-
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026 -
Đại gia Dũng "lò vôi" là ai, giàu cỡ nào? Hé lộ loạt thông tin ít ai biết về chủ khu du lịch Đại Nam -
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, hai tuyến quốc lộ huyết mạch ở Lai Châu tê liệt -
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm -
Diễn biến mới vụ cô gái tố bị quấy rối ở cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM thông tin nóng -
Cái kết "đắng" cho nữ tài xế cố băng qua đường ray khi đèn cảnh báo đã chuyển đỏ và rào chắn đang hạ -
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận
Sao 360°
05/07/2021 23:113 sao Việt đau đớn vì mẹ mê cờ bạc: Bị chủ nợ chờ ở điểm diễn để 'siết' cát-xê
Là người của công chúng nhưng 3 sao Việt này lại có chung một nỗi khổ khi đấng sinh thành của họ có "máu đỏ đen". Không chỉ gây nợ nần cho gia đình mà họ còn làm tổn thương rất lớn tới chính đứa con mình rứt ruột sinh ra.
Dù vậy, sau tất cả, máu thịt vẫn là máu thịt, không thể vứt bỏ. Chỉ có yêu thương mới khiến họ nghĩ lại, quay đầu để không làm tổn thương tới gia đình mình nữa.
Trịnh Tú Trung từng trắng tay vì mẹ mê cờ bạc khi bị chồng phụ bạc!
Mẹ của Trịnh Tú Trung vốn là người phụ nữ lam lũ, cả đời chỉ biết hy sinh vì gia đình, chồng con nhưng khi bị chồng phụ bạc, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, vì quá đau khổ, bà vùi đầu vào cờ bạc để quên đi bất hạnh.
Và điều này, vô tình đã gây ra sự tổn thương lớn cho Trịnh Tú Trung. Rất nhiều lần, Trịnh Tú Trung phải đi gõ cửa từng nhà để hỏi có mẹ ở đó không. Và cũng rất nhiều lần, mẹ mải mê đánh bạc tới mức quên đi đón con. Trung tan học từ 5h chiều mà 9h tối mẹ vẫn không tới đón.
Có lần, Trịnh Tú Trung qua Hàn Quốc lấy hàng về cho mẹ bán thì ở nhà bà gọi điện thoại báo con trai là "đi thể dục đánh rơi hết tiền". Trịnh Tú Trung biết mẹ nói dối, biết bà chơi bạc thua hết tiền nhưng cậu không nói. Cũng có biết bao nhiêu lần, Trung phải trả nợ nần cờ bạc của mẹ nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ chứ không tức giận, cãi vã.
"Tôi cũng từng phải chắt chiu từng đồng vì có lúc mình đã mất sạch nhưng tôi biết mục đích sống của mình là mẹ, nên tôi chấp nhận tất cả. Và giờ tôi đang rất hạnh phúc vì mẹ tôi đã không còn sai nữa", Trịnh Tú Trung từng kể.
Từng trắng tay vì mẹ ham mê cờ bạc nhưng hiện tại, Trịnh Tú Trung lại sở hữu khối tài sản khủng với 15, 16 căn nhà, biệt thự với giá trị từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Mẹ anh cũng vui với cuộc sống lành mạnh, chăm lo cho con trai duy nhất.
Trương Mỹ Nhân "mẹ có chết cũng không quan tâm" sau 10 năm trả nợ vì bà đam mê cờ bạc
Câu chuyện Á quân The Face – diễn viên Trương Mỹ Nhân 10 năm trả nợ cho mẹ ruột vì bà ham mê cờ bạc đã khiến nhiều người quan tâm và thương xót cô.
Theo những gì Trương Mỹ Nhân chia sẻ thì hiện tại, cô vẫn đang trả ngân hàng món nợ 300 triệu cho mẹ từ cách đây 3, 4 năm. Cô cũng vừa trả gần 200 triệu cho bà cách đây chưa được 4 tháng, và vẫn đang trong giai đoạn góp dần.
Cô cho hay: "Nhưng đó chỉ là con số mẹ nói với tôi thôi, còn số nợ thật phải lên đến gần 1 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa năm qua! Mẹ tôi có vay mượn hết người này đến người kia trong dòng họ tôi để trả mà đến bây giờ vỡ ra tôi mới biết".
Nữ diễn viên cũng chia sẻ, không chỉ mình cô trả nợ cho mẹ, mà cả ông bà và ba của cô cũng đang song song giúp nhưng vẫn chưa thể hết nợ. Trong khi mẹ ruột Trương Mỹ Nhân vẫn "ngựa quen đường cũ là chơi cờ bạc, lô đề".
Cô tâm sự: "Tất cả những người bà ấy quen biết từ dòng họ bà con đến người dưng nước lã kể cả xã hội đen không biết sao bà ấy quen được và đều mượn tiền được"!
Sau 10 năm "đi cày" trả nợ cho mẹ, bắt đầu từ lúc làm ra tiền là năm 16 tuổi đến bây giờ, Á quân The Face 2017 quá mệt mỏi, kiên quyết từ mặt mẹ ruột, đồng thời cho biết, sẽ không trả nợ cho mẹ nữa. Nếu ai tới tìm cô "gây rối" về việc này, cô sẽ báo công an giải quyết.
Nữ diễn viên cũng cương quyết "dù bà ấy bây giờ có chết hay bị làm sao, tôi cũng không quan tâm nữa. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi và gia đình không liên quan. Công dân trên 18 tuổi, phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước pháp luật".
Đàm Vĩnh Hưng bị chủ nợ của mẹ tới điểm hát "siết cát-xê"
Dưới dòng status của Trương Mỹ Nhân, nhiều sao Việt vào chia sẻ, động viên, an ủi. Trong đó đặc biệt có comment của Đàm Vĩnh Hưng "anh có inbox em". Điều này khiến người ta nhớ lại câu chuyện của ông hoàng nhạc Việt 5 năm trước. Anh từng bật khóc khi chia sẻ về việc nhiều năm trả nợ cho mẹ vì bà có "máu đỏ đen".
Nếu Trương Mỹ Nhân 10 năm đi làm trả nợ cho mẹ thì Đàm Vĩnh Hưng cũng có cùng số phận. Trong vòng 10 năm, anh gánh nợ cho mẹ với số tiền lên đến 20 tỷ đồng.
Thậm chí, biết anh hát ở quán bar, chủ nợ đứng trước cửa chờ để lấy luôn cát-xê của anh. Có tháng, anh phải trả tới 500, 600 triệu tiền nợ nần của mẹ. Khoản này vừa xong, khoản khác ập tới. Tiền để dành của anh cho tương lai cũng đã bị máu đỏ đen của mẹ anh "ngốn sạch".
Thời điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ rằng, từ bé đến lớn, anh thường xuyên chứng kiến chủ nợ tới nhà mình ném đồ đạc, chửi bới, thậm chí xé quần áo của anh. Một đồng nghiệp thân thiết còn kể, họ từng chứng kiến, dân giang hồ tới nhà Đàm Vĩnh Hưng siết nợ, đôi bên cầm dao hăm dọa nhau.
Sau nhiều năm chịu đựng, nam ca sĩ quyết định công bố sự thật để không ai cho bà vay tiền nữa. Và anh cũng đã kiệt sức về chuyện này rồi. "Nếu tôi cứ im lặng và che giấu thì tôi sẽ phải trả nợ đến chết", Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng cũng xin lỗi mẹ khi công bố sự thật này và thừa nhận "hết cách" mới phải làm vậy.
Được biết, sau ồn ào về chuyện nợ nần, mẹ của nam ca sĩ đã thay đổi. Bà công khai xin lỗi con trai trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 46 của anh. Hai mẹ con đã hàn gắn tình cảm và đang có cuộc sống yên bình.
Hy vọng, sau khi Trương Mỹ Nhân bất đắc dĩ phải "vạch áo cho người xem lưng", mẹ cô sẽ thay đổi, làm lại cuộc đời và không gây tổn thương cho gia đình nữa.
Theo Thương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành (14:26)
- Bộ xương khủng long T-rex lập kỷ lục đấu giá với mức hơn 50 triệu USD (14:22)
- Chịu đựng 2 năm làm dâu trong im lặng, tôi quyết định ly hôn sau một cái tát của chồng (14:21)
- Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? (14:09)
- Từng có 2 tiền án, người đàn ông giật túi xách của du khách Hàn Quốc tại TP.HCM bị bắt sau 3 giờ (14:08)
- Kinh tế Trung Quốc giảm tốc khi người dân thắt chặt chi tiêu (14:03)
- Messi thích thú với ghi chú trên chai nước của Pickford sau màn ngược dòng đánh bại tuyển Anh (14:03)
- Vì sao bà Nguyễn Thị Lệ chưa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên? (33 phút trước)
- Nữ thủ khoa 719 điểm gây chú ý khi từ chối Đại học Thanh Hoa (37 phút trước)
- Mỹ triển khai xét nghiệm testosterone định kỳ cho quân nhân từ 30 tuổi (44 phút trước)