tâm chuyển ý nhưng câu chuyện lại không hề diễn biến theo chiều hướng tích cực như vậy. Năm 2004 truyền thông liên tục đưa tin về chuyện Choi Jin Sil nhập viện vì bị chồng đáng đập. Theo cảnh sát địa phương, họ phải can thiệp chuyện gia đình minh tinh hơn 10 lần nhưng lần nào Jin Sil cũng không kiện chồng.
Thậm chí, mặc dù rất nhiều người khuyên nhủ nhưng Choi Jin Sil đều kiên quyết chỉ ly thân chứ không ly hôn. Mãi đến khi cô bị nhập viện cấp cứu nghiêm trọng thì lúc ấy Choi Jin Sil mới tỉnh mộng ký vào đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, Choi Jin Sil giành quyền nuôi con và điều kiện là cô phải trả hết số nợ mà Sung Min đã vay.
Đi qua nỗi đau bạo hành bị phản bội, Choi Jin Sil trở lại làng giải trí với hi vọng tìm thấy niềm vui sau những nỗi đau. Với tài năng của mình, Choi Jin Sil nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ và nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim mới.
Năm 2008, bạn thân của Choi Jin Sil là Ahn Jae Hwan tự tử, nguyên nhân là do nợ nần không có khả năng chi trả. Khi nỗi đau đớn vì bạn thân qua đời còn chưa nguôi ngoai, Choi Jin Sil bị cho là ráo riết đòi nợ khiến bạn thân túng quẫn đến mức tự sát.
Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil quyết định kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi 40 bằng cách treo cổ tự sát trong nhà tắm bằng một sợi dây cao su. Sợi dây oan nghiệt đó đã mang Choi Jin Sil rời xa cuộc đời nhiều đau khổ của mình.

Cảnh sát cũng tiết lộ, Choi Jin Sil đã dùng thuốc trị bệnh trầm cảm từ nhiều năm trở lại đây, nhất là sau khi ly hôn. Theo đó, những ám ảnh từ đòn roi của người chồng cũ khiến tâm trí Choi Jin Sil trở nên vô cùng tiêu cực.
Chỉ một năm rưỡi sau, vào ngày 29/3/2010, em trai cô - ngôi sao Choi Jin Young - cũng tự vẫn vì bệnh trầm cảm. Người chồng đã ly dị của Choi Jin Sil tự sát sau đó vào ngày 6/1/2013 tại nhà riêng.
Tháng 6/2014, sau 6 năm con gái qua đời, mẹ của Choi Jin Sil đã nhận lời tham gia chương trình talkshow của đài MBN mang tên Healing. Đây cũng là lần đầu bà đối mặt với nỗi đau buồn tột cùng khi công bố cuốn nhật ký của con gái. Trong nhật ký của mình, Choi Jin Sil đã viết: "Nếu con chết, mẹ hãy cuốn con trong một mảnh vải trắng".

11 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn như in ngày mà Choi Jin Sil chọn kết thúc cuộc đời mình bằng sợi dây cao su định mệnh. Cuộc đời Choi Jin Sil có lẽ mãi là câu chuyện buồn bã nhất trên cuộc đời này - một kiếp hồng nhan lạnh lẽo.
Theo Chansoo (Helino)
- 5 "sai lầm chí mạng" khiến chuyến du lịch hè của gia đình hóa thành "cực hình" (12:05)
- Trương Vũ Kỳ xác nhận chia tay bạn trai kém 12 tuổi: "Bạn trai bỏ tôi không lý do" (42 phút trước)
- Colombia thắng CHDC Congo, hẹn Bồ Đào Nha quyết đấu tranh ngôi đầu (53 phút trước)
- Nhận định bóng đá CH Czech vs Mexico: Duy trì phong độ (1 giờ trước)
- Châu Âu: 80% hộ gia đình không lắp điều hòa giữa các đợt nắng nóng kỷ lục (1 giờ trước)
- Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc: Tin vào Nam Phi (1 giờ trước)
- Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm (1 giờ trước)
- Minh Tú lên tiếng về thời gian vắng bóng (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 thế hệ mới: Đạt doanh số kỷ lục, bùng nổ lượng đơn đặt hàng (1 giờ trước)