-
Bất ngờ tái xuất, HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng Thái Lan -
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng
Sao 360°
06/08/2017 04:509 năm sau vụ tự tử liên hoàn của bố mẹ, con gái Choi Jin Sil đột ngột cầu cứu vì bị bà ngoại đánh đập
Choi Joon Hee - con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil - bất ngờ cầu cứu trên Facebook, tố bà ngoại ngược đãi, đánh đập suốt 9 năm.
Cô bé mở đầu bằng lời nói úp mở: "Xin chào mọi người, tôi là con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil - Choi Joon Hee - đây ạ. Lý do tại sao tôi đăng tải dòng trạng thái này lên vào ngày hôm nay là để tiết lộ những gì thật sự xảy ra trong cuộc sống có vỏ bọc tốt đẹp của tôi".
![]() |
Choi Joon Hee tiết lộ mối quan hệ không được tốt đẹp giữa mình, bà ngoại cùng bà dì - người đã nuôi dạy cô suốt 15 năm
"Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã phải sống trong đau khổ. Cũng giống như bao học sinh khác, tôi đến trường và xem phim hoạt hình Spongebob mỗi ngày. Gia đình duy nhất của tôi giờ đây chỉ còn lại bà ngoại, anh trai, bà dì và họ hàng bên bố. Một điều gì đó mà tôi muốn làm rõ trước tiên đó là việc hiện nay tôi không sống với bà ngoại mà là sống với bà dì của tôi.
Bà dì không phải là người có huyết thống gần với tôi nhưng nuôi dạy tôi từ lúc tôi ra đời. Còn bà ngoại tôi lại luôn yêu mến anh trai hơn tôi. Bà dì là người luôn quan tâm và sống chỉ vì một mình tôi suốt 15 năm qua. Bà ngoại thì chẳng bao giờ thích bà dì vì một vài lý do gì đó. Tôi không thật sự chắc chắn là vì lý do gì, nhưng qua những gì tôi nghe ngóng được, tôi nghĩ rằng bởi vì bà ngoại tưởng rằng bà gì nuôi dạy tôi chỉ vì quyền thừa kế. Sau 11 năm sống bên nhau, bà ngoại bỗng nhiên không cho bà dì gặp gỡ tôi nữa. Chuyện này bắt đầu từ năm tôi học lớp 4.
Từ việc bị bà ngoại cấm gặp bà dì dẫn đến ý nghĩ tự tử
![]() |
"Tôi tưởng rằng, chỉ sau 5 - 10 ngày, bà dì sẽ quay lại. Nhưng chỉ một vài ngày sau đó, bà ngoại đã cương quyết nói với tôi rằng: 'Ta không chịu nổi khi phải nhìn thấy cháu ở bên con *** đó nên ta đã đuổi bà ta khỏi nhà rồi. Bà ta làm hỏng tính cách của cháu'. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy chán nản trầm trọng. Tôi vùi mình vào gối và khóc hàng đêm.
Vì quá nhớ bà dì, tôi đã để quần áo, kính, nước hoa và tất của bà vào một con gấu và ôm nó khi ngủ. Tuy nhiên, bà ngoại đã nhẫn tâm bất chú gấu đó xuống sàn và hét vào mặt tôi. Tôi đã rất sợ hãi và băn khoăn không hiểu bà dì và tôi đã làm gì sai. Vài ngày sau, tinh thần tôi thật sự suy sụp".
Choi Joon Hee đã cố gắng liên lạc với bà dì bằng điện thoại, tuy nhiên bà ngoại của cô bé đã phát hiện ra, bắt đầu kiểm tra điện thoại của Choi mỗi ngày, cấm cô bé liên lạc hay gặp gỡ bà dì. "Đó là lúc tôi nghĩ đến việc tự tử" - Choi Joon Hee chia sẻ.
Những ngày tháng bị ngược đãi bắt đầu
"Bệnh trầm cảm của tôi bắt đầu từ năm lớp 5. Tình trạng bà ngoại mắng tôi và có những hành động bạo lực với tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Và tôi bắt đầu dựa dẫm vào bạn bè của mình nhiều hơn. Tôi thích một người và việc đó đã giúp tôi trụ vững. Tuy nhiên, bà ngoại nói rằng tôi trở nên điên cuồng vì bọn con trai. Sau một cuộc cãi cọ nóng nảy, bà ngoại bắt đầu đánh tôi bằng một chiếc treo quần áo. Sau đó bà cắn vào tay tôi. Tôi vẫn còn một vết sẹo ở tay phải".
![]() |
Choi Joon Hee miêu tả những tháng ngày sống bên bà ngoại là "địa ngục". "Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ chết còn thoải mái hơn là sống. Tôi đã viết một tấm di chúc và cố gắng làm tổn thương mình bằng mọi cách tôi có thể nghĩ đến". Choi Joon Hee đã cắt cổ tay, bóp nghẹt bằng đầu vòi hoa sen, nhưng tôi đã thất bại.
"Rồi khi anh trai, bà ngoại và tôi đi du lịch ở Bắc Âu. Bà ngoại đã gọi tôi vào phòng, nói rằng đáng lẽ mẹ không nên sinh ra tôi. Bà đánh tôi bằng móc treo quần áo và bóp cổ tôi".
Cách che giấu tội lỗi
Choi Joon Hee kể rằng, bà ngoại của cô đã che giấu hành động bạo hành bằng cách nói rằng, đó là phương pháp kỷ luật Choi khi cô bé không nghe lời. "Giống như một người bạo hành ở trường học đang cố biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng đó chỉ là trò đùa vậy" - Choi tiết lộ.
Theo lời Choi, bà ngoại đã nói rằng không thể nuôi dưỡng cô bé được nữa và đưa ra 2 lựa chọn cho cô bé: Sang Mỹ hoặc về sống với bà dì. Tuy nhiên nếu chọn sống với bà dì, Choi sẽ không nhận được bất cứ khoản chi tiêu nào. Vì nghĩ cho tương lai, Choi đã chọn đi Mỹ.
Sau khi nhận được giải thưởng nhờ thành tựu của người mẹ quá cố, Choi Joon Hee đã tham gia ghi hình cho chương trình tài liệu "Love". Tuy nhiên Choi nói rằng, cô bé đã phải giả vờ rằng bản thân hạnh phúc.
![]() |
Không ai ở bên để giúp đỡ, kể cả bà ngoại
Sau một khoảng thời gian, Choi Joon Hee bất ngờ muốn ở lại Hàn Quốc. Tuy nhiên bà ngoại đã rất tức giận và mắng cô bé. Họ hàng bên nội không muốn chăm sóc cho Choi và giải thích rằng vì họ và Choi không có cùng "tên họ". Choi đã tạm rời Hàn Quốc để sang Mỹ định cư, tuy nhiên vì cuộc sống quá khó khăn, cô bé đã xin bà ngoại trở lại quê nhà.
Sau khi trở lại Hàn Quốc, Choi lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc nhập học. Choi mệt mỏi vì việc học hành. Choi còn bị bà ngoại tố là kẻ ăn cắp và bị bà đánh đập.
Cô bé chốt lại bức thư bằng lời cầu cứu: "Tạm thời tôi chỉ viết vậy thôi. Bây giờ là 1:55 sáng (giờ địa phương), ngày 5/8/2017. Tôi nghĩ rằng nếu mình chết mà không nói ra sự thật thì đúng là quá sai lầm. Cảm ơn vì đã đọc những lời này. Làm ơn hãy cứu tôi".
Hiện câu chuyện vẫn đang được cảnh sát và cơ quan chức năng làm rõ. Báo chí Hàn hiện đang "đào bới" thêm tin tức về vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất.
![]() |
Cách đây 9 năm, Choi Jin Sil vướng phải làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát. Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm với một mục đích duy nhất là để tìm lại sự trong sạch giữa sức ép nặng nề của dư luận. Và kéo theo đó là những vụ tự sát liên hoàn của chồng cũ, con trai, người quản lý thân thiết với Choi Jin Sil.
Theo Tua Vít (Trí Thức Trẻ)
- Danh tính tài xế lái xe Mazda cán qua người đàn ông sau tiệc sinh nhật (25/05/26 23:04)
- Nga tuyên bố sắp mở đợt tập kích quy mô lớn vào Kiev, khuyến cáo người nước ngoài rời đi (25/05/26 22:50)
- Tiệc cưới gây tranh cãi vì bố trí như picnic, thực đơn toàn là đồ ăn nhanh, khách mừng cưới 3 triệu bức xúc: “Tôi thấy mình không được tôn trọng…” (25/05/26 22:36)
- Tây Ban Nha công bố đội hình dự World Cup 2026, quyết tâm chinh phục ngôi vương (25/05/26 22:21)
- Mưa đá bất ngờ trút xuống, người dân thích thú ghi lại cảnh tượng hiếm thấy (25/05/26 22:03)
- Quán bar liên quan đường dây ma túy "khủng" ở Vũng Tàu thu hơn 41 tỷ, kê khai chỉ 6 tỷ (25/05/26 21:55)
- Kính sau Toyota Vios vỡ tung giữa trưa nắng, nghi do bình chữa cháy mini phát nổ trong xe (25/05/26 21:29)
- Ông Trump ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo kịch bản tấn công quy mô lớn chưa từng có (25/05/26 21:12)
- Xăng E10 sắp áp dụng toàn quốc, Bộ Công Thương có chỉ đạo mới (25/05/26 20:57)
- Chelsea chìm trong hỗn loạn, Xabi Alonso đối mặt “núi lửa” tại Stamford Bridge (25/05/26 20:54)




