-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
-
Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp
-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
Sao 360°
29/09/2017 18:0014 tuổi "lẻn" vào tiệc "mát mẻ" của bố, con út của trùm Playboy từng bị an ninh tóm cổ
Cooper Hefner kể lại anh và anh trai đã cố đột nhập vào các bữa tiệc năm 14-15 tuổi.
Cooper Hefner là con của ông trùm Playboy với người vợ thứ hai Kimberley Conrad trong cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cooper trở thành người kế thừa công việc kinh doanh của cha. Trong một bài phỏng vấn trên tờ Independent, chàng trai 26 tuổi từng “mạnh miệng” tuyên bố anh muốn dùng tạp chí Playboy thay đổi thế giới.
![]() |
Cooper Hefner là con của ông trùm Playboy, hiện đang là giám đốc sáng tạo của Playboy. |
Cooper Hefner từng chia sẻ: "Bố tôi có rất nhiều bữa tiệc sôi động vào mùa hè và Halloween". Lúc đó, Cooper và anh trai khoảng 14-15 tuổi. Họ đã cố gắng để xâm nhập vào những buổi tiệc của bố. Tuy nhiên, các cuộc đột nhập đều bất thành vì kết quả là cả hai anh em đều bị nhân viên an ninh tóm được.
![]() |
Cooper Hefner (ngoài cùng bên phải) đang ngồi trên đùi bố. |
Theo những gì mà Cooper Hefner nhớ lại, khi anh ra đời ngài Hugh Hefner đã ngoài 60 tuổi, nhưng bên cạnh ông luôn có những bóng hồng nóng bỏng. Niềm mơ ước tuổi thơ của Cooper là có thể được chơi bóng chày cùng bố nhưng anh lại không thể thực hiện được điều này bởi quanh bố luôn có rất nhiều người.
Tuy nhiên, vì có bố là ông trùm Playboy, Cooper có cơ hội được giao tiếp với nhiều người với đủ mọi tầng lớp xã hội. Nhờ vậy, khả năng hòa nhập và thiết lập các mối quan hệ của anh cũng tốt hơn những người khác.
Cooper Hefner kể lại khi còn nhỏ, bạn bè trong trường ai cũng muốn đến nhà anh chỉ để ngắm căn biệt thự nổi tiếng, được trang trí giống như một sở thú với khỉ, sóc, chim hồng hạc, công... Cậu bé Cooper cũng từng say mê và tìm kiếm niềm vui trong khu rừng của gia đình. Nhưng, đây cũng là nơi để các cô gái khỏa thân chạy nhảy tung tăng và thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng nhất.
![]() |
Hang động nhân tạo mà Cooper yêu thích khi còn nhỏ. |
![]() |
Mặt tiền "ổ thỏ", nơi bố Cooper tổ chức các bữa tiệc. |
![]() |
Hugh Hefner bên các "cô thỏ" của mình. |
Thực tế, Cooper Hefner từng mơ ước trở thành một cảnh sát. Nhưng, sau khi xem bộ phim tài liệu về hoạt động của cha năm 1960, anh đã thay đổi ý định và muốn tiếp nối hoạt động kinh doanh của gia đình. Chàng trai trẻ chỉ trích những người nhạo báng “tạp chí con cưng” đạo đức giả và tuyên bố: “Playboy không phải là sách báo khiêu dâm. Nó là nghệ thuật”.
Hiện tại, Cooper đang đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của Playboy từ tháng 7/2016. Mặc dù tạp chí đã giảm tần suất xuống còn 6 số trong 1 năm nhưng Cooper vẫn không từ bỏ việc in ấn.
![]() |
Cooper nối nghiệp bố tiếp tục vận hành Playboy. |
Hugh Hefner là ông trùm tạp chí Playboy nổi tiếng thế giới. Ngày 27/9, Hugh Hefner qua đời ở tuổi 91 vì tuổi già sức yếu. Hugh Hefner sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Los Angeles, bên cạnh phần mộ của Marilyn Monroe - ngôi sao trang bìa đầu tiên của tạp chí Playboy. Phần mộ này đã được Hefner mua để chuẩn bị cho đám tang của mình từ năm 1992 với giá 75 nghìn đô la Mỹ. Hugh Hefner ra đi để lại khối tài sản ước tính hàng triệu USD. Ngoài tạp chí Playboy, ông còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh sòng bài, mở hộp đêm, truyền hình…
Chia sẻ về sự ra đi của cha, con trai của Hugh Hefner ngậm ngùi: "Bố tôi đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và có ích cho cuộc sống này khi ông là người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông cũng như văn hóa, là người cất lên tiếng nói cho những phong trào văn hóa xã hội trong thời đại của chúng ta bằng những tuyên ngôn về quyền công dân, quyền tự do giới tính và tự do ngôn luận".
Theo S.Biển (VietNamNet)








- Cựu tướng không quân đột ngột qua đời trên máy bay (09:43)
- Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học (09:43)
- Bao giờ người lao động mới “chạm" được vào nhà ở xã hội tại TP.HCM? (09:41)
- Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước thông tin đuổi thẳng khán giả (09:40)
- Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo (09:31)
- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng (09:30)
- Vợ Duy Mạnh mặc đồ như "bà thím", may có túi hiệu trăm triệu "cứu" lại, tâm sự ngày mưa ngập gây chú ý (09:24)
- Sau Busquets, Jordi Alba cũng bất ngờ chia tay Messi và Inter Miami (09:20)
- Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá (09:18)
- BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h (09:17)




